Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong vì bị mẹ bỏ đói suốt 9 ngày để vui vẻ bên bạn trai

Cô bé 2 tuổi được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong còn anh trai 3 tuổi thì may mắn sống sót kì diệu sau 9 ngày bị mẹ nhốt trong nhà mà không có thức ăn nước uống.

Vladislava Trokhimchuk, 23 tuổi, ở Kiev, Ukraine đã bỏ rơi hai đứa con, gồm một trai và một gái, ở nhà còn mình thì ra ngoài chơi với bạn trai. Vladislava bị buộc tội cố ý tra tấn các con để lợi dụng lòng tốt của mọi người trên mạng hòng xin tiền hỗ trợ.

Cô bé Anna, 3 tuổi, sống sót một cách kỳ diệu sau 9 ngày không thức ăn nước uống. Nhưng em trai của Ann, Danill, gần 2 tuổi, đã tử vong. Hai bé bị nhốt trong phòng, buộc phải ăn giấy dán tường và chất thải của chính mình. Một video đã ghi lại cảnh tượng kinh hoàng trong căn phòng mà hai bé bị nhốt.

Căn phòng nơi hai bé Ann và Danill bị nhốt suốt 9 ngày.

Căn phòng nơi hai bé Ann và Danill bị nhốt suốt 9 ngày.

Vladislava bị buộc tội giết người có chủ đích. Cô ta đã hành hạ các con của mình để kiếm tiền khi để chúng ốm yếu rồi chụp ảnh chia sẻ lên mạng hòng cầu cứu sự hỗ trợ khẩn cấp bằng tiền mặt.

Nhiều khả năng Vladislava muốn chúng trông xanh xao và giống như chỉ còn da bọc xương nên đã nhốt các con trong phòng và không cung cấp thức ăn nước uống.

Dấu răng của Ann và Danill được tìm thấy trên các bức tường khi hai bé buộc phải ăn giấy dán tường. Các bé thậm chí còn cậy sàn dưới cánh cửa để hy vọng tìm được lối ra

Anton Podchapko, người yêu của Vladislava, lẩn trốn vào thời điểm vụ việc kinh hoàng xảy ra. “Cô ta vui vẻ với anh ta trong khi những đứa con của cô ta đang bị tra tấn đến chết”, một nguồn tin cảnh sát cho biết.

Thảm kịch đã xảy ra cách đây hai năm nhưng vụ án nay mới đưa ra xét xử sau khi người mẹ được cho là đã đủ sức khỏe tinh thần để hầu tòa.

Cô bé Ann bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng khi được giải cứu nay đã hồi phục thể chất và sẽ sớm được nhận nuôi.

Cách đây không lâu, một viên cảnh sát 29 tuổi tên là Cassie Hope Barker ở Mỹ cũng đã phải đối mặt với mức án 20 năm tù giam sau khi bỏ quên con gái 3 tuổi trong ô tô đến chết vì bận “mây mưa” với sếp.

Cô bé Cheyenne bị mẹ bỏ quên trong xe ô tô.

Cụ thể, cô bé Cheyenne Hyer đã bị mẹ bỏ lại một mình và bị giữ bởi chiếc dây an toàn trong xe tuần tra suốt 4 giờ đồng hồ. Được biết, người mẹ vô tâm này đã để bé lại trong xe để tán tình và quan hệ tình dục với một nhân viên giám sát tên Clark Ladner tại nhà anh ta ở bang Indiana.

Thậm chí, người mẹ này không hề nhớ đến sự có mặt của đứa con trong xe. Một người qua đường đã nhìn thấy bé Cheyenne ngồi một mình nên đã gọi cảnh sát.

Khi họ phá được cửa, bé Cheyenne đã hoàn toàn tắt thở do nhiệt độ trong xe quá nóng và thiếu oxi để thở.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/xot-xa-be-gai-2-tuoi-tu-vong-vi-bi-me-bo-doi-suot-9-ngay-de-vui-ve-ben-ban-trai-a271865.html