Xem lại 4 bộ phim từ chối trao tượng vàng Oscar cho Leonardo DiCaprio

Cuối cùng, giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar cũng đã xướng tên Leonardo DiCaprio sau 4 lần từ chối anh. Dẫu có muộn mằn, nhưng đó là sự chờ đợi hoàn toàn xứng đáng cho nam diễn viên xuất sắc của Hollywood này.

The Revenant không phải là bộ phim duy nhất Leo thể hiện tài năng điện ảnh của mình, điều này được chứng minh qua 4 lần được đề cử Oscar của anh. Có lẽ phải kể đến bộ phim đầu tiên vào năm anh 19 tuổi - What’s Eating Gilbert Grape.

Trailer phim What’s Eating Gilbert Grape.

Trong phim này, Leo vào vai Arnie, một cậu bé bị thiểu năng, luôn quấy rối người thân và người anh trai (Gilbert – do Johnny Depp đóng). Vai diễn Arine của Leo thực sự khiến khán giả cảm động thông qua tài năng khác thường của Leo. Để đóng được bộ phim này, Leo đã đến bệnh viện nơi có những đứa trẻ thiểu năng thật sự, trò chuyện thấu hiểu để hóa thân cho Arnie. Mỗi cảnh phim có sự xuất hiện của Leo đều thuyết phục và đáng kinh ngạc. Khi kết thúc bộ phim, khó ai có thể tin đó là một con người bình thường sau máy quay. Xuất sắc nhất là cảnh Arnie đứng bên giường mẹ, tưởng rằng bà đang đùa mình, rồi từ từ nhận ra mẹ đã mất. Đó là khoảnh khắc người ta chợt hiểu, một cậu bé thiểu năng cũng có thể cảm nhận được nỗi đau và thể hiện nó xúc động đến từng cử chỉ.

Phim The Aviator

Vào năm 2005, Leo lần thứ hai được đề cử cho một giải thưởng thuộc Oscar, cũng là lần đầu tiên anh được đề cử cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất. The Aviator kể lại cuộc đời của ông trùm ngành hàng không Howard Hughes từ khi ông 20 tuổi đến 40 tuổi. Leo vào vai người sáng lập ra hãng hàng không TWA rất thành công.

Phân cảnh đáng nhớ và đặc biệt nhất là lúc Howard bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm và tự giam cầm mình trong phòng suốt 3 tháng trời. Howard không cho bất cứ ai tiếp xúc mình, chỉ mở hé cửa để lấy sữa vào mỗi buổi sáng. Cho đến người quản gia mở cửa, nhìn thấy một Howard trần truồng ngồi dán mắt lên màn hình chiếu những bộ phim và phát hiện ra một loạt các chai sữa đựng nước tiểu của Howard được xếp ngay ngắn trong phòng.

Blood Diamond là bộ phim thứ ba Leo được đề cử Oscar và cho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Bộ phim có tiêu đề kim cương máu, nói về những viên kim cương được khai thác tại các vùng chiến sự và bán lại cho những nhà tài trợ của các cuộc xung đột, đem lại lợi nhuận cho chủ đất và các công ty kim cương trên toàn thế giới.

Phim Blood Diamond

Bộ phim lấy bối cảnh cuộc nội chiến Sierra Leone trong giai đoạn 1996-2001, miêu tả một đất nước bị xâu xé bởi cuộc đấu tranh giữa những người trung thành với chính phủ và lực lượng nổi dậy. Nó miêu tả nhiều sự tàn bạo của cuộc chiến tranh, những cảnh cắt cụt chân tay, chạy trốn khỏi các cuộc chiến.

Trong phim này, Leo vào vai anh lính đánh thuê người Nam Phi Danny Archer, một kẻ buôn lậu lọc lõi tìm kiếm viên kim cương màu hồng độc nhất vô nhị. Lợi dụng mối quan hệ với người bạn tù Solomon, Archer đã tìm được thứ mình muốn. Bằng tài năng diễn xuất của mình, Leo đã thể hiện vai Archer mạnh mẽ đã nhìn thấy được điều phải làm khi quyết định giao lại viên kim cương cho Solomon.

