Xem phim Tập 21 'Diên Hi công lược': Ngụy Anh Lạc khiến Thư Quý nhân không được thị tẩm

Tập 21 'Diên Hi công lược' mang đến câu chuyện dở khóc dở cười cho Thư Quý nhân. Sau khi tạo sóng gió tại buổi tiệc mừng thọ, cô nàng bị Ngụy Anh Lạc trả thù bằng cách ngăn cản quá trình thị tẩm.

Tập 21 Diên Hi công lược (延禧攻略) nối tiếp câu chuyện dang dở về tiệc mừng thọ của Hoàng thượng (Nhiếp Viễn). Sau khi thưởng ngoạn màn bắn pháo lửa đầy hấp dẫn, Minh Ngọc phát hiện viên ngọc Xá Lợi đã bị đánh cắp. Ngay lúc ấy, Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) từ chỗ của Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) trở về và biết tình thế nguy cấp của Trường Xuân cung - nơi đã cất giữ những cống phẩm dâng lên Hoàng thượng trong đêm mừng thọ này.

Ngụy Anh Lạc tìm lại được ngọc Xá Lợi

Vì sự biến mất không rõ tung tích của Xá Lợi Tử, Anh Lạc vẫn tiếp tục hỏi thăm Trân Châu có phát hiện gì bất thường xảy ra không. Đến lúc này, Trân Châu mới sực nhớ lại việc Thư quý nhân đã từng xuất hiện tại phòng Đông Thứ.

Nghe được những lời này, Minh Ngọc cảm thấy phấn khởi trong lòng, vì muốn lập công trước Anh Lạc nên đã hỏi riêng Trân Châu về việc này, nhưng kết quả thu được vẫn là con số không. Thế nhưng, Anh Lạc lại cảm thấy trong chuyện này có gì đó bất ổn. Đến nước này chỉ còn một cách duy nhất là phải tìm được Phật Chi Liên về trước khi buổi yến tiệc kết thúc.

Vì để thay đổi được cục diện, Minh Ngọc - người trước giờ không ưa gì Anh Lạc nay đã đứng cùng chiến tuyến với cô. Vì để tin tức của Phật Chi Liên không bị truyền ra ngoài, Anh Lạc đã cho người đến nhờ Phó Hằng đem lính đến phong tỏa các mặt của Càn Thanh cung.

Về phần Minh Ngọc, cô đã đem toàn bộ chuyện này bẩm báo lên Hoàng hậu, để Hoàng hậu không phải kinh ngạc. Vốn không nghĩ rằng Hoàng hậu sẽ đề nghị để Trường Xuân cung đảm nhận tiết mục hiến lễ sau cùng nên Cao quý phi và Thư quý nhân cảm thấy vô cùng đắc chí.

Khi mọi chuyện đã thu xếp ổn thỏa, Anh Lạc bước vào đại điện và biểu diễn một màn ảo thuật để phục vụ Hoàng thượng, Hoàng hậu và các phi tần đang ngồi đó. Màn biểu diễn của Anh Ngọc nhận được không ít sự xem thường của Cao quý phi vì đó chỉ là trò ảo thuật đơn giản trong dân gian. Thế nhưng, với Anh Lạc đó chỉ là tiết mục mở màn, kịch hay ở phía sau vẫn còn chưa bắt đầu.

Và màn biểu diễn chính của Anh Lạc chính là lấy vật từ trong không khí. Điều làm mọi người có mặt ở đó không khỏi giật mình chính là dưới tấm vải màu vàng trong tay Anh Lạc chính là Lưu ly phật pháp của Phật Chi Liên. Nhưng điều làm mọi người không thể hiểu được đó chính là Xá Lợi Tử trong tháp lại không cánh mà bay.

Nghe những lời bàn luận xôn xao của mọi người thì Anh Lạc vẫn với dáng vẻ bình tĩnh và nói sẽ mang được Xá Lợi Tử về từ trên người của Thư quý nhân. Thư quý nhân không khỏi giật mình khi nghe được những lời này, nhưng vẫn vờ như không hề có chuyện gì và ép ngược lại buộc Anh Lạc phải lấy ra được Phật Chi Liên.

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Anh Lạc và Minh Ngọc đã đi tìm Thư quý nhân để hỏi về việc tại sao lại vu oan hãm hại họ. Thư quý nhân tỏ ra là mọi chuyện xảy ra là điều hiển nhiên, còn cười nhạo hai người họ là chó dữ của Trường Xuân cung, và rời khỏi đó với vẻ mặt rất đắc chí.

Dáng vẻ của Thư quý nhân làm cho Minh Ngọc không khỏi tức giận, nhưng Anh Lạc thì lại không bận tâm đến điều đó. Đồng thời cô dự tính sẽ làm cho những cố gắng của Thư quý nhân - người được thị tẩm hôm nay trở thành công dã tràng mà thôi.

Hoàng hậu cải trang thành Lạc Thần nhảy múa, Ngụy Anh Lạc khiến Thư Quý nhân không được thị tẩm

Minh Ngọc và Anh Lạc lại cùng nhau bắt tay hợp tác lần nữa. Minh Ngọc đã lấy đi tấm Lạc Thần Đồ - vật vốn sẽ được tặng làm quà sinh nhật làm cho Hoàng hậu tức giận. Cùng lúc đó, Anh Lạc cũng kịp thời chạy đến, mang Lạc Thần Quần do chính tay mình làm đến với mục đích mong Hoàng hậu sẽ mặc nó.

