Xót xa bé trai lớp 6 tử vong ngay trước ngày khai giảng vì bị chó dại cắn

Bị chó cắn nhưng không báo người nhà đi tiêm phòng, một bé trai lớp 6 ở Nghệ An đã tử vong ngay trước thềm năm học mới.

Sau khi có biểu hiện lên cơn dại, người nhà đã đưa cháu Lương Thái S. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. Ảnh minh họa

Sau khi có biểu hiện lên cơn dại, người nhà đã đưa cháu Lương Thái S. đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. Ảnh minh họa

Chiều 3/9, chia sẻ trên tờ Infonet, ông Lương Đại Thắng – Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa có một học sinh lớp 6 tử vong do bị chó dại cắn.

“Cháu bé này bị chó gia đình cắn cách đây 2 tháng nhưng do chủ quan nên người nhà không biết để đưa đi khám, tiêm phòng. Mấy ngày gần đây cháu có biểu hiện sốt cao nên đã được gia đình đưa đi kiểm tra nhưng cháu bé đã không qua khỏi”, ông Thắng cho biết thêm.

Cụ thể, nguồn tin trên tờ Lao Động cho hay, gần đây em Lương Thái S. (sinh năm 2007, học sinh lớp 6, trú tại bản Xiềng Nứa, xã Yên Na) bị sốt cao, được gia đình đưa đi chữa trị. Tại cơ sở y tế huyện Tương Dương, S. có biểu hiện lạ, được chuyển lên đến một bệnh viện ở thành phố Vinh. Tuy nhiên do tình trạng quá nặng nên S. đã tử vong vào ngày 3/9.

Gia đình em cho biết, khoảng 2 tháng trước, S. bị chó nhà cắn, nhưng em không báo cho người nhà biết để đưa đi khám và tiêm phòng.

Sau khi vụ việc thương tâm trên xảy ra, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương, Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/xot-xa-be-trai-lop-6-tu-vong-ngay-truoc-ngay-khai-giang-vi-bi-cho-dai-can-a291392.html