Xót xa bà mẹ Trà Vinh cả cuộc đời chăm sóc chồng nằm một chỗ và 2 người con bị bệnh down

Bà Nguyễn Thị Thương (62 tuổi, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 2, Phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) có chồng bị bệnh phổi nặng hiện nằm một chỗ và 2 người con bị down. Cuộc sống gia đình hết sức khó khăn nên rất cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng.

Chồng bà Thương là Quách Hồng Lộc (68 tuổi) trước đây thường đi bán kim chỉ kiếm sống, đã mấy năm nay ông mắc bệnh phổi nặng và rối loạn tiền đình gây mù 2 mắt phải nằm một chỗ.

Bà Thương sinh được 4 người con, hai người con trai thì bị mắc bệnh down cũng đã nhiều năm nay, một người con gái đầu đã mất do bệnh tật hành hạ. Đứa thứ 4 thì bệnh tình nặng nhất không có nhận thức, chỉ ngồi một chỗ, thỉnh thoảng cười vu vơ, tiểu tiện tại chỗ.

Một mình bà Thương chăm sóc cho chồng và hai con bị down đã nhiều năm nay.

Đứa con thứ 3 hàng ngày phải đi xin ăn để nuôi sống cả gia đình, hàng ngày em mang về có khi được 20.000, 30.000, thi thoảng người cho ít đồ ăn thừa cũng giúp em cầm cự qua ngày.

Bà Thương chia sẻ, gia đình khó khăn lắm, tôi thì đã già yếu mà chỉ ở nhà để chăm sóc cho ông và hai đứa con bệnh tật. Cuộc sống khổ sở lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng gượng chứ chẳng biết làm sao. Cũng may là có địa phương, hàng xóm láng giềng thi thoảng cho đồ ăn, gạo, thóc để sống qua ngày. Nói thật tôi cũng khổ tâm lắm nhưng giờ thì biết làm phải làm sao?

Người con trai út cũng bị down nhưng nhẹ hơn anh nên hàng ngày phải đi xin tiền và xin ăn để hỗ trợ mẹ.

Ông Diệp Quang Trung – Chủ tịch UBND phường 1, tp. Trà Vinh cho biết: “Hộ gia đình ông Quách Hồng Lộc là hộ nghèo diện không thể xóa của địa phương đã nhiều năm nay. Chúng tôi đã hỗ trợ nâng cấp và xây nhà che nắng che mưa cho cả gia đình. Đồng thời, hai người con bị bệnh down được nhận bảo trợ xã hội hàng tháng. Ngoài ra, hàng tháng, hàng tuần địa phương vẫn hộ trợ thường xuyên gạo, tiền để gia đình trang trải cuộc sống".

Chồng và người con trai bị bệnh nặng nằm một chỗ khiến ai nhìn thấy cũng ái ngại và thương xót.

Cuộc sống vất vả vì lao động chính trong nhà đều nằm một chỗ và tất cả đều do một tay bà Thương chăm sóc, lấy thời gian đâu để đi kiếm tiền nuôi gia đình nữa. May mà còn có sự quan tâm của địa phương và bà con lối xóm, nhưng sự quan tâm ấy có thấm vào đâu. Vì vậy, rất cần sự quan tâm chia sẻ và hỗ trợ của cộng đồng để gia đình bớt khó khăn.

Cùng xem lại hoàn cảnh đáng thương của gia đình bà Thương qua clip dưới đây:

Nguồn ảnh và clip: FB Trang Ngo

Mọi thông tin xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thương

Địa chỉ: Số nhà 28/2, Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 2, phường 1, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Số điện thoại: 0962. 614.526

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/xot-xa-ba-me-tra-vinh-ca-cuoc-doi-cham-soc-chong-nam-mot-cho-va-2-nguoi-con-bi-benh-down-1482644