Xót thương những đứa trẻ mồ côi được cứu sống sau động đất

Những đứa trẻ mồ côi đáng thương bỗng dưng rơi vào cảnh không nơi nương tựa bởi toàn bộ gia đình của chúng đều thiệt mạng trong trận động đất tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Cậu bé 3 tuổi Arslan Berri ở Syria bỗng hóa thành đứa trẻ mồ côi khi cả cha mẹ và anh chị em của em đều tử vong trong trận động đất hôm 6/2 khiến hơn 42.000 người thiệt mạng.

Cậu bé người Syria, được cứu sống và nhập viện ở Sarmada, là người sống sót duy nhất trong tòa nhà của cậu ở thị trấn Harim.

Bé Arslan Berri, 3 tuổi, người Syria, là người duy nhất sống sót trong gia đình ruột thịt của mình. Ảnh: Getty.

Ngoài ra, cô bé Hanaa Sharif, 8 tuổi, cũng là người duy nhất sống sót trong gia đình ruột thịt của em ở Maarat Misrin, thuộc tỉnh Idlib của Syria.

Cô bé liên tục hỏi thăm tin tức của cha, mẹ và em gái 4 tuổi khi đang nằm trên giường bệnh mà không biết rằng tất cả họ đã thiệt mạng.

Các nhân viên cứu trợ cảnh báo 7 triệu trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng phải đối mặt với tổn thương tâm lý lâu dài.

Hanaa Sharif, 8 tuổi, là người duy nhất sống sót trong gia đình ruột thịt của cô bé. Ảnh: Getty.

“Trẻ em là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất trong cuộc khủng hoảng này”, Madara Hettiarachchi, thuộc DEC, tổ chức đã huy động được 84 triệu bảng tiền quyên góp, cho biết.

Johan Mooij, thuộc Tầm nhìn Thế giới, đã cảnh báo: “Trẻ em Syria một lần nữa bị tổn thương do hậu quả của trận động đất kinh hoàng. Họ đã phải chịu đựng gần 12 năm chiến tranh tàn phá. Điều cấp thiết là chúng ta phải giải quyết các nhu cầu của trẻ em không có người chăm sóc”.

Hôm qua (ngày 16/2), cô bé Aleyna Olmez, 17 tuổi, cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát gần 250 giờ sau trận động đất ở Kayabasi, tỉnh Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoạn phim cho thấy cô bé được đặt trên cáng dưới một tấm chăn nhiệt khi người chú của cô rơi nước mắt ôm những người cứu hộ, nói với họ: “Chúng tôi sẽ không bao giờ quên các anh”.

Aleyna Olmez, 17 tuổi, được cáng đưa đi sau khi mắc kẹt trong đống đổ nát gần 250 giờ. Ảnh: Getty.

Công nhân khai thác than Ali Akdogan, người đã giúp cứu cô gái 17 tuổi, cho biết: “Cô ấy trông có vẻ khỏe mạnh. Cô mở và nhắm mắt lại. Chúng tôi hạnh phúc bất cứ khi nào tìm thấy một sinh vật sống – thậm chí là một con mèo”.

Trước đó, một phụ nữ tên Ela cùng hai con Meysaw và Ali đã được cứu sau 228 giờ từ đống đổ nát của tòa nhà chung cư ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân viên cứu hộ Mehmet Eryilma nói với hãng tin Anadolu: “Đầu tiên, tôi nắm tay cô ấy. Chúng tôi đã trò chuyện, tâm sự và bình tĩnh lại. Cô ấy hỏi, “Chúng ta đang ở ngày mấy?”

Thảo Nguyên (Theo Metro)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/xot-thuong-nhung-dua-tre-mo-coi-duoc-cuu-song-sau-dong-dat-1809034.html