Xem phim 'Diên Hi công lược' tập 57: Thái hậu thất sủng, Khánh Quý nhân ra tay giúp đỡ

Trong tập 57 'Diên Hi công lược' (延禧攻略), sau khi phát hiện bản thân mình không phải là con ruột của Thái hậu, Càn Long trở nên lạnh nhạt với bà. Hoàng hậu thừa cơ lấn lướt, thị uy, thậm chí bày trò trong thuốc của Thái hậu. Chỉ có Ngụy Anh Lạc một lòng bên cạnh hầu hạ bà.

Đầu tập 57 Diên Hi công lược (延禧攻略), sau khi bức thư được Hòa Thân vương giao cho Hoàng thượng gây nhiều sóng gió, Thái hậu cho rằng bức thư này chắc chắn là có người ngụy tạo, nếu không Ôn Thục phu nhân (chủ nhân của bức thư) cũng không cần phải giấu nó đến mười năm. Bà cho rằng mục đích của người này chắc chắn là chia rẽ tình mẫu tử giữa mình và Càn Long. Nghe được những lời nói của Thái hậu, Hoàng thượng (Nhiếp Viễn) nhận ra hình như mình có hơi vội và khi đến chất vấn Hoàng ngạch nương.

Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) dạo gần đây luôn tâm sự, bầu bạn cùng Thái hậu ở Thọ Khang cung nên đã vô tình nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Thái hậu và Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng rời khỏi, Anh Lạc đã đến an ủi Thái hậu, cho rằng nếu những lời Thái hậu nói là sự thật thì Hoàng thượng sẽ không vì mẫu thân mình là người khác mà gây khó dễ với Thái hậu. Nhưng Thái hậu lại lo lắng nội dung của bức thư không hề đơn giản như những gì Anh Lạc nghĩ. Đó mới chính là mấu chốt khiến cho Hoàng thượng thay đổi sắc mặt như vậy.

Hoàng thượng tâm trí hỗn loạn, không biết chia sẻ cùng ai nên đã đến tìm Hoàng hậu. Với Hoàng hậu mà nói, cho dù Hoàng thượng có kể chuyện gì đi chăng nữa, cô cũng nguyện luôn ở bên Hoàng thượng, giải sầu cùng người. Sau cuộc trò chuyện với Hoàng hậu, Hoàng thượng đã gần như tin rằng bức huyết thư của Ôn Thục phu nhân mới chính là sự thật, còn Nữu Nô Lộc thị (Thái hậu) đích thực giết đã ra tay giết mẹ đoạt con.

Hải Lan Sát do biết được sự thật kinh hồn này mà lo sợ Anh Lạc và Minh Ngọc gần Thái hậu có ngày sẽ rước họa vào thân. Vì vậy anh đã đem hết những thông tin liên quan đến thân thế của Hoàng thượng kể cho Minh Ngọc nghe, đồng thời nhờ cô khuyên Anh Lạc về sau nên tránh xa Thọ Khang cung.

Qua điều tra, Hoàng thượng biết được rằng Tiền Chính Nguyên - Lễ bộ Thị lang chính là anh ruột của Tiền thị (mẹ ruột của Hoàng thượng năm đó). Hoàng thượng liền lập tức cho người này tấn kiến để hỏi rõ mọi chuyện. Về phía Thái hậu, những ngày gần đây sức khỏe bà luôn suy sụp, có khi còn ngất xỉu ngay trong Phật đường.

Đang nóng lòng chờ người thì bất ngờ Hoàng thượng nhận được tin từ Hải Lan Sát rằng Lễ bộ Thị lang Tiền Chính Nguyên vì ngã ngựa xương cốt đứt gãy dẫn đến tử vong.

Trước đây, chỉ cần Thái hậu ho một tiếng Hoàng thượng liền bỏ hết công vụ đến thăm người, nhưng giờ đây, khi Thái hậu thật sự đổ bệnh thì người lại không thấy bóng dáng đâu. Thọ Khang cung lúc này xuất hiện một vị-khách-không-mời-mà-đến - Kế Hoàng hậu Na Lạp thị (Xa Thi Mạn). Thái hậu cuối cùng cũng hiểu được tại sao Hoàng hậu lại có thể nhẫn nhịn lâu đến như vậy, chẳng qua chỉ là muốn tìm một cơ hội để báo thù thay cho cha ruột của mình mà thôi. Hoàng hậu cho rằng Thái hậu kiên quyết giết cha ruột (Na Nhĩ Bố) của cô là để bảo vệ cháu ruột của bà mà thôi. Nhưng thực tế, theo Thái hậu người mà bà muốn bảo vệ nhất chính là Hoàng đế Càn Long và giang sơn Đại Thanh.

Hoàng hậu không ngừng đả kích, chọc tức Thái hậu, cho rằng bà nhất định sẽ làm cho Hoàng thượng chán ghét, xa lánh mãi mãi không bao giờ gặp mặt. Thêm vào việc Tiền Chính Nguyên đột nhiên ngã ngựa mà chết, Thái hậu không thể thoát khỏi diện tình nghi. Biến cố này thật sự khiến Thái hậu không thể trở mình.

