Xót cảnh mất con vì 'ma men' sau tay lái

Người đàn ông nghẹn ngào khi nhắc lại vụ TNGT định mệnh đã cướp đi sinh mạng của cô con gái đầu...

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm, động viên gia đìnhcháu Nguyễn Thị Thùy Dương tử nạn do TNGT tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác thăm, động viên gia đìnhcháu Nguyễn Thị Thùy Dương tử nạn do TNGT tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng

Hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT và bám sát chủ đề Năm ATGT 2018 “ATGT cho trẻ em”, ngày 14/11, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tới thăm hỏi nhiều gia đình có em nhỏ là nạn nhân TNGT do “ma men” cầm lái.

Quặn đau lòng cha mẹ

Chiều 14/11, trong ngôi nhà khá khang trang nhưng lạnh lẽo ở thôn Ngọc Liễu, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng), ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các thành viên đoàn công tác và Ban ATGT Hải Phòng nắm chặt tay ông Nguyễn Văn Giang - bố cháu Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2003) khi ông nghẹn ngào kể về vụ TNGT định mệnh đã cướp đi sinh mạng của cô con gái đầu và bạn thân của cháu.

Chiều 14/1/2018, như thường lệ, Dương cùng bạn học Cao Thị Quỳnh (đều SN 2003, cùng trú tại thôn Ngọc Liễn) đi bộ về nhà. Hai em đi sát rìa đường nhưng tới địa bàn xã Đại Hà, bất ngờ bị một xe bán tải hiệu Mazda từ phía sau tông thẳng vào, hất tung lên, khiến cả hai em tử vong tại chỗ. Sau khi tông chết 2 nữ sinh, chiếc xe bán tải tiếp tục chạy tốc độ cao, đâm va nhiều phương tiện khác và chỉ dừng lại khi húc vào cột điện.

Gần 1 ngày sau tai nạn, tài xế Trịnh Hồng Khanh, 35 tuổi, trú tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) được người nhà đưa đến cơ quan công an trình diện vẫn trong trạng thái say rượu, nồng độ cồn cơ quan chức năng đo được của Khanh là 0,47ml. Khanh khai nhận là sau khi uống rượu, Khanh điều khiển xe trong trạng thái hoàn toàn vô thức và cũng không hề biết rằng, mình đã đâm chết 2 nữ sinh đi ven đường.

“Vợ chồng tôi có 3 con, Dương là con cả, rất chăm chỉ, ngoan hiền. Nghe tin mất cháu, vợ chồng tôi ngã quỵ, đến tận bây giờ vợ tôi vẫn chưa nguôi ngoai, nhiều đêm cứ vùng dậy nức nở khóc. Tài xế say rượu dã man quá, đã cướp đi sinh mạng con tôi và đẩy gia đình tôi vào nỗi đau tận cùng”, anh Giang nấc nghẹn.

Sang nhà cháu Cao Thị Quỳnh, đoàn công tác tiếp tục động viên gia đình anh Cao Đức Nghĩa vơi bớt nỗi đau, vượt qua khó khăn để nuôi dạy các em của Quỳnh khôn lớn nên người. Xúc động cảm ơn đoàn công tác, anh Nghĩa cho hay, Quỳnh mất đi là nỗi đau cực lớn với gia đình, bởi Quỳnh là chị lớn, dưới còn có em gái học lớp 7 và em trai mới được 9 tháng. Hoàn cảnh gia đình anh Nghĩa khó khăn, nhưng Quỳnh rất chăm ngoan và học giỏi. Ngày xảy ra tai nạn, Quỳnh đang chuẩn bị đi thi học sinh giỏi cấp huyện…

“Là cơ quan chuyên trách về ATGT, chúng tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều nạn nhân của các vụ TNGT. Tuy vậy, mỗi lần nhìn những ánh mắt xót xa, đớn đau của những ông bố, bà mẹ khi nói về đứa con của mình chết vì TNGT tôi vẫn không thể kìm được cảm xúc. Còn gì đớn đau hơn khi những đứa con của mình đang ở tuổi học sinh mãi mãi ra đi vì một tai nạn. Mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông để không phải chứng kiến những nỗi đau do TNGT gây ra”, ông Khuất Việt Hùng tâm sự khi đến thăm, động viên những nạn nhân và gia đình bị TNGT tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

“Ma men” làm mất đi trụ cột gia đình

Một trong những vụ TNGT do “ma men” gây ra khiến nhiều người ám ảnh là vụ TNGT khiến người mẹ mang thai tử vong, phải mổ gấp cứu cháu bé.

