Xe rước dâu gặp nạn: Ngày vui thành đại tang

Trong số 13 người tử nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Quảng Nam có 12 nạn nhân là người trong gia đình, bà con thân thích

Trưa 30-7, đoàn xe y tế chở 12 người gặp tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam đã về đến nhà văn hóa thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Người thân đã đến nhận dạng và đưa thi thể các nạn nhân xấu số về nhà để tổ chức mai táng.

Ba mẹ đi mãi không về…

Ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, cho biết khi nhận được hung tin, cả xã ai nấy đều bàng hoàng, thương tiếc. Ngoài tài xế, 12 nạn nhân xấu số đều trú tại thôn Lương Điền, là bà con thân thích, cùng trong một chi họ Nguyễn Khắc.

Từ sáng sớm, cán bộ, nhân dân xã Hải Sơn đã đến từng gia đình có nạn nhân gặp nạn để động viên, giúp đỡ.

Chị dâu của chú rể Nguyễn Khắc Long nói trong nước mắt: "Hơn 3 giờ sáng 30-7, tôi nhận được tin báo cả xe gặp nạn, trong đó có mẹ chồng, em và con gái mới 10 tuổi của tôi tử vong tại chỗ…".

Mất mát đối với gia đình ông Nguyễn Khắc Ế (76 tuổi), người được chú rể Nguyễn Khắc Long gọi với vai ông cố là quá lớn. Trong số những người đi đón dâu ở Bình Định có con ông Ế là ông Nguyễn Khắc Bình (43 tuổi). Lúc đưa thi thể ông Bình về nhà, ông Ế ngã quỵ, gào khóc thảm thiết. "Có ai ngờ ngày vui của cháu Long trở thành ngày đại tang của dòng họ. Tôi tuổi lớn thế này rồi sao trời không bắt, mà bắt con cháu tôi" - ông Ế xót xa.

Gia cảnh của ông Bình rất đáng thương. Gia đình có 3 người con nhưng một cháu 8 tuổi bị bại não, phải nằm một chỗ. Bên quan tài của chồng, bà Trương Thị Chi (vợ ông Bình) ôm lấy các con khóc cạn nước mắt. Tiếng vợ khóc thương chồng, con gọi cha nghe ai oán, thê lương.

Căn nhà của vợ chồng ông Nguyễn Khắc Nguyên (58 tuổi) và bà Nguyễn Thị Gái (49 tuổi) khuất trong một con đường nhỏ thôn Lương Điền. Lúc chúng tôi tìm đến, 2 con gái của ông bà ngồi bệt dưới nền nhà, mắt dán chặt vào thi thể cha mẹ.

Lau giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt, em Nguyễn Thị Ngọc Liên nghẹn ngào: "Trước lúc ba mẹ đi đón dâu, đã dặn đi dặn lại tụi em ở nhà nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Ba mẹ nói đi một hôm rồi về nhưng không ngờ ba mẹ em đã ra đi mãi mãi".

Liên là con gái út của ông Nguyên, bà Gái, đang học lớp 7. Trước Liên còn có 3 anh chị, trong đó 2 anh chị đầu đi làm và học ở miền Nam, đang trên đường về quê chịu tang cha mẹ. "Em ở nhà với chị Nguyễn Thị Như Nguyệt (năm nay lên lớp 10). Hai chị em đang nằm ngủ thì nghe mấy bác báo tin cha mẹ em cùng nhiều người khác đã tử vong vì tai nạn. Em không tin đó là sự thật cho đến khi đoàn xe y tế đưa thi thể ba mẹ em về" - Liên nấc nghẹn rồi ôm chặt lấy chị gái mình.

Nhìn cảnh 2 chị em Liên cứ thay phiên nhau ngồi bên thi thể cha mẹ, bà con lối xóm đến chia buồn đều rớt nước mắt. Bà Lê Thị Trinh (74 tuổi), hàng xóm của gia đình Liên, cám cảnh: "Cha mẹ chúng mất, bỗng chốc 4 đứa con giờ thành trẻ mồ côi. Không biết thời gian tới các cháu phải sống thế nào khi thiếu đi người cha, người mẹ.

Chị Lê Thị Yên nghẹn ngào bên quan tài của chồng sắp cưới, anh Nguyễn Khắc Long. Ảnh: TÙNG LÂM

Đau đớn bên rạp cưới

Chiều 30-7, chị Lê Thị Yên từ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũng đã đến nhà anh Nguyễn Khắc Long. Chị cùng người thân đau đớn khóc ngất bên quan tài của chồng sắp cưới và 3 người thân. Không khí tang thương bao trùm khắp ngôi nhà. Rạp cưới trở thành nơi lo hậu sự.

Mất đi chồng sắp cưới khiến chị Lê Thị Yên sốc nặng, nhiều người thân phải thay nhau dìu người thiếu phụ tội nghiệp này. Gục ngã trong vòng tay người thân, chị vừa khóc vừa nói: "Chỉ vài tiếng nữa thôi là chúng ta sắp kết duyên rồi. Hôm qua, anh cũng hứa với em rất nhiều thứ rồi, vậy mà…".

Người nhà chị Yên từ Bình Định ra chia buồn cùng gia đình chú rể cũng không cầm được nước mắt. Do khoảng cách địa lý khá xa nên cả gia đình nhà chồng phải xuất phát từ khuya hôm trước, dự kiến sáng hôm sau nội ngoại hai bên sẽ sum họp. Giờ thì đã mất tất cả sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy.

"Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình Long khó khăn, cha mất sớm nên khi hay tin cháu lấy vợ, mọi người trong gia đình rất phấn khởi muốn được trực tiếp đi hỏi vợ cho cháu. Ai ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cả làng đã phải đón nhận nỗi bất hạnh lớn thế này" - một người thân có mặt tại nhà anh Long nghẹn ngào.

HÀ PHONG - TÙNG LÂM

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/xe-ruoc-dau-gap-nan-ngay-vui-thanh-dai-tang-20180730232255869.htm