Xót xa cậu bé Bắc Giang có khuôn mặt biến dạng: Dù chỉ sống có 1 ngày thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi

'Em ước gì mình có thể khỏi bệnh, dù chỉ sống 1 ngày thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi' là mong ước của cậu bé Bắc Giang - Dương Văn Lượng, người mắc phải căn bệnh quái ác khiến toàn thân lở loét, bốc mùi hôi và khuôn mặt bị biến dạng.

Dương Văn Lượng sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Không chỉ mang trên minh căn bệnh lạ khó chữa, Lượng còn phải chịu cảnh mồ côi cha từ khi còn nhỏ. Mẹ em là cô Tô Thị Định, vừa không có sức khỏe tốt lại vừa mang những dấu hiệu của bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê. Nhà không có đất canh tác, nên để có tiền trang trải cuộc sống và chữa trị bệnh cho con trai, những khi tỉnh táo, cô Định vẫn cố gắng đi làm thuê xung quanh làng xóm. Còn những khi cô lên cơn, Lượng lại lầm lũi tìm cách xoay xở để tự chăm lo cho bản thân và cho mẹ.

Không may mắn như bao đứa trẻ bình thường khác, từ khi mới sinh ra, cậu bé Dương Văn Lượng đã mắc phải một căn bệnh vô cùng quái ác khiến cho làn da của em chi chít những mụn đen loang lổ, lở loét và còn bốc mùi vô cùng khó chịu. Cũng vì bệnh tật mà Lượng không được tới trường và phải chịu sự xa lánh của bạn bè đồng trang lứa.

Trước đó Lượng cũng đã từng được chú của mình đưa đi thăm khám, điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương và được kết luận là bị ung thư da. Tuy nhiên, thật không may cho em và gia đình vì chỉ một thời gian ngắn sau đó, người chú cũng bị tai nạn và qua đời. Nên việc điều trị bệnh của em bị ngắt quãng cho đến bây giờ.

Vì không được phát hiện và điều trị sớm nên bệnh tình của Lượng đang ngày càng diễn biến theo chiều hướng xấu đi, các vết thương trên cơ thể em ngày một lở loét, nứt nẻ và tứa máu. Mắt phải thì đã nổ tung, còn mắt trái thì mờ đục khiến em hàng ngày hàng giờ phải chịu đựng những cơn đau, ngứa ngáy vô cùng khó chịu và chẳng có lấy một giấc ngủ ngon. Nhiều khi hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc trong đau đớn.

Tuy đau là vậy, nhưng suốt 14 năm qua em vẫn âm thầm chịu đựng và không có lấy một lời kêu than. Một mình em vật lộn với căn bệnh quái ác trong sự xa lánh và dè dặt của mọi người xung quanh.

Chia sẻ với PV, em Lượng ước mình có thể khỏi bệnh, dù chỉ được sống một ngày thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ước mơ nhỏ nhoi của Lượng không khỏi khiến mọi người cảm thấy nghẹn ngào và thương xót.

Với Lượng, một cậu bé phải sống chung với căn bệnh ung thư da quái ác, dưới một hình hài đáng sợ, em chỉ có một ước nguyện duy nhất là có một cơ thể khỏe mạnh, một hình dáng bình thường như bao người khác. Để được sống hòa nhập, có thể chăm lo cho mẹ và nhất là không còn phải lầm lũi, cô đơn một mình.

Minh Duyên / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/xot-xa-cau-be-bac-giang-co-khuon-mat-bien-dang-du-chi-song-co-1-ngay-thoi-em-cung-man-nguyen-lam-roi-1483717