Hình ảnh đáng nhớ nhất trong bộ phim là khi Archer và Solomon chạy trốn sự truy đuổi của bọn buôn kim cương, lên đến đỉnh núi chờ sự cứu trợ của Maddy Bowen thoát khỏi vùng đất khắc nghiệt. Đó là lúc Archer bị thương nặng, mắt nhìn theo chiếc trực thăng chở Solomon còn đằng sau là tiếng truy đuổi, với một cái kết bất cứ người xem nào cũng có thể hiểu là đã đến thời điểm chấm dứt cuộc đời của Archer.

Leo không chỉ được đề cử cho vai diễn của mình, trong phim The Wolf of Wall Street, anh còn nhận được đề cử giải Phim hay nhất với vai trò là nhà sản xuất. Một lần nữa, đề tài khác biệt đã giúp Leo bộc lộ tài năng của mình.

Phim được phóng tác dựa trên kịch bản chuyển thể từ cuốn hồi ký nổi tiếng ăn khách của Jordan Belfort, một tay môi giới cổ phiếu giá trị thấp từ Long Island đã trở nên cực kỳ nổi tiếng khi xuất bản cuốn hồi ký sau thời gian thụ án 20 tháng tù do từ chối hợp tác với cảnh sát điều tra trong vụ bê bối chứng khoán giả mạo đã suýt nữa làm sụp đổ cả phố Wall vào thập niên 90, dính líu đến giới ngân hàng và cả các băng đảng mafia.

Phim The Wolf of Wall Street

Vai diễn Jordan Belfort của Leo là một gã thực dụng với những cuộc truy hoan không có điểm dừng. Đây không phải lần đầu tiên DiCaprio vào vai một nhân vật có thực. Anh từng thủ vai giám đốc FBI J. Edgar Hoover trong J. Edgar hay tỷ phú lập dị Howard Hughes trong The Aviator. Nhưng tới The Wolf of Wall Street, người ta mới được chứng kiến một Leonardo DiCaprio thoải mái nhất, tràn trề năng lượng nhất. Ngay từ lần đầu được đọc hồi ký của Jordan Belfort vào năm 2007, DiCaprio đã bị ám ảnh với ý tưởng đưa nhân vật này lên màn bạc.

Trên màn ảnh rộng, Jordan Belfort của Leonardo DiCaprio là một kẻ dường như không có cảm xúc và chỉ biết tới tư lợi cá nhân. Hắn gọi điện để mời chào khách hàng song lại âm thầm sỉ nhục họ trong sự chứng kiến đầy thích thú của những đồng nghiệp. Hắn thản nhiên phản bội người vợ từ thuở hàn vi để cặp kè với những chân dài bốc lửa. Hắn coi tiền và chất kích thích là lẽ sống. Ấy vậy mà khán giả lại khó lòng có thể ghét nhân vật này, trái lại có thể còn ao ước một lần được như gã triệu phú này khi chứng kiến cuộc sống giản dị của thanh tra FBI Denham (Kyle Chandler) - người tìm mọi cách đưa Jordan ra ánh sáng.

Jordan không chỉ truyền năng lượng, cảm hứng cho nhân viên dưới trướng mà còn cả khán giả khi đôi lúc trong phim nhân vật này còn hướng mặt vào thẳng máy quay để thoải mái trò chuyện với người xem. Với sự thoải mái và tự nhiên ấy trong diễn xuất, đề cử Oscar cho DiCaprio là hoàn toàn xứng đáng.

Minh Anh

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/xem-lai-4-bo-phim-tu-choi-trao-tuong-vang-oscar-cho-leonardo-dicaprio-post192248.info