Xóm làng bỗng chốc biến thành sông

Sáng 1-9, người dân các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh… (tỉnh Thanh Hóa) vẫn đang tất bật dọn dẹp đồ đạc để di chuyển lên những điểm cao hơn do ngập lụt. Xóm làng bỗng chốc biến thành sông khi nước sông Mã tiếp tục dâng cao.

Theo ghi nhận sáng nay, nước sông Mã vẫn đang tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt ở nhiều nơi, nhất là các xóm 6, xóm 7 và xóm 8 của xã Thiệu Dương. Những nhà cao tầng, đồ đạc được chuyển lên ngay trong nhà, còn những nhà cấp 4 người dân phải đưa đồ đạc, heo, gà… đi tạm lánh trên đê.

Phương tiện đi lại giờ đây của người dân là thuyền. Một số nơi không có thuyền, người dân mua nứa về kết bè để đi lại. Bà Nguyễn Thị Quế (xóm 6, xã Thiệu Dương) cho biết: “Mới có 14 ngày mà đã có 2 trận lụt lớn thì sức đâu mà chịu thấu. Nhiều người cứ ở trong nhà, không ra ngoài thì không có cái ăn nhưng ra ngoài thì đi lại vất vả lắm. Làng xóm đang yên đang lành giờ đã bỗng chốc biến thành sông”.

Còn tại huyện Cẩm Thủy, theo ghi nhận tại các xã Cẩm Phong, Cẩm Tú, Cẩm Sơn, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Cẩm Ngọc, thị trấn Cẩm Thủy... do nước sông Mã dâng cao gây ngập nhà khiến hơn 3.000 hộ dân phải di dời đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Văn Hợi (45 tuổi, trú tổ 1, thị trấn Cẩm Thủy) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể: “Nước lên quá nhanh, ngập vào nhà khiến gia đình tôi không kịp trở tay. Khi đó chỉ biết chạy được người là may rồi, còn tài sản thì không mang được gì cả. Bây giờ nước trong nhà ngập sâu đến 3m rồi”.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ trong những ngày vừa qua đã khiến 3 người mất tích, 123 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, 4.584 nhà và 11 điểm trường bị ngập, 6 điểm trường bị sạt lở, 4 trạm y tế bị hư hỏng, 963 ha lúa và 193 ha hoa màu bị ngập,…

>> Dưới đây là một số hình ảnh ngập lụt được ghi tại xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh (Thanh Hóa) sáng 1-9:

DUY CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xom-lang-bong-choc-bien-thanh-song-542967.html