Xem 'Chờ ngày lời hứa nở hoa' ai cũng muốn trở về nhà để…ôm mẹ

Bộ phim 'Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa' là câu chuyện về tình mẫu tử mãnh liệt, thiêng liêng để rồi sau khi xem, ai cũng sẽ muốn về nhà ngay để ôm mẹ.

Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về Maquia, cô bé mồ côi người Iorph – một bộ tộc bất tử sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Được gọi với cái tên huyền thoại sống – “Clan of Partings”, người Iorph không chỉ mang trong mình năng lực “trường sinh”, mà còn mãi mãi “bất lão” khi hình dáng của họ ngưng lại ở độ tuổi niên thiếu.

Có lẽ chỉ cần vài mô tả ngắn gọn như vậy nhưng cũng đã đủ để cho người xem có thể hình dung ra được bối cảnh của bộ phim hoạt hình anime “Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa” mang màu sắc siêu thực huyền ảo đến nhường nào.

Hốt hoảng sau khi trốn chạy khỏi cuộc truy đuổi của quân đội Mezarte, Maquia tình cờ gặp một bà mẹ đã chết nhưng trong tay vẫn ôm chặt đứa con bé bỏng của mình. Dù đã được cảnh báo là sẽ phải chịu nỗi cô đơn cùng cực nếu đem lòng yêu thương một người bình thường, ngay từ phút bế Ariel trên tay, Maquia đã thốt lên rằng: “Nó là Hibiol của tôi”.

Hibiol vốn là một loại vải đặc biệt được người Iorph dệt lên như một biên niên sử ghi lại dòng chảy thời gian. Khi nói ra câu nói đó, có lẽ Maquia muốn khẳng định rằng cô sẽ không quản ngại những gian khổ để có thể nuôi lớn Ariel – một dấu ấn đặc biệt cho cuộc đời bất tử tưởng như cô đơn và vô nghĩa của cô.

Cậu bé đã dạy cho Maquia biết yêu thương, biết hạnh phúc nhưng cũng mang tới đầy những lắng lo cho cô khi cậu càng ngày càng lớn còn Maquia vẫn giữ nguyên dáng hình của một cô bé tuổi 15. Ngược lại, về phía Ariel, dòng máu bất tử chảy trong huyết quản của Maquia cũng khiến cho Ariel luôn đau đớn vì cho rằng cậu không thể bảo vệ được người mẹ kính yêu của mình khỏi những lời đàm tiếu của xã hội thời bấy giờ.

Cốt lõi trong câu chuyện của bộ phim là những mối quan hệ phong phú, phức tạp giữa sự khác nhau của người bất tử và một con người bình thường phải chấp nhận tuân theo quy luật bất biến của thời gian.

Bộ phim khai thác mối quan hệ mẹ con ở góc nhìn độc đáo, từ tất cả các hướng và qua nhiều khoảng thời gian rộng lớn. Có rất nhiều tác phẩm về mẹ và để lại những dư vị khó phai trong lòng khán giả. Đó là những khắc khoải, những cảm xúc sâu thẳm, những tâm tư suy nghĩ mà có lẽ phải đi hết cả cuộc đời ta mới có thể tỏ tường. Để rồi khi đó ta nhận ra rằng không gì có thể khiến ta mạnh mẽ như tình mẫu tử.

Trong “Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa”, những yêu thương, những đau đớn dằn vặt và cả những phút giây hạnh phúc của cặp mẹ con kỳ lạ Maquia và Ariel đã khắc họa một tình mẫu tử đi ngược lại với sự sắp đặt của thời gian, đầy mãnh liệt và thiêng liêng, và sẽ khiến khán giả muốn ôm chầm lấy mẹ sau khi xem bộ phim này.

“Maquia: Chờ ngày lời hứa nở hoa” chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày 7/9.

Lan hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/xem-cho-ngay-loi-hua-no-hoa-ai-cung-muon-tro-ve-nha-deom-me-362474.html