Xót xa cảnh bé 4 tuổi toàn thân quấn bông băng nằm trên giường bệnh

Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng cùng người con gái út bị bỏng nặng, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh vốn đã khó khăn nay càng éo le hơn.

Khi gia đình anh Tô Mạnh Định (sN 1980, địa chỉ xóm 1, thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình) đang ngủ thì bất ngờ "bà hỏa" ghé thăm. Vụ hỏa hoạn khiến vợ chồng cùng người con gái út bị bỏng nặng, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh vốn đã khó khăn nay càng éo le hơn.

Cháu Như đang giành giật sự sống từng giây từng phút trên giường bệnh.

"Bà hỏa" ghé thăm đêm mùng 5 tết

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h30 đêm 20/2 (mùng 5 Tết) đã khiến ngôi nhà của anh Định bị thiêu rụi. Anh Hà Đình Kiên (SN 1985, em rể anh Định) kể lại, vào thời điểm trên, sau khi phát hiện đám cháy bùng phát thì hàng xóm vội vàng chạy sang ứng cứu.

Thế nhưng, mặc dù thoát khỏi “tử thần” tuy nhiên vợ chồng anh Định và đứa con gái 4 tuổi bị bỏng nặng. Anh Kiên cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn vợ chồng anh Định và con gái út ngủ chung một phòng, còn cậu con trai của 8 tuổi nằm ngủ ở phòng khác nên đám cháy chưa kịp bén lửa.

Sau khi thoát khỏi đám cháy, người thân đã đưa vợ chồng anh Định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu và điều trị.

Riêng cháu Tô Quỳnh Như (SN 2014, con gái út của anh Định), do vết bỏng quá lớn nên được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia tiếp tục điều trị. Được biết, cháu Như nhập viện trong tình trạng nguy kịch và hiện đang được các y bác sĩ tại bệnh viện tích cực theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Hiện cháu đang nằm tại phòng cách ly khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện. Anh Kiên nén nỗi đau trong lòng buồn rầu chia sẻ: “Tình trạng sức khỏe của cháu Quỳnh Như hiện tại rất nặng.

Theo chuẩn đoán của bác sỹ, cháu bị bỏng 82% diện tích cơ thể, sâu 25%, bỏng độ III, IV, toàn bộ thân, chi. Thế nhưng, tôi vẫn chưa dám nói cho bố mẹ cháu biết sự thật về sức khỏe của cháu bỏi tôi sợ anh chị ấy sẽ càng sốc thêm”.

Một trái tim, cần triệu tấm lòng

Theo chia sẻ của anh Kiên, hoàn cảnh gia đình nhà anh Định rất khó khăn. Anh Định thì đi làm công nhân, vợ vừa làm nông lại nuôi hai con nhỏ nên cũng chẳng dành dụm được đồng nào. Giờ đây sau ngày xảy ra vụ hỏa hoạn khiến gia đình anh càng khó khăn hơn.

Chưa kể đến chi phí vợ chồng anh Định đang được điều trị tại bệnh viện tỉnh, mỗi ngày khoản chi tiêu, chữa trị cho cháu Như đã mất gần chục triệu đồng. Để có tiền chữa trị cho cháu, gia đình anh Định đã phải vay mượn khắp họ hàng.

“Căn nhà anh Định xây dựng chưa được bao lâu, tiền lãi ngân hàng vẫn còn chưa trả hết. Nay lại bị hỏa hoạn, tiền mất tật mang, anh em trong gia đình và bà con láng giềng ai cũng không khỏi thương xót trước hoàn cảnh hiện tại của anh chị.

Kể từ lúc gia đình anh bị hỏa hoạn, tôi luôn ở Hà Nội để chăm sóc cho cháu gái đến nay vẫn chưa về quê. Đây quả thực là một mất mát quá lớn đối với gia đình anh ý”, anh Kiên buồn rầu chia sẻ.

Trước hoàn cảnh đáng thương của cháu Như, người thân đã đăng tải những hình ảnh cháu đang giành giật sự sống trên giường bệnh và khẩu cầu nhờ mọi người giúp đỡ. Bài viết trên trang mạng đã được lan tỏa rộng rãi và nhận được hàng nghìn lời động viên, chia sẻ và mong muốn được giúp đỡ gia đình.

"Ai ngờ đâu vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra, bây giờ cháu gái lại đang trong tình trạng nguy kịch thế này. Không còn cách nào, gia đình mới đăng tải thông tin lên mạng xã hội hội.

Hiện gia đình anh Định đang rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người để vượt qua giai đoạn khó khăn này”, người thân của cháu Quỳnh Như chia sẻ.

Anh Kiên cũng cho biết, sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, đã có rất nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ gia đình cháu Như. Sau hai ngày, số tiền các nhà hảo tâm quyên góp và trao cho gia đình là 30 triệu đồng.

Ngoài ra, anh cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại của nhiều người trên khắp cả nước hỏi thăm tình hình sức khỏe cháu và động viên gia đình.

Ngồi bên cạnh người cháu gái, anh Kiên không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bé Như đang từng giây từng phút chống trọi với những vết đau thể xác, còn bố mẹ cháu cũng đang phải nằm viện ở quê nhà.

“Giờ tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất rằng mọi người hãy giúp đỡ gia đình anh chị và chung tay góp sức cứu đứa cháu tội nghiệp của tôi. Để cháu có thể sớm trở về nhà được ăn, được học như những bạn cùng trang lứa”, anh Kiên ngậm ngùi nói.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/xot-xa-canh-be-4-tuoi-toan-than-quan-bong-bang-nam-tren-giuong-benh-d65025.html