Xem phim 'Vườn sao băng 2018' tập 43-44: Đạo Minh Tự và Sam Thái lại trở về hạnh phúc bên nhau sau khảo nghiệm sinh tử

Trong hai tập 43 và 44 'Vườn sao băng 2018', những tưởng cả hai sẽ mãi mãi lạc mất nhau giữa Luân Đôn sau buổi hẹn hò cuối cùng; thì kế hoạch bắt cóc cả hai đày ra đảo hoang hòng thoát khỏi lưới mẹ A Tự của Tiểu Tư đã giúp Đạo Minh Tự quyết tâm chiến đấu vì tình yêu của mình.

Ở tập trước của Vườn sao băng 2018 (流星花园), Đạo Minh Tự rốt cuộc vì gánh nặng tập đoàn gia đình đang gặp khó khăn mà phải buông tay Sam Thái, cả hai đã có buổi hẹn hò cuối cùng hạnh phúc nhưng lại lấy đi không ít nước mắt của người xem. Sáng hôm sau, A Tự và Sam Thái phải chia tay nhau về hai hướng.

Tuy nhiên vì tình cảm đã quá sâu nặng, A Tự và Sam Thái đều không đành lòng buông tay nhau. Khi đã quay về hai hướng, Sam Thái đã quay đầu lại gọi tên anh, cả hai lại chạy đến ôm lấy nhau.

Vừa ôm nhau không được bao lâu, chưa kịp nói nhau lời nào thì một người đàn ông lạ mặt đã lén chích điện làm A Tự ngất xỉu. Sam Thái ngỡ ngàng nhìn A Tự ngã xuống rồi cũng bị đánh ngất đi.

Khi tỉnh lại, cả hai phát hiện bản thân ở một đảo hoang không có bóng người, điện thoại cũng đều bị lấy mất. A Tự và Sam Thái phải cùng nhau đi tìm nước uống, thức ăn để sống sót nơi hoang đảo trước khi tìm được người cứu.

Trong lúc này, mẹ A Tự nhận được video clip thông báo anh đã bị bắt cóc cùng với Tiểu Tư nhưng bọn bắt cóc lại không đưa ra yêu cầu tiền chuộc. Không biết mục đích của bọn bắt cóc là gì, mẹ A Tự thông báo cho cảnh sát quốc tế vào cuộc để tìm con trai bà.

Lạc ở đảo hoang khiến cả Sam Thái lẫn A Tự đều hoang mang nhưng với bản năng sinh tồn tốt, A Tự đã trở thành chỗ dựa cho Sam Thái, anh luôn bảo vệ cô và dù là một thiếu gia nhưng anh sẵn sàng vì cô mà nhóm lửa, câu cá. Đằng sau tính cách có phần trẻ con, khán giả hoàn toàn có thể thấy A Tự vẫn là một chàng trai đáng tin cậy vô cùng.

Chàng thiếu gia A Tự những tưởng không biết gì chỉ quen được người khác hầu hạ thật ra vẫn có lúc chu đáo và dịu dàng với người mình yêu đến thế này.

Nhờ bị bắt cóc đưa ra đảo hoang mà cả hai đã có những khoảnh khắc cùng nhau ngắm hoàng hôn vô cùng lãng mạn.

Cũng trong hoàn cảnh khó khăn, A Tự hứa với Sam Thái rằng sẽ không bao giờ rời xa cô lần nào nữa khiến cô an tâm hơn.

Việc A Tự mất tích không chỉ khiến cảnh sát quốc tế phải vào cuộc điều tra mà báo chí cũng đăng tin rầm rộ khi người thừa kế của cả hai tập đoàn lớn là Đạo Minh và Hà Thị đều đột ngột bị bắt cóc. Bạn bè tại Thượng Hải cũng biết được tin tức này dẫn đến sự việc ngày càng rầm rộ.

