Xin hãy cứu giúp anh Tuyển qua cơn nguy kịch!

Ngoài căn nhà dột nát, gia đình anh Tuyển chẳng còn tài sản gì đáng giá.

Ngoài căn nhà dột nát, gia đình anh Tuyển chẳng còn tài sản gì đáng giá.

Cha mất sớm, mẹ già yếu, vợ sức khỏe kém và 2 con còn quá nhỏ..., anh Phạm Hồng Tuyển (37 tuổi, trú thôn Thịnh Kim, xã Đức Tùng, H. Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải một mình ngược xuôi bươn chải cày thuê, cuốc mướn để lo cho cả nhà nên khó khăn, thiếu thốn cứ đeo bám triền miên. Thế rồi, chiều tối 2-8, trên đường đi làm thuê về, anh Tuyển không may bị TNGT chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Hiện tình trạng sức khỏe anh Tuyển vô cùng nguy kịch, được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Ba Lan (TP Vinh, Nghệ An). Theo chị Đặng Thị Trung (35 tuổi, vợ anh Tuyển), khi anh Tuyển bị tai nạn, đưa vào bệnh viện cấp cứu, gia đình phải chạy vạy khắp nơi mới mượn được số tiền ít ỏi để tạm ứng viện phí. Hiện chi phí mỗi lần tiêm và dùng thuốc dưỡng não cho anh Tuyển hơn 5 triệu đồng, chưa kể nhiều chi phí điều trị khác. Vì thế gia đình chị rơi vào tình trạng khốn khó, kiệt quệ...

Anh Tuyển đang điều trị tại Bệnh viện.

Với chi phí điều trị dự kiến sẽ lên đến hàng trăm triệu đồng, đối với gia đình anh Tuyển là điều quá sức tưởng tượng... Hơn lúc nào hết, anh Tuyển rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân để được phần nào tìm lại sức khỏe cho anh. Mọi sự đóng góp xin gửi về Tòa soạn Báo Công an TP Đà Nẵng, 62-Phan Châu Trinh - TP. Đà Nẵng hoặc anh Phạm Hồng Toản (em trai anh Tuyển, ĐT: 0987847280), số tài khoản: 060025240602, Ngân hàng Sacombank.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_193574_xin-hay-cuu-giup-anh-tuyen-qua-con-nguy-kich-.aspx