Xẻ thịt lòng hồ, xẻ thịt đất rừng

Cách đây 14 năm, hàng loạt quan chức, cán bộ ở tỉnh Đồng Nai đã đua nhau san ủi hàng trăm hồ, ao... trên vùng bán ngập của lòng hồ thủy điện Trị An (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) để nuôi cá.

Khuôn viên nhà vườn đồ sộ của ca sĩ Mỹ Linh ở Sóc Sơn.

Có những ao cá rộng gần... trăm héc-ta, bờ ao “khủng” đến mức xe tải chở đất đá 50 tấn chạy phăm phăm như trên quốc lộ. Phong trào “xẻ thịt” lòng hồ Trị An hồi đó khiến dư luận ví von như “liên hiệp sản xuất” ao, hồ nuôi cá. Hằng ngày, người ta tống xuống lòng hồ Trị An không biết bao nhiêu tấn phân gà để nuôi cá.

Báo chí xót xa, vào cuộc phanh phui, cảnh báo đại dịch cúm gà (rất phổ biến thời điểm đó) nguy cơ lan rộng (vì hồ Trị An ở thượng nguồn sông Đồng Nai, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 10 triệu dân thuộc các tỉnh, thành: TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai). Cuối cùng, Thanh tra Chính phủ vào cuộc kết luận sai phạm vụ “xẻ thịt” lòng hồ Trị An. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Đồng Nai vi phạm và yêu cầu khôi phục lại hiện trạng ban đầu cho vùng bán ngập lòng hồ Trị An...

Tương tự, vụ “xẻ thịt” đất rừng phòng hộ ở huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, với trường hợp điển hình là vi phạm xây dựng của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, từng được kết luận cách đây 12 năm. Một khi vi phạm đã được kết luận, thì có lẽ không cơ quan chức năng nào dám ngang nhiên cấp phép, tạo điều kiện cho người sai phạm tiếp tục sai phạm.

Vậy mà mới đây, dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi được biết ngay tại nơi sai phạm “xẻ thịt” lòng hồ Trị An cách đây 14 năm, một trại heo “khủng” đang được xây dựng. Trong khi đó, tình cờ từ một phát ngôn trên mạng xã hội của ca sĩ Mỹ Linh, cộng đồng giật mình... phát hiện sai phạm xây dựng cách đây 12 năm của gia đình Mỹ Linh vẫn chưa được khắc phục...

Tệ hơn nữa, hàng loạt biệt thự, biệt phủ khác đã và đang đua nhau “xẻ thịt” đất rừng phòng hộ Sóc Sơn v.v... Vấn đề đặt ra ở đây, tại sao sai phạm “xẻ thịt” lòng hồ Trị An, “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn rành rành là thế mà vẫn tồn tại ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, kéo dài nhiều năm tháng?

Không lời biện hộ nào có thể thuyết phục được hàng triệu người dân trên đất nước này về các sai phạm đã được kết luận trên. Trái lại, chỉ có thể nói trắng ra rằng, chính sự buông lỏng quản lý, hoặc vì động cơ khuất tất “bật đèn xanh” nào đó, từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, nên tình trạng “xẻ thịt” lòng hồ Trị An, “xẻ thịt” đất rừng Sóc Sơn mới được thể tồn tại.

CAO HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/xe-thit-long-ho-xe-thit-dat-rung-637273.ldo