Hôm đó là tối 15/5/2017, anh Cao Đức Dương (SN 1986 ở xã Đại Hà) điều khiển xe máy chở theo vợ là chị Đồng Thị Cúc (SN 1989) đang có thai tháng thứ 8 và các con Cao Đức Huy (SN 2008), Cao Thị Ngọc Quỳnh (SN 2011) va chạm với xe ô tô 4 chỗ. Hậu quả, anh Dương bị chấn thương sọ não nặng, 2 cháu Quỳnh, Huy cũng bị chấn thương sọ não. Còn chị Cúc bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, các bác sỹ phải mổ gấp cứu thành công thai nhi 8 tháng tuổi trong bụng chị Cúc.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia:
Chặn ma men, giữ an toàn cho trẻ nhỏ

Trẻ em là đối tượng rất dễ bị tổn thương bởi TNGT. Tai họa có thể ập đến các cháu một cách trực tiếp bởi TNGT, cũng có thể đó là những tai họa gián tiếp vì người thân của các cháu bị tai nạn dẫn đến thay đổi cuộc sống, tương lai các cháu. Trong số các vụ TNGT, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây TNGT chiếm tỷ lệ lớn. Điều đáng nói, có một tỷ lệ không nhỏ đối tượng gây TNGT đối với trẻ nhỏ là điều rất đau xót. Đơn cử như, ngày 14/11, khi tới thăm 10 gia đình nạn nhân bị TNGT, thì có tới hơn 1/2 đối tượng gây TNGT có uống rượu, bia gây TNGT đối với các cháu nhỏ… Chính vì vậy, việc ngăn ngừa đối tượng vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn khiến cả gia đình rơi vào thảm họa cùng cực do anh Dương uống rượu say điều khiển phương tiện. Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của anh Dương thời điểm xảy ra tai nạn lên tới 192,5ml/100ml máu (gấp gần 5 lần mức cho phép). Sau vụ tai nạn, anh Dương thoát cửa tử nhưng trở nên ngơ ngác, không thể lao động, mẹ anh Dương phải gồng gánh chăm sóc con, nuôi cháu Cao Đức Trọng sinh non được mổ gấp từ bụng mẹ và hai cháu Quỳnh - Huy sức khỏe cũng giảm sút. Đau lòng hơn, cháu Trọng được gần 2 tuổi đã ra đi do bị đuối nước ngay trong ao nhà, cũng bởi nguyên nhân gia cảnh khốn cùng, thiếu vắng người chăm sóc.

Tới thăm gia đình anh Dương, nhìn anh bó gối than thở: “Giá tôi không uống rượu say rồi chạy xe…”, ông Khuất Việt Hùng nhìn nhận vụ TNGT này là bài học đau xót, là lời cảnh tỉnh với những người uống rượu vẫn cố tình tham gia giao thông.

Trong căn nhà xập xệ của anh Lê Văn Đạo ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An (Hải Phòng) cũng hiển hiện nỗi đau “ma men” cướp mất trụ cột gia đình, khi anh Đạo đã nằm liệt giường sau vụ TNGT do chính anh say rượu đâm vào gốc cây. Mất đi lao động chính trong gia đình, các con anh Đạo ngoài giờ học phải đi làm thêm phụ giúp mẹ nuôi bố.

Còn cháu Hoàng Gia Huy (SN 2010) rơi vào cảnh tương lai mù mịt cũng chỉ vì bị “ma men” điều khiển phương tiện cướp mất người cha trụ cột gia đình. Trước đó, ông nội bé Huy mất vì TNGT, mẹ và anh trai chết vì đuối nước, cả gia đình trông chờ vào lao động chính là anh Hoàng Văn Nghinh (bố cháu Huy). Vậy mà, trong một lần đang đứng ở vệ đường, anh Nghinh bị một kẻ say rượu không làm chủ được tốc độ đâm vào, khiến anh Nghinh tử vong bỏ lại đứa con nhỏ cho bà nội giờ đã già yếu chăm sóc.

Việt Hòa

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/xot-canh-mat-con-vi-ma-men-sau-tay-lai-d279096.html