Xót xa cảnh bé gái bò bên thi thể cha mẹ

Khi người dân phát hiện sự việc, bé gái hơn 2 tuổi vẫn đang thơ thẩn bò chơi bên cạnh thi thể mẹ và dượng hờ.

Chiều 12/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ.

Trước nghi án cho rằng người đàn ông đã sát hại người phụ nữ rồi tự tử, ông Sơn cho rằng thông tin này chưa chính xác. "Có thể hai người này cùng tự tử, nguyên nhân sự việc ra sao đang được cơ quan công an tỉnh tiếp tục điều tra, chưa thể khẳng định điều gì", ông Sơn cho biết.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chi Nguyễn Thị Bích Ng (21 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Nguyễn Ngọc Nh (39 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành).

Chiều cùng ngày, thông tin với PV, bà Lê Thị Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Đức cho hay, hai người này chưa đăng ký kết hôn, có tình cảm với nhau nên dọn về ở sống chung.

Nh là người địa phương, đã từng có 1 đời vợ và con trai năm nay học lớp 11. Còn Ng cũng từng có chồng và có con hơn 2 tuổi, là bé gái đang ở cùng.

Nói thêm về sự việc, bà Yến thuật lại: "Trưa 12/2, một người dân tại địa phương vào hỏi tiền của Ng có vay 500 nghìn đồng trước đó, vì cô này hứa trả nhưng chưa thấy. Nhưng khi vào đến nơi thì thấy đóng cửa, gọi cửa không ai nghe, trong nhà vẫn bật ti vi.

Người này lại đi ra, cảm thấy có sự bất thường, người này liền báo với chủ dãy trọ. Chủ dạy trọ tiếp tục vào gọi nhưng vẫn không ai trả lời, ông chủ mới bắc ghế nhìn vào trong thì phát hiện người vợ tử vong trên giường còn người chồng chết trong tư thế treo cổ gần đó.

Đứa con nhỏ hơn 2 tuổi vẫn đang bò chơi chơi bên cạnh thi thể 2 nạn nhân. Thi thể người đàn ông treo khá thấp, bàn chân chỉ cách mặt đất khoảng 3-40cm".

Bé gái thơ thẩn bò chơi bên thi thể mẹ và cha dượng hờ. Ảnh: Facebook

Bé gái thơ thẩn bò chơi bên thi thể mẹ và cha dượng hờ. Ảnh: Facebook

Ngay sau đó, chủ xóm trọ lập tức hô hoán, báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nh làm ăn thua lỗ, vay mượn khắp nơi nên gia đình đã từ mặt. Nh đã bỏ nhà đi cách đây khoảng 6 tháng. Gần đây, Nh về nhà và đưa theo Ng về giới thiệu. Cách đây 2 ngày, hai người dẫn nhau ra thuê trọ tại xóm trọ nơi xảy ra sự việc.

Theo bà Yến, dãy trọ có khoảng 10 phòng. Trước khi xảy ra sự việc không ai nghe thấy tiếng kêu hay tiếng động gì bất thường. Có thể sự việc mới xảy ra, bởi bé gái vẫn còn chơi bên cạnh, chưa có biểu hiện đói hay kêu khóc.

"Sau khi xảy ra sự việc, bố mẹ Nh đã đón bé gái con Ng về nuôi. Họ cũng bảo rằng sẽ bàn giao lại cháu bé nếu người thân của Ng đến nhận", bà Yến nói.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành phối hợp cùng các đơn vị Công an tỉnh Đồng Nai điều tra có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Công an thu giữ một lá thư nghi của Nh để lại với nội dung do buồn chuyện gia đình dẫn đến mâu thuẫn giữa Nh với Ng. Theo nhận định ban đầu, có thể Nh dùng tay bóp cổ sát hại Ng rồi tự tử. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Hoàng Trang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/xot-xa-canh-be-gai-bo-ben-thi-the-cha-me-3374479/