Xóm nhỏ náo loạn trước thông tin bác rể sát hại bé trai 8 tuổi, chôn ở góc vườn

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị L. (người thân nạn nhân) cho biết, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm ở khu vực vườn rồi, vài người còn bới cả đống gạch đó lên nhưng không thấy gì. Đến sáng nay, khi cơ quan công an đào sâu hơn thì mới phát hiện cháu Tr. bị nhét trong chiếc bao bì.

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể 1 bé trai 8 tuổi bị nhét trong bao bì rồi chôn ở góc vườn ở xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ khiến dư luận hoang mang, chiều 25/4, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại gia đình nạn nhân để làm rõ một vài thông tin liên quan.

Theo đó, nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu Tr. (SN 2011), nghi phạm là Vũ Huy Toản (SN 1978, là bác rể nạn nhân), cùng trú tại xóm 4, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà H., trú tại xóm 4, xã Thủy Xuân Tiên cho biết: “Trưa ngày 24/4, tôi có nghe thấy gia đình nhà cháu Tr. báo tin cháu này đang bị mất tích và nhờ mọi người tìm kiếm giúp. Ngay sau đó chính quyền đã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm cháu Tr. khắp xã nhưng không thấy. Đến sáng nay tôi vô cùng bất ngờ khi nghe tin đã tìm thấy thi thể cháu Tr. bị nhét trong bao bì và giấu ở góc vườn. Và đặc biệt, nghi phạm ra tay giết cháu Tr. lại chính là người bác rể sống gần đó”.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể cháu Tr. nghi bị bác rể đánh tử vong.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường, nơi phát hiện thi thể cháu Tr. nghi bị bác rể đánh tử vong.

PV tiếp tục tìm đến hiện trường, nơi phát hiện thi thể nạn nhân, mặc dù lúc này đang là giờ nghỉ trưa, thêm vào đó là thời tiết khá nóng, tuy nhiên, ngay từ đầu ngõ vào nhà cháu Tr. đã có rất đông người dân hiếu kì có mặt tại đây. Đứng giữa đám đông, chị Huyền cho biết: “Vụ việc này khiến cả xóm hoang mang, đây là lần đầu tiên địa phương xảy ra vụ việc nghiêm trọng như này. Tôi không thể ngờ nghi phạm lại chính là người thân trong gia đình cháu bé”.

Ở một góc nhà gần đó, chị L. (cô họ của nạn nhân) mắt ngấn lệ nói: “Tại sao ông ấy lại có thể ra tay tàn ác với chính đứa cháu của mình như thế chứ. Trưa hôm qua, trong khi mọi người đang đi tìm cháu Tr. thì có vài người nói thấy ông Toản dẫn cháu Tr. vào khu vực vườn nhà ông này nhưng sau đó chỉ thấy ông Toản bước ra một mình thì tôi cũng chỉ nghĩ ông này dẫn cháu đi đâu để dọa gia đình thôi nhưng ai ngờ...”.

Chị L. cho biết thêm: “Chúng tôi cũng đã nhiều lần vào khu vực vườn này để tìm kiếm nhưng đều không thấy cháu Tr., có vài người cũng đã tới chỗ đống gạch vỡ góc vườn bới gạch lên tìm kiếm nhưng không thấy gì. Tôi cứ nghĩ nếu ông ấy chôn cháu Tr. ở đây thì phải có vết đào bới hay gì đó nhưng không hiểu tại sao ở đây hoàn toàn không có dấu vết gì”.

Đến 14h ngày 25/4, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi và đã đưa thi thể nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/xom-nho-nao-loan-truoc-thong-tin-bac-re-sat-hai-be-trai-8-tuoi-chon-o-goc-vuon-a431413.html