Xem bóng đá luận chuyện quân tử

Bóng đá không chỉ là thể thao, giải trí đơn thuần mà sau lưng nó còn là cả nhân sinh quan, thái độ sống mà câu chuyện của Toni Kroos ở Real Madrid hôm nay có thể khiến chúng ta phải nghĩ nhiều đến hai tiếng 'Quân tử'.

Cuộc biến động trên băng ghế huấn luyện ở châu Âu đã thực sự bắt đầu, khi Real Madrid quyết định sa thải Julen Lopetegui chỉ sau 4 tháng cầm quân. 4 tháng ấy, Real Madrid dưới tay ông đã chơi 14 trận chính thức, và họ để thua 6 trận.

Con số đó đủ cho thấy áp lực ở SVĐ Santiago de Bernabeu lớn đến thế nào và nó cũng trả lời cho ta biết tài năng của người tiền nhiệm Zidane ra sao cũng như tầm quan trọng của Cristiano Ronaldo là quá lớn.

Solari, cựu tiền vệ từng khoác áo Real cùng thời Zidane, sẽ là HLV tạm quyền ở Real sau khi Lopetegui ra đi. Và chắc chắn, Real đang mở hết rada ngõ hầu kiếm tìm một ứng cử viên xuất sắc để thay thế. Nhưng Solari cũng có cơ hội ở lại, và trở thành HLV chính thức, nếu ông làm được như Zidane: có ngay danh hiệu lớn ở mùa giải nắm tạm quyền của mình. Ở Real Madrid luôn là như thế. Người thay thế phải thực sự xuất sắc, hoặc chứng minh rằng mình xuất sắc khi nắm cơ hội như Solari lúc này.

Zidane từng đưa Real lên ngôi vô địch Champions League lần thứ 11 ở đúng mùa giải ông lên nắm quyền khi Benitez bị sa thải. Lúc ấy, Zidane được ký ngay 1 hợp đồng 2 năm rưỡi chứ không phải tạm quyền như Solari nhưng thực tế ai cũng hiểu, ở mùa 2015/16 ấy, nếu ông không đạt thành tích tốt, khả năng ông bị thay thế là rất cao. Nhưng Zidane đã chứng minh giá trị của mình, khi lên ngôi vô địch 3 lần liên tiếp, một kỳ tích chưa HLV nào làm được ở kỷ nguyên Champions League.

Solari có thể lặp lại kỳ tích của Zidane hay không? Thực sự rất khó. Đội hình trong tay Solari lúc này không thể xuất sắc bằng đội hình mà Zidane nhận lại từ Benitez. Bản thân Zidane cũng là một siêu sao khi còn chơi bóng, một huyền thoại sống của lịch sử Real Madrid hiện đại, và do đó, cái uy của ông với cầu thủ cũng khác xa Solari rất nhiều. Đó là còn chưa nói đến cảm tình của chủ tịch Perez dành cho Zidane cũng khác. Nó là một thứ tình cảm vượt xa cái ưu ái thông thường của người chủ với nhân viên. Có thể nói, nó như một dạng tình cha-con.

Và ngay lúc này đây, khi Solari đang nắm tạm quyền, những tin đồn về việc Mourinho sẽ được đưa về lại; hoặc Real đang muốn lôi kéo Pochettino của Tottenham… vẫn dày đặc mỗi ngày. Nó là một áp lực cực lớn để cho thấy nghề HLV khó khăn đến mức nào. Khó khăn ấy lại càng chất chồng hơn khi CLB mà vị HLV làm việc lại thuộc diện “vĩ đại nhất thế giới”. Thế nên, chuyện Lopetegui bị sa thải có lẽ cũng không khiến người hâm mộ phải quá bất ngờ dù rằng quyết định ấy được đưa ra khi ông mới chỉ cầm quân được vẻn vẹn 14 trận.

Nhưng cũng chính việc Lopetegui ra đi đã khiến nhiều người phải suy nghĩ rất nhiều. Những người ham mê thành tích hẳn sẽ thỏa mãn khi Lopetegui không còn tại vị nữa. Những người trọng tình cảm và kiên nhẫn hơn thì cảm thấy tiếc nuối cho Lopetegui khi Real quá vội vàng. Còn những địch thủ của Perez thì chắc chắn sẽ công kích ông mà điển hình là cựu chủ tịch Real, ông Calderon.

“Tuyển Lopetegui khi ông ta đang là HLV trưởng ĐTQG để rồi ông ta bị sa thải chỉ 2 ngày trước World Cup cũng là Perez. Đuổi Lopetegui khi mùa giải chưa đi được nửa đường cũng là Perez. Ông ta đang hủy hoại hình ảnh Real và hình ảnh của TBN”, Calderon đã nhận xét cay nghiệt như thế, bất chấp việc Perez là người mang lại cho Real vinh quang chứ không phải là Calderon.

Nhưng giữa những làn sóng tranh cãi kia, điều tiền vệ người Đức Toni Kroos công khai chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến chúng ta phải lắng lại. “Thất bại vĩ đại nhất với các cầu thủ là khi HLV của họ phải ra đi. Đặc biệt là ở hoàn cảnh của chúng tôi hôm nay bởi ông ấy là một HLV tuyệt vời, một con người tuyệt vời. Cảm ơn ông rất nhiều Julen!”. Toni Kroos chào tạm biệt người HLV chỉ gắn bó với mình chưa đầy 4 tháng như thế, một lời chào mang rất nhiều ý nghĩa.

Ở vào thời đại tốc độ này, khi mà chúng ta được tăng cường vô vàn phương tiện để làm việc hiệu quả hơn và trở nên chuyên nghiệp hơn, chúng ta lại thường sa lầy vào việc đổ lỗi cho người khác nhiều hơn thay vì nhận lỗi về mình. Sẽ không ai trách Toni Kroos nói riêng và các cầu thủ Real nói chung cả, khi thành tích của họ bết bát đến thế, nhất là khi họ để Barca ghi đến 5 bàn vào lưới mình trong trận siêu kinh điển. Nhưng đâu phải mấy ai trong số họ dám nhận lỗi về mình, nhất là khi họ đã có một vật tế thần: một ông HLV bị sa thải.

Toni Kroos.

Những ồn ào của Manchester United tháng trước xoay quanh HLV Mourinho chắc cũng khiến chúng ta chưa quên cách mà ông ta đổ tại cho “hàng hậu vệ không có kỹ năng chơi bóng” của Man United. Đổ lỗi cho một ai đó, một bộ phận nào đó có lẽ là điều dễ dàng nhất mà ai cũng có thể làm. Nó dễ đến mức dường như chúng ta bắt đầu thực hành nó như một thói quen. Và chỉ khi một dòng chia sẻ của Toni Kroos được công khai, chúng ta mới giật mình tỉnh thức để hiểu rằng: Mình vẫn còn chưa đủ quân tử.

Nhưng rồi đời sống cứ bào mòn và dạy chúng ta trở thành những người hèn kém dần đi, những người không dám nhận lỗi về mình, mà thay vào đó là tìm một cái cớ hoặc một ai đó để đổ lỗi...

Hà Quang Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/xem-bong-da-luan-chuyen-quan-tu-517706/