Xem đi xem lại vẫn kinh ngạc với loạt côn trùng... bằng giấy

'Khoảng 2 năm trước, tôi bắt đầu làm những tác phẩm côn trùng bằng giấy, đầu tiên là cây, sau đó là côn trùng và một con tắc kè', chủ nhân bộ sưu tập cho biết.

Một chú bọ ngựa xanh, thực ra là côn trùng bằng giấy.

"Khi bắt đầu làm các tác phẩm từ giấy nhún, tôi bắt đầu với các loại hoa truyền thống, nhưng tôi cũng tò mò mình có thể làm những gì với loại giấy này", Tina Kraus - tác giả bộ sưu tập cho biết.

Nếu không nhìn thật kỹ, liệu bạn có thể phát hiện con bọ ngựa này được làm từ giấy?

Bọ ngựa phong lan.

"Sau các loại hoa và cây, tôi bắt đầu có hứng thú với các loại côn trùng", Tina nói.

Châu chấu khổng lồ.

"Những con côn trùng tôi chọn làm cũng không khác nhiều so với các loại cây vì chúng có thể ngụy trang như những bông hoa hay thân cây".

Bọ que Goliath

Chú thích ảnh

Hãy thử nhìn kỹ xem, bạn có thấy con bọ que đang bò trên cành cây?

Bọ que "thằn lằn gai".

Tắc kè Crested.

Sau các loại côn trùng "dễ làm", Tina bắt đầu muốn làm những thứ khó hơn, và tắc kè Crested là ý tưởng mới, nhưng kết quả cũng thật bất ngờ.

Cây bắt ruồi Venus là một trong những tác phẩm "phi truyền thống" đầu tiên của Tina Kraus.

"Tôi có rất nhiều ý tưởng mới để làm với giấy nhún, nhưng có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian”, Tina cho biết. Trong ảnh: bộ lá bằng giấy./.

Theo Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/xem-di-xem-lai-van-kinh-ngac-voi-loat-con-trung-bang-giay-1261798.html