Thực chất bắt cóc cả hai chính là kịch bản đùa dai do Tiểu Tư bày ra cùng với Tây Môn, Mỹ Tác và Hoa Trạch Loại để tác hợp cho A Tự - Sam Thái. Phát hiện mình bị hội bạn lừa, A Tự và Sam Thái đều tức giận khi gặp lại họ tại hoang đảo. Kế hoạch của hội bạn khiến cặp đôi trải qua 72 tiếng khốn khổ.

Trước sự kiên quyết muốn liên hôn hai gia tộc của mẹ A Tự, Tiểu Tư đã phải cùng F3 tạo nên vở kịch bị bắt cóc để tác thành cho A Tự và Sam Thái.

Khán giả cảm thấy ngưỡng mộ trước tình bạn của Tiểu Tư dành cho Sam Thái và F3 đối với A Tự.

Trước sự chứng kiến của bạn bè, A Tự lần nữa lớn tiếng khẳng định bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ Sam Thái và cũng sẽ không từ bỏ tập đoàn Đạo Minh. Anh sẽ vì cô mà cố gắng chiến đấu đến cùng.

Quyết định của A Tự nhận được sự ủng hộ của Tây Môn, Mỹ Tác, Hoa Trạch Loại và Tiểu Tư. Họ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho tình cảm của hai người.

Tiểu Tư dù thích A Tự, cũng là vị hôn thê của A Tự nhưng cách hành xử của cô nàng được cho là vô cùng văn minh, chiếm được tình cảm của khán giả.

Mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau trên đảo hoang. Người xem có thể thấy được không khí của tuổi trẻ, sức sống của tình yêu mãnh liệt của họ.

Kế hoạch của Tiểu Tư cuối cùng bị bại lộ, cảnh sát quốc tế điều tra ra được người bắt cóc A Tự là vệ sĩ của Tiểu Tư dẫn đến mẹ anh hiểu ra được bà đã bị lừa.

Dù kế hoạch qua mặt mẹ A Tự thất bại nhưng việc đưa A Tự và Sam Thái ra đảo hoang đã giúp tình cảm của cả hai ngày càng gắn chặt hơn. A Tự nói cho Sam Thái hiểu rõ lòng mình, anh giải thích cho Sam Thái về thái độ đuổi cô đi trước đó của mình tại nhà anh. A Tự còn cho cô biết nhìn thấy cô vì anh mà lặn lội đến Luân Đôn khiến anh rất vui và xin lỗi vì đã dùng cách tàn nhẫn rời xa cô. Cả hai bắt đầu hiểu được nỗi khổ của đối phương, bỏ qua cho nhau và hứa cùng nhau đối diện với khó khăn phía trước.

Những tưởng với không khí lãng mạn của bãi biển, không có ai ngăn cản, Đạo Minh Tự sẽ thuận lợi “ăn” được Sam Thái thì anh lại lần nữa bị người khác làm phiền. Giữa lúc cả hai chuẩn bị “tiến thêm bước nữa” thì cảnh sát quốc tế xuất hiện.

Đạo Minh Tự và mọi người được cảnh sát quốc tế bảo vệ trở về Thượng Hải. Vừa đến bến tàu, vì sự việc A Tự mất tích gây chấn động khiến giới truyền thông quan tâm anh ráo riết, báo chí xuất hiện gây náo loạn, trong cuộc hỗn loạn A Tự đột ngột bị đâm trọng thương ngất xĩu trước mặt Sam Thái.

Hung thủ chính là nhân viên bị sa thải tại một chi nhánh nhà hàng thuộc tập đoàn Đạo Minh. Vì bất mãn sự tàn nhẫn của Đạo Minh Phong, hắn đã ra tay với Đạo Minh Tự khi nhìn thấy hình ảnh của anh trên báo chí.

A Tự bị đâm trọng thương ở bụng nhưng vì ngã xuống đất gây chấn động não cục bộ, bác sĩ cho biết anh có thể sẽ có di chứng để lại. Khán giả đều cho rằng đây chính là tình tiết mất trí nhớ nổi tiếng trong nguyên tác.