Sau khi Hoàng hậu đến thăm thì bệnh tình của Thái hậu càng ngày càng nghiêm trọng, thái y Trương Viện Phán được gọi đến để chẩn trị cho Thái hậu. Mặc dù ông được biết đến là một thái y có kinh nghiệm và chính trực nhưng vì đề phòng bất trắc Lệnh Phi (Ngụy Anh Lạc) đã nhờ Lưu Cô cô mời thêm Diệp Thiện Sĩ (lúc này là Diệp đại phu) đến xem qua bệnh án cũng như toa thuốc mà Trương thái y đã kê cho Thái hậu. Nhưng với tình hình bất lợi như bây giờ cộng thêm việc Diệp Thiên Sĩ đã bị cách chức, phía Thọ Khang cung phải cải trang cho ông thành một cung nữ mới tránh được sự nghi ngờ của kẻ khác.

Không ngoài dự đoán của Lệnh Phi, quả nhiên toa thuốc Trương Viện Phán có vấn đề. Qua kiểm tra của Diệp Thiên Sĩ, toa thuốc này tuy không có độc dược mưu sát Thái hậu, song nếu Thái hậu sử dụng thuốc trong toa này lâu dài, bệnh tình sẽ không thể thuyên giảm.

Hiện giờ Thọ Khang cung đang chịu chung cảnh ngộ với Diên Hi cung, người người cung cung đều muốn tránh xa. Giờ phút nguy nan này, chỉ có Lệnh Phi chịu ở bên chăm sóc Thái hậu. Có lẽ vì trước kia Thái hậu từng che chở cho Anh Lạc, nâng đỡ cô những ngày đầu nhập cung nên những thời khắc quan trọng như thế này chính là lúc cô báo đáp ân tình của người.

Khánh Quý nhân mặc dù luôn đi theo bên cạnh Thư Tần ồn ào, thị phi nhưng cô là một người chính nghĩa. Từ trước đến giờ, cô luôn đứng ngoài những tranh biện, mưu sâu của hậu cung. Chính vì lẽ đó, cô đã âm thầm một mình đến Diên Hi cung mang theo phương thuốc Hổ Phách Bảo Long Hoàn, nhờ Lệnh Phi dâng lên cho Thái hậu. Cô hiểu rõ lúc này đây, bản thân cần phải làm một điều gì đó để kết thiện duyên cho những ngày sau của mình.

Khánh Quý nhân bộc bạch, bản thân vì muốn bảo vệ 132 tính mạng của người nhà mà luôn phải sống đề phòng, cẩn thận trong cung. Những chuyện nên làm cô cũng đã cố sức để làm, không bao giờ dám vượt quá bổn phận. Tuy vậy, Anh Lạc cho rằng trong hậu cung mưu chước khôn lường này, chỉ có sức mạnh quyền lực mới bảo vệ được người nhà. Nếu như phải gửi nhờ thân mình cho những kẻ mạnh, chi bằng tự biến mình thành một nhân tố đáng gờm trong cung sẽ chiến lược hơn. Thấy được tấm chân tình của Khánh Quý nhân, Lệnh Phi đã tình nguyện giúp cô có được sự ân sủng của Hoàng thượng để củng cố địa vị của cả hai ở trong cung.

Phương thuốc do Khánh Quý nhân mang đến đã nhận được cái gật đầu của Diệp Thiện Sĩ. Khi Trân Châu mang phương thuốc đến giao cho Lưu cô cô - người luôn bên cạnh Thái hậu, thì vị cô cô này đã xé đi phương thuốc đó. Hôm sau, Hoàng thượng nhận được tin Thái hậu không những không tỉnh mà còn co giật không ngừng, đến nước canh cũng khó nuốt.

Khi Hoàng thượng đến tìm Thái hậu thì người một mực không tiếp con trai. Trong đại điện chỉ còn lại Khánh Quý nhân. Khánh Quý nhân đã thay mặt Thái hậu kể lại sự thật cho Hoàng thượng. Hoàng thượng cho rằng nếu những lời Thái hậu nói là đúng, bản thân nhất định sẽ đến thỉnh tội với người.

Thực ra những lời Khánh Quý nhân nói với Hoàng thượng tất cả đều do Anh Lạc đứng phía sau bày ra. Anh Lạc biết rằng Hoàng thượng đang lạnh nhạt với mình, lại sợ liên lụy đến Thái hậu nên đã để Khánh Quý nhân ra mặt thay.

Vương Âm Đạt - người từng theo Tiên đế Ung Chính năm đó được mời vào cung. Cuối cùng Hoàng thượng biết được cái chết của Tiền thị vốn không hề liên quan gì đến Thái hậu, Hoàng thượng tức tốc lên đường tìm người thỉnh tội. Khi đến nơi vẫn là Khánh Quý nhân bước ra nghênh tiếp, thay mặt Thái hậu truyền đạt vài lời đến Hoàng thượng.

Sau khi nghe xong những lời này, Hoàng thượng biết rằng những chuyện mình làm trước vô cùng tội lỗi nên vội đuổi theo đoàn tùy tùng đưa Thái hậu xuất cung dưỡng bệnh. Tại đây, Hoàng thượng đã quỳ xuống xin Thái hậu tha thứ, mong người có thể hồi cung nhưng Thái hậu nhất quyết không đồng ý. Người cho xe rời đi bỏ mặc Hoàng thượng đang quỳ ở đó.

Liệu rằng khi Thái hậu rời Tử Cấm Thành thì sóng gió phong ba trong nội cung sẽ nhân đó mà được khơi mào? Hãy cùng SAOstar đón xem tập 58 của Diên Hi công lược để có câu trả lời nhé!

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-dien-hi-cong-luoc-tap-57-thai-hau-that-sung-khanh-quy-nhan-ra-tay-giup-do-3501811.html