Xé lòng nơi quê nhà học sinh tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón trường Gateway

Nỗi đau quá lớn khiến bố mẹ em L.H.L. khuỵu ngã, không thể bước đi được, người thân phải cản lại không để cả hai ra nơi an nghỉ cuối cùng của con trai vô vàn yêu thương.

Chiều muộn ngày 7-8, người thân, làng xóm ở quê nhà huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã tổ chức tang lễ cho em L.H.L. (6 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cậu bé vừa bị tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường quốc tế Gateway suốt hơn 9 giờ đồng hồ. Tại lễ tang, nhiều người thân khóc ngất khi đưa tiễn em về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nỗi đau quá lớn khiến cha mẹ em L. đã không thể bước đi được, cả hai ngã khuỵu xuống đất, người thân phải cản lại không để cả hai ra nơi an nghỉ cuối cùng của con trai.

Cha mẹ em L. ngã khuỵu trong nỗi đau quá lớn

Cha mẹ em L. ngã khuỵu trong nỗi đau quá lớn

"Giờ đây mẹ không được nghe tiếng con chào mỗi khi đi học về nữa rồi"- lời nói đớn đau của mẹ em L. trong lúc xe chở linh cữu của con rời đi như xé lòng những người chứng kiến.

Trong cái nắng cuối chiều gay gắt, tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn như khiến cho không khí tang thương đặc quánh. Chiếc quan tài đưa thi thể bé trai được di chuyển ra nghĩa trang gần nhà để an táng. Chiếc xe chở linh cữu vừa lăn bánh, người thân cháu bé bật khóc nức nở.

Ông nội của cháu L. cũng không sao ngăn được những giọt nước mắt. Nước mắt của người đầu bạc khóc cháu nội sao mà xót xa. "Vừa mới tuần trước cháu còn ở đây nói cười cơ mà, sao cháu bỏ bố mẹ, ông bà mà đi. Cháu đi oan uổng quá cháu ơi" - ông nội bé L. nghẹn lời.

Trước đó, vào 7 giờ sáng 6-8, gia đình anh Lê Văn Sơn (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đưa con trai là bé L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón xe ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là buổi thứ hai em L. học tại ngôi trường này.

Đến 16 giờ ngày 6-8, vợ anh Sơn nhận được tin báo của giáo viên, nói rằng không thấy cháu L. đâu, sau đó là tin báo cháu bị ngất vì ngủ quên trên xe ôtô. Ngay sau đó, vợ chồng anh đến bệnh viện E, nơi cháu L. được đưa đến, thì cháu đã tử vong. Bác sĩ cho biết cháu đã tử vong trước khi vào viện.

Sáng 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh tang lễ em L.H.L.:

Tiếng khóc xé lòng của người thân cháu bé làm mọi người ai cũng xót xa

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-long-noi-que-nha-dua-hoc-sinh-tu-vong-vi-bi-bo-quen-tren-xe-dua-don-truong-gateway-20190807201649352.htm