Đạo Minh Tự hôn mê một thời gian mới có thể tỉnh lại, Sam Thái luôn ở bên chăm sóc, lo lắng cho anh mặc cho Đạo Minh Phong nói rằng thế giới của nhà Đạo Minh sẽ không bao giờ hoan nghênh cô. Trải qua khảo nghiệm sinh tử, suýt mất đi A Tự, Sam Thái thấu hiểu được rằng cô đã yêu A Tự nhiều đến mức nào. Tuy nhiên, khi A Tự tỉnh dậy lại không nhớ cô là ai mặc dù không quên đi những người khác kể cả Tiểu Tư.

A Tự khiến mọi người đều lo lắng rằng anh bị mất trí nhớ làm Sam Thái phải kể lại những kỷ niệm đã từng có của hai người cho anh nghe nhưng anh vẫn không để tâm. Khán giả cũng lo lắng cho rằng cả hai lại tiếp tục phải xa lìa nhau lần nữa giống như nguyên tác truyện tranh đã từng khiến nhiều độc giả khóc hết nước mắt.

Tuy nhiên, vì quá tức giận trước việc A Tự quên mất mình, Sam Thái đã bày tỏ với anh rằng dù cô là người yêu anh nhất và dù anh có mất trí nhớ thì cô cũng sẽ làm cho anh yêu cô thêm lần nữa, quyết bám lấy anh không buông. Những lời tỏ tình chân thật này khiến A Tự không thể diễn thêm được nữa, anh chàng nói cho Sam Thái biết vì muốn nghe lời thật lòng từ cô mà anh đã giả vờ mất trí nhớ. Cách thức này của A Tự làm Sam Thái tức giận nhào đến đánh anh.

Việc lược bỏ đi tình tiết mất trí nhớ của nguyên tác thành một trò đùa quái gở của A Tự được khán giả vô cùng ủng hộ bởi lẽ cặp đôi này đã phải trải qua quá nhiều đau khổ, chia ly nên người xem cũng không còn muốn nhìn thấy khảo nghiệm đau xót nào nữa. Ngoài ra, việc bỏ đi tình tiết này cũng khiến mạch phim suôn sẻ và thú vị hơn khi khắc họa được nét đáng yêu của A Tự.

Trải qua việc nhìn thấy A Tự toàn thân đầy máu, nằm một chỗ có thể sẽ không tỉnh lại, Sam Thái phát hiện bản thân yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Việc A Tự gặp nguy hiểm khiến Sam Thái như ngây người đi, lúc anh giả quên mất cô khiến tâm trạng cô thêm hoảng loạn, Sam Thái đã hiểu được tình cảm là phải biểu lộ khi có thể để không phải hối tiếc. A Tự cũng cho cô biết được anh dù có quên mất ai cũng không thể quên đi cô vì cả hai sinh ra là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhau.

Từng đánh mất nhau khiến A Tự và Sam Thái càng trân trọng tình cảm của đối phương nhiều hơn, hiểu rõ tình cảm của mình hơn và biết bản thân phải làm gì.

A Tự trẻ con, bất cần của ngày nào cũng vì Sam Thái mà trưởng thành nhiều hơn, biết trân trọng tình cảm không dễ gì có được của cả hai.

Đạo Minh Tự và Sam Thái sẽ thuận lợi cùng nhau đi đến một kết thúc viên mãn hay còn gặp phải thử thách gì nữa sẽ tiếp tục được bật mí vào tập 45 và 46, cũng như các tập tiếp theo phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Dĩ nhiên, khán giả Việt sẽ phải chờ đợi bản vietsub để theo dõi bộ phim này.

Vũ Phong

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/xem-phim-vuon-sao-bang-2018-tap-43-44-dao-minh-tu-va-sam-thai-lai-tro-ve-hanh-phuc-ben-nhau-sau-khao-nghiem-sinh-tu-3532210.html