Xóa sổ trường gà quy mô lớn tại vùng giáp ranh

Trưa 2-1, CAP Hòa Hải phối hợp các đội nghiệp vụ CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) ập vào trường gà tại nhà ông Mai Tưởng (1965, trú tổ 47, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 23 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Trưa 2-1, CAP Hòa Hải phối hợp các đội nghiệp vụ CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) ập vào trường gà tại nhà ông Mai Tưởng (1965, trú tổ 47, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang 23 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại nhà ông Tưởng bị bắt quả tang.

Qua trinh sát và nắm tình hình địa bàn, CAP Hòa Hải phát hiện một số đối tượng trong và ngoài địa bàn TP Đà Nẵng thường chọn khu vực giáp ranh giữa P. Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn) và P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam) để tổ chức đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà. Vào cuộc xác minh, CAP Hòa Hải được biết, số đối tượng này thường kết nối với nhau qua điện thoại, thiết lập một số trường gà quy mô lớn sát phạt lẫn nhau. Những cuộc sát phạt diễn ra trong một thời gian nhất định, xong xuôi chúng rút khỏi hiện trường rồi hôm sau chọn địa điểm khác đánh.

Trước tình hình đó, lãnh đạo CAP Hòa Hải xác định phải nghiên cứu kỹ quy mô hoạt động và hình thức tổ chức sới bạc, tránh “rút dây động rừng” sẽ ảnh hưởng đến quá trình bắt giữ. CBCS CAP Hòa Hải được lệnh chia nhau nhiều mũi điều tra, nắm tình hình... 10 giờ ngày 2-1, CAP Hòa Hải nhận được thông tin có hàng chục đối tượng đang tụ tập tại nhà ông Mai Tưởng để cá cược bằng hình thức đá gà. Ngay lập tức, lãnh đạo CAP Hòa Hải điện xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn. Lãnh đạo CAQ yêu cầu CBCS một số đội nghiệp vụ thuộc CAQ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phối hợp với CAP Hòa Hải mật phục, theo dõi, chờ thời cơ thuận lợi thì phá án. Đúng 12 giờ 50 cùng ngày, khi các con bạc đang say sưa sát phạt, CBCS CAP Hòa Hải và các đội nghiệp vụ thuộc CAQ Ngũ Hành Sơn đang tổ chức mật phục nhận được lệnh phá án. Ngay lập tức, các mũi nhanh chóng áp sát sới bạc tạo thành một vòng khép kín. Đang say máu nhưng thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng tháo chạy tán loạn tuy nhiên tất cả đã quá muộn. 23 đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, CAP Hòa Hải đã đưa các đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên: Nguyễn Tấn Huy (1986, trú Ngũ Hành Sơn), Trần Văn Quang (1987, trú TP Huế, TT-Huế), Nguyễn Quốc Pháp (1982, trú Q. Sơn Trà), Lương Văn Tứ (1978, trú Q. Sơn Trà), Cao Quang Toàn (1969, trú Q. Sơn Trà), Trương Công Mười (1969, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam), Phùng Cao Tuấn (1989, Q. Hải Châu), Lê Quốc Thắng (1976, trú Q. Thanh Khê), Trần Văn Quang (1984, trú TX Điện Bàn), Lê Dũng (1968, trú Q. Ngũ Hành Sơn), Huỳnh Đức Vũ (1974, trú Phú Ninh, Quảng Nam), Nguyễn Lê Chiến (trú Thăng Bình, Quảng Nam), Lê Phạm Hoàng Phúc (1985, trú Q. Cẩm Lệ), Đỗ Bá (1972, trú TP Hội An), Bùi Quang Dũng (1976, trú Q. Cẩm Lệ), Võ Văn Hải (1963, trú Q. Liên Chiểu), Lê Văn Việt (1973, trú TX Điện Bàn), Phùng Văn Thiên (1958, trú Q. Hải Châu), Mai Xuân Hoàng (1995), Phùng Tấn Hiếu (1981), Huỳnh Bá Tài (1993, đều trú Q. Ngũ Hành Sơn), Phạm Cao Cường (1996, trú Triệu Sơn, Thanh Hóa) và Phạm Hùng (1986, trú TX Điện Bàn).

Các đối tượng cho biết, 10 giờ ngày 2-1, chúng đến trường gà ở nhà ông Mai Tưởng để cá cược với nhau. Đến khoảng 10 giờ 50 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang. Theo khai nhận bước đầu của chủ nhà là ông Mai Tưởng, khoảng 10 giờ ngày 2-1, Phùng Tấn Hiếu đến hỏi mượn sân nhà ông để chơi đá gà thì được ông đồng ý. Đến 10 giờ 50 cùng ngày, khi các con bạc đang say máu thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang cùng các tang vật liên quan...

Được biết, nhà ông Tưởng nằm trong khu vực giáp ranh và khu đất ngập đầy nước phía trước nhà ông thuộc địa phận P. Điện Ngọc (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Hiện vụ việc tiếp tục được CAP Hòa Hải tiến hành điều tra, làm rõ.

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200577_xoa-so-truong-ga-quy-mo-lon-tai-vung-giap-ranh.aspx