Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 37: Thuần Phi mang thai, em trai Phó Hằng có tình ý với chị dâu Nhĩ Tình

Diên Hi công lược (延禧攻略) tiếp tục mang đến những tình tiết mới trong tập 37 khi Thuần Phi đã mang thai sau khi được Càn Long sủng hạnh. Trong khi đó, Nhĩ Tình và tứ đệ của Phó Hằng bắt đầu có những tình cảm chớm nở.

Mở đầu tập 37 Diên Hi công lược (延禧攻略), sau khi tỉnh lại và nhận ra mình đang ở Dưỡng Tâm điện với lối trang điểm giống phi tần, Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) định lao ra ngoài để trốn. Tuy nhiên, cô đụng trúng phải Hoàng thượng (Nhiếp Viễn), vội vàng giải thích số quần áo và trang sức này đều do những cung nữ kia mặc nhầm, bây giờ sẽ trả lại hết.

Hoàng thượng cho người đóng cửa lại chỉ có mình và Anh Lạc ở trong phòng. Anh Lạc vội cởi trả y phục nhưng giật mình phát hiện nên đã không cởi nữa. Hoàng thượng cố tình cho Anh Lạc đến gần mình đồng thời nói rằng Hoàng hậu (Tần Lam) nói mình đã nhìn trúng Anh Lạc, hỏi xem bản thân Anh Lạc cảm thấy sao.

Anh Lạc cho rằng Hoàng thượng chỉ là đang nói đùa, cung nữ trong cung ai nấy đều đẹp tựa như mây làm sao có thể thích một hoa dại bên đường, một cung nữ lỗ mãng như mình được chứ. Nhưng Hoàng thượng lại cho rằng trong hậu cung trăm hoa cùng nhau đua nở mới là xuân, mỹ nhân ngoan hiền thục đức nhìn miết rồi cũng chán, chỉ có những kẻ cứng đầu như Anh Lạc mới đem lại cảm giác thú vị.

Anh Lạc nghe được những lời này cảm thấy vô cùng bối rối, ấp a ấp úng nói rằng mình chỉ đồng ý bên cạnh Hoàng hậu, còn Hoàng thượng đừng nên vì một chút hứng thú nhất thời mà làm tổn hại đến tình cảm giữa mình và Hoàng hậu.

Hoàng thượng trước giờ chưa từng miễn cưỡng một nữ nhân nào nhưng Anh Lạc là người đầu tiên, cô càng chống đối Hoàng thượng càng cảm thấy thú vị. Nhưng Anh Lạc lại đúng chuẩn kiểu người thông minh, trong cái khó đã ló cái khôn, nhanh trí nói ra những lời cho rằng mình cũng giống như những phi tần khác, thật ra sớm đã muốn tiếp cận Hoàng thượng chỉ vì hậu cung mỹ nhân quá nhiều, còn mình chỉ là kẻ xuất thân thấp kém căn bản không có được cơ hội để tiếp cận Hoàng thượng. Thế nên cô ả đã cố tình làm ra những chuyện khác với mọi người để thu hút sự chú ý của Hoàng thượng.

Anh Lạc còn nhắc đến chuyện sau này muốn làm Quý nhân làm cho Hoàng thượng không ngừng tức giận đuổi Anh Lạc ra ngoài vì cho rằng cô cũng giống như những kẻ khác. Đồng thời tuyên bố Anh Lạc tiếp tục trở về Trường Xuân cung làm một cung nữ bình thường, chăm sóc tốt cho Hoàng hậu.

Trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn lắm Anh Lạc mới được trở về Trường Xuân cung, thế nhưng Hoàng hậu lại đóng cửa không chịu gặp mặt. Đến khi gặp được mặt rồi lại bị Hoàng hậu đuổi đi. Anh Lạc nói rằng mình đã được Hoàng hậu xá tội, không cần phải đến Tân Giả Khố nữa. Nếu như Hoàng hậu đuổi Anh Lạc đi Anh Lạc không biết phải trôi về đâu.

Nhưng Hoàng hậu vẫn lạnh lùng nói rằng Anh Lạc thích đi đâu thì đi, Trường Xuân cung không hoan nghênh cô. Những lời nói này không những làm cho Anh Lạc và Minh Ngọc đau lòng mà kể cả Hoàng hậu cũng buồn không kém.

Anh Lạc từ nhỏ bị phụ thân hất hủi, sau khi mẫu thân sinh hạ thì qua đời, phụ thân cho rằng mình có số khắc mẹ nên đã ném xuống sông, may được tỷ tỷ phát hiện nên đã cứu mang về nhà và chăm sóc nuôi dưỡng. Đến hôm nay, dưới sự chăm sóc thương yêu của Hoàng hậu, Anh Lạc đã xem người không khác gì tỷ tỷ ruột của mình. Nếu như Hoàng hậu thật sự có một ngày không thể đứng dậy được Anh Lạc tình nguyện làm nạng cả đời cho người. Những lời nói của Anh Lạc làm Hoàng hậu và Minh Ngọc đứng bên vô cùng cảm động.

