Xin ra Hà Nội học làm nail, thiếu nữ xinh đẹp mất tích bí ẩn 70 ngày không dấu vết

Xin phép gia đình ra Hà Nội học nghề nail nhưng học đến ngày thứ 8 thì thiếu nữ sinh năm 1999 mất tích bí ẩn. Đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, gia đình không thể liên lạc với cô bằng bất cứ hình thức nào.

Nguồn tin trên báo Nghệ An, thiếu nữ mất tích là Nguyễn Thị Hoài (SN 1999). Bố của Hoài là anh Nguyễn Quốc Thống (40 tuổi, trú tại xóm Thanh An, xã Tân An, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, Hoài đã mất tích 70 ngày.

Theo lời anh Thống, trước đó, Hoài xin phép gia đình ra Hà Nội học nghề nail (sơn sửa móng tay) tại nhà chị H. ở phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội). Trong 7 ngày đầu, Hoài đi học đều đặn nhưng đến ngày thứ 8 thì mất tích bí ẩn.

Em Nguyễn Thị Hoài mất tích bí ẩn sau khi xin đi học làm nail ngoài Hà Nội.

Em Nguyễn Thị Hoài mất tích bí ẩn sau khi xin đi học làm nail ngoài Hà Nội.

Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, sau khi mất liên lạc với Hoài, gia đình đã đến tận nơi Hoài học và ở trọ tại khu vực phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) để tìm nhưng không ai biết Hoài đã đi đâu.

Phía gia đình anh Thống cho biết đã trình báo với Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Được biết, Hoài cao khoảng 1m50, da trắng, tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ đuôi tóc, dài ngang vai. Cộng đồng mạng nếu ai biết tin về Hoài hãy liên hệ với anh Nguyễn Quốc Thống theo số điện thoại: 0965774015 hoặc báo với cơ quan công an nơi gần nhất.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xin-ra-ha-noi-hoc-lam-nail-thieu-nu-xinh-dep-mat-tich-bi-an-70-ngay-khong-dau-vet-a440939.html