Xót thương bé gái vùng cao mồ côi mẹ, gương mặt méo lệch, nhà nghèo không có tiền chữa trị

Mùa xuân đã đến nhưng bé gái vùng cao 6 tuổi có đôi mắt ngây thơ lại không muốn thấy xuân về bởi mỗi lần thêm một tuổi thì cục thịt nhỏ ở cằm em cũng lớn theo khiến bé khó ăn uống, khó thở và cái đầu thêm nặng, không giữ được ở vị trí bình thường.

Bé gái vùng cao mồ côi với gương mặt dị dạng

Theo cô Nguyễn Thị Minh Nhâm - Hiệu trưởng Trường Mầm non Há Súng (xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang), từ năm 2018, các cô phát hiện một bé gái ở trường có gương mặt méo xẹo, đầu luôn phải ngửa về phía sau do một khối thịt lớn làm kệnh cằm cổ, khiến bé không thể giữ đầu ở vị trí bình thường.

Khối u làm bé Hoa không giữ đầu được ở tư thế bình thường. Ảnh C. G

Khối u làm bé Hoa không giữ đầu được ở tư thế bình thường. Ảnh C. G

Bé gái có tên là Hầu Thị Hoa, sinh ngày 17/5/2013, cư trú tại thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Các cô giáo đã tìm hiểu trên mạng internet được biết bệnh trạng này các bác sĩ có thể xử lý được. Nhưng nhà bé quá nghèo, lại ở tít núi cao, bố bé chỉ biết đi làm thuê nuôi cả gia đình, lại không biết tiếng Kinh nên cứ để mặc bé sống chung với khối u, không đưa bé đi bệnh viện để chữa trị triệt để. Thế là bé cứ tự nhiên mang khối u to đùng trên mặt từ khi sinh ra tới giờ.

Cô Minh Nhâm cho biết, xã Há Súng thuộc vùng biên giới kinh tế đặc biệt khó khăn. Hiện bé gái vùng cao Hầu Thị Hoa đã 6 tuổi, đang học lớp 1 ở điểm trường Há Súng (thuộc Trường Tiểu học Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Bé Hoa mồ côi mẹ, ở với bà nội, vì bố bé là Hầu Pà Say (sinh năm 1988) đi làm thuê bên Trung Quốc. Nhà bé nằm trong danh sách hộ nghèo của xã.

Niềm vui ra Tết đưa bé Hoa về Hà Nội chữa bệnh

Khối u của bé Hoa hiện quá lớn, tới mức chèn ép lưỡi, hàng ngày hành hạ bé Hoa khó ăn uống, nói năng chậm và ngọng nghịu.

Các bác sĩ địa phương đều nói khối u to và rất phức tạp nên không dám can thiệp, chỉ có thể chuyển tuyến cho bé về Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương ở Hà Nội để phẫu thuật bóc khối u đi. Vì vậy các thầy cô giáo nhiều tháng nay cố gắng tìm và kết nối với các "Mạnh Thường Quân" để giúp bé Hoa đi chữa bệnh.

Ngay lập tức trường hợp của bé Hoa thu hút sự chú ý của các nhà hảo tâm, họ rất xót thương và tìm mọi cách đưa bé nhập viện. Các thầy cô giáo đã tới bệnh viện địa phương - cách xa hàng trăm cây số để làm các thủ tục chuyển tuyến cho bé Hoa về Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Ai cũng mong các bác sĩ sẽ tìm ra phương án chữa trị, trả lại gương mặt xinh xắn của tạo hóa cho bé Hoa đã gần hơn.

Khối u của bé Hoa hiện quá lớn, tới mức chèn ép lưỡi, hàng ngày hành hạ bé Hoa khó ăn uống, nói năng chậm và ngọng nghịu.

Nhưng thật đáng buồn, khi các bác sĩ ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sẵn sàng giúp thì gia đình bé Hoa lại không muốn đưa bé về Hà Nội.

Sau khá nhiều ngày các cô giáo và những người có trách nhiệm trong xã, thôn, bản tìm cách tiếp cận, vận động bố bé và bà bé, họ mới hiểu và đồng ý qua Tết cho bé Hoa về Hà Nội khám và phẫu thuật.

Thế là các thầy cô giáo lại vội đi lo lấy giấy tờ cần thiết (bảo hiểm y tế, giới thiệu chuyển BHYT, giấy xác nhận hộ nghèo... trước Tết để ăn Tết xong là bé Hoa có thể nhập viện.

Đầu cầu Hà Nội, các nhà hảo tâm cũng đã lo xong việc đưa bé Hoa nhập viện. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn bởi bệnh viện chỉ giúp phẫu thuật còn chi phí đi lại, ăn ở và chăm sóc sau phẫu thuật, tạo hình... cho bé cũng sẽ rất tốn kém.

Bé Hầu Thị Hoa đang cần lắm những tấm lòng yêu thương, cảm thông để giúp bé gái mồ côi mẹ cắt bỏ khối u ra khỏi mặt, được các bác sĩ tạo hình lại để đảm bảo chức năng nói, thở, ăn uống... và có lại gương mặt bình thường để tiếp tục đến trường.

Mọi sự giúp đỡ bé Hầu Thị Hoa - Mã số 530 xin gửi về:

1. Bé Hầu Thị Hoa ở thôn Há Súng, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 530

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 530

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 530

Uyển Hương

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/xot-thuong-be-gai-vung-cao-mo-coi-me-guong-mat-meo-lech-nha-ngheo-khong-co-tien-chua-tri-20200115113810416.htm