Phú Sát Hoàng hậu và ba huynh đệ Phó Hằng đều cùng một mẹ sinh ra, chỉ có Tứ thiếu gia Phó Khiêm là con riêng, sức khỏe lại không tốt nên thường được giữ bên cạnh Lão thái gia. Nhĩ Tình sau khi được gả vào phủ Phó Sát gặp được Tứ thiếu gia thì trong lòng lại nảy sinh tình cảm.

Sau đêm thị tẩm hôm đó, Thuần phi của Chung Túy cung đã có hỷ. Minh Ngọc biết được chuyện bẩm báo lên Hoàng hậu đồng thời trách Thuần phi có hỷ nhưng lại không bẩm báo với bà. Hoàng hậu cho rằng đây là chuyện vui, bảo Minh Ngọc chọn ra một một ít đồ mang đến Chung Túy cung làm quà cho Thuần phi. Nhưng Minh Ngọc vẫn còn đang hậm hực trong lòng nên nhất quyết không chịu đi.

Anh Lạc và Minh Ngọc bắt đầu trở thành hai chiếc nạng cho Hoàng hậu, ngày ngày cùng người luyện tập. Thế nhưng chỉ đi được vài bước thì Hoàng hậu đã ngã, cảm thấy mình là một kẻ vô dụng nhưng Anh Lạc đã khuyên Hoàng hậu phải tiếp tục cố gắng, không chỉ có mình và Minh Ngọc lo lắng và ngay cả Hoàng thượng cũng rất quan tâm đến người.

Hằng ngày Hoàng thượng đều lén đến thăm Hoàng hậu nhưng lại sợ lại khơi dậy sự đau khổ trong lòng người nên mỗi lần đến nội viện đều âm thầm bỏ đi. Nghe những lời này của Anh Lạc, Hoàng hậu như lấy được dũng khí tiếp tục kiên trì luyện tập. Vào một ngày đẹp trời Càn Long năm thứ 12, cuối cùng Hoàng hậu cũng có thể đi lại được trên chính đôi chân của mình mà không cần phải nhờ vào bất kỳ ai.

Sau khi Thuần phi mang được long thai, Nhàn phi bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng thực ra bên trong đang nuôi dưỡng thế lực cho mình. Nhàn phi đã cố tình sắp xếp cho Viên Xuân Vọng trở thành Phó quản sự trong nội vụ phủ đi theo bên cạnh của Lưu quản sự học tập làm sao để quản lý công vụ.

Phó Hằng đến Trường Xuân cung để thăm Hoàng hậu, vô tình phát hiện Anh Lạc cũng đã trở về nơi đây để chăm sóc cho Hoàng hậu. Nhìn thấy Phó Hằng, Anh Lạc vẫn với bộ mặt lạnh lùng ấy. Hoàng hậu nhìn ra được Phó Hằng trong lòng vẫn còn rất yêu Anh Lạc nhưng vì Phó Hằng đã cưới Nhĩ Tình về làm vợ nên Hoàng hậu vẫn phải nhắc nhở Phó Hằng cố gắng chăm sóc, đối đãi thật tốt với Nhĩ Tình.

Trong phủ Phú Sát, Nhĩ Tình biết được mình đã chiếm được tình cảm của Tứ thiếu gia, nhưng lại vờ như không biết. Nô tài trong phủ Thanh Liên nhặt được Lạc Tử mà Anh Lạc đã tặng cho Phó Hằng, lo lắng sẽ bị Nhĩ Tình nhìn thấy nên vội vàng giấu đi.

Nhĩ Tình nhìn thấy hiểu lầm rằng Phó Hằng đã chuyển sang yêu thích Thanh Liên, tức giận dùng khổ hình hành hạ Thanh Liên làm cho cô xem chút đã mất mạng. Phó Hằng ra ngoài trở về, nhìn thấy Thanh Liên bị Nhĩ Tình hành hạ cộng thêm những nghi ngờ của Nhĩ Tình sau khi nhìn thấy cây trâm cài trên tay mình – vốn dĩ là Phó Hằng định tặng cho Nhĩ Tình. Sau chuyện lần này, Phó Hằng cảm thấy vô cùng thất vọng về Nhĩ Tình.

Liệu rằng mối quan hệ của Phó Hằng và Nhĩ Tình sẽ ra sao? Thuần Phi giờ đây đã mang long thai, thế nhưng vì sao Nhàn Phi vẫn tha cho nàng ấy, liệu có ẩn tình trong đây? Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi tập 38 Diên Hi công lược nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-hi-cong-luoc-tap-37-thuan-phi-mang-thai-em-trai-pho-hang-co-tinh-y-voi-chi-dau-nhi-tinh-3438736.html