Nhĩ Tình bên cạnh thấy vậy cũng lên tiếng nói giúp cho họ, trước tình hình đó Hoàng hậu cũng đành phải chấp nhận. Trong lúc Hoàng hậu đang thay đổi y phục, Minh Ngọc đã cố tình cho cung nữ tung tin rằng có một hạt Tinh Tử trong pháo hoa đã rơi vào Trường Xuân cung. Đúng lúc này, tin tức trong cung điện đang có một vị Tiên nữ cũng đã xuất hiện.

Hoàng hậu xuất hiện như một Tiên nữ, cứ người mỹ nhân trong tranh bước ra sau khi đã hoàn thành việc hóa trang. Dưới sự hợp ca của Anh Lạc và Minh Ngọc, Hoàng hậu đã múa hòa theo tiếng hát đó một cách mềm mại, uyển chuyển. Hoàng thượng vô tình đến Trường Xuân cung cũng đã có cơ hội được chiêm ngưỡng tận mắt, và đã lưu lại đây một đêm.

Trích đoạn Hoàng hậu nhảy múa Lạc Thần.

Đến lúc này, Nhĩ Tình mới nói cho Minh Ngọc biết bộ đồ hôm nay mà Anh Lạc mang đến tất cả đều làm bằng tơ lụa quý báu, phải mất hơn nửa tháng mới có thể hoàn thành. Điều này cũng chứng tỏ rằng Anh Lạc sớm đã tính toán chuyện này giùm Hoàng hậu.

Trong khi bên Trường Xuân cung ai nấy đều vui vẻ thì bên Thư quý nhân phải chịu cảnh đợi anh đợi đến hoa cũng tàn. Trong khoảng thời gian này, trong cung đã lưu truyền về sự tồn tại của Lạc Thần Trang, thậm chí đến các cung nữ trong cung đều bắt đầu ngồi trang điểm trước gương. Chuyện này làm cho Thư quý nhân càng thêm tức giận.

Để giải quyết mọi chuyện, Thư quý nhân đã đến tìm Cao quý phi để bàn bạc mọi chuyện.Thế nhưng, Cao quý phi chỉ mải mê lo hát mà không hề để mắt đến vị Thư quý nhân trước mặt kia. Thấy vậy, Thư quý nhân đã vội vã quỳ xuống cầu xin tha thứ và hứa rằng sẽ lật đổ được Hoàng hậu trong thời gian Thái hậu hồi cung. Vì vậy, Cao quý phi cũng đã thay đổi thái độ.

Cung nữ chết tức tưởi, Cao Quý phi - Thư Quý nhân âm mưu đổ lỗi cho Hoàng hậu

Sau khi hồi cung, Thái hậu đã đi dạo ở Hoa viên, Hoàng hậu cùng Anh Lạc mà Minh Ngọc cũng đến đây. Bất ngờ lúc này vang đến một tiếng kêu thảm thiết và người chạy đi đầu tiên chính là Chi Lan. Anh Lạc cảm thấy trong tiếng kêu này có điều bất ổn, để cho Minh Ngọc lên trước cản bước Chi Lan còn mình chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu đó. Đến nói, trước mắt Anh Lạc là một cung nữ đã mất mạng. Không bao lâu, Anh Lạc lại nghe lời bàn tán của hai cung nữ trên Các Lâu, từ đó biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cung nữ kia có khả năng liên quan đến Lạc Thần Trang.

Trong khoảnh khắc đó, Anh Lạc nhận ra rằng chuyện này chính là nhắm đến Hoàng hậu mà có, liền dùng khăn tay để che mặt mũi của vị cung nữ này. Không lâu sau, Thái hậu và mọi người đều đã đến, đồng thời hỏi thăm về tình hình. Các cung nữ đi theo bên cạnh đã bẩm báo rằng vừa rồi ba người họ vừa ở đây chơi trò hóa trang, vì mải chơi mà quên đi tình hình lúc đó.

Nghe đến những lời này, Thái hậu có chút lấy làm hiếu kì nhưng không nghĩ rằng mọi việc được truyền từ Trường Xuân Cung mà ra. Hoàng hậu có chút lo lắng nhưng Anh Lạc đã nhanh miệng tiếp lời và nói rằng cung nữ đã chết này là đang diễn Dương Quý phi. Thậm chí, nguyên nhân e rằng chính là màn diễn Quý phi say rượu của Cao quý phi đã quá làm lay động lòng người.

Cao quý phi - người xưa nay vốn rất thích ca hát, cải trang thành thần cũng đành phải ngậm ngùi nhìn Anh Lạc và Minh Ngọc kẻ xướng người họ đem hết mọi tội danh đổ lên đầu của mình. Trước sự tranh luận của mọi người có mặt ở đó, Thái Hậu đã hỏi Hoàng hậu về nguyên nhân của việc hóa trang này, nhưng không nghĩ rằng Anh Lạc lại tranh lời giải thích, cho rằng khăn tay của vị cung nữ kia chính là trong kịch của Dương Quý Phi chứ không phải Lạc Thần.

Sự nỗ lực “đục nước béo cò” của Thư Quý nhân và Cao Quý phi nhằm hãm hại Hoàng hậu đã thất bại. Liệu hai người họ có chịu dừng ở đây hay tiếp tục bày trò? Hãy cùng SAOstar tiếp tục theo dõi tập 22 của Diên Hi công lược nhé.

Bảo Duyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/tap-21-dien-hi-cong-luoc-nguy-anh-lac-khien-thu-quy-nhan-khong-duoc-thi-tam-3338122.html