'Xóm bích họa' đầy màu sắc của người Dao trên vùng biên cương

Mỗi ngôi nhà trong xóm người Dao bên bờ sông biên giới thuộc huyện Móng Cái (Quảng Ninh) đều trở thành những bức tranh rực rỡ đầy màu sắc.

Cách trung tâm thành phố Móng Cái khoảng 30km, xóm họ Đặng (thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn) có đường biên giới với Trung Quốc. Đây là nơi sinh sống của đồng bào Dao với những ngôi nhà yên bình bên bờ sông, giữa núi non trập trùng.

Xóm có 18 nóc nhà nhưng có tới 20 bức tranh vẽ trên tường, theo sáng kiến của đoàn thanh niên TP Móng Cái và sự hỗ trợ của các sinh viên mỹ thuật.

Tranh tường khắc họa các hình ảnh gần gũi với đồng bào như phong cảnh miền núi, những đồi hoa, đồng lúa, cảnh sinh hoạt,…

Những bức tranh trở thành sân chơi đầy màu sắc của lũ trẻ trong xóm.

Có những bức tranh đầy ấn tượng tựa như tranh 3D.

Tưởng như chú chó đang ngủ bên triền cỏ thật sự.

Tranh chú ếch cầm lá khoai trên tường bếp là một trong những bức nổi tiếng nhất xóm.

Cuộc sống của người dân từ khi có những bức tranh đã thay đổi rất nhiều.

Không chỉ làm khung cảnh đẹp hơn, người dân cũng có ý thức bảo vệ cảnh quan, giữ gìn môi trường.

Nơi đây đang được Móng Cái xây dựng thành điểm du lịch cộng đồng, khám phá văn hóa miền biên giới.

Triệu Quang - Trường Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/xom-bich-hoa-day-mau-sac-cua-nguoi-dao-tren-vung-bien-cuong-792131.html