Xót xa 'cây Mắt Biếc' trơ trụi sau bão số 5, khắp thành phố Huế ngổn ngang cây đổ

Cơn bão số 5 qua đi, để lại xứ Huế với những hình ảnh tiêu điều.

Sáng ngày 18/9, sau khi tung hoành tại Đà Nẵng, cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên - Huế, mang theo những trận mưa to kèm gió giật mạnh. Được nhận định là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 đến nay, bão số 5 đã gây ra nhiều thiệt hại đáng kể cho thành phố Huế nói riêng và tỉnh Thừa Thiên - Huế nói chung.

Đường phố tiêu điều sau cơn bão, cây cối gãy đổ hàng loạt.

Đường phố tiêu điều sau cơn bão, cây cối gãy đổ hàng loạt.

Ảnh chụp tại khu vực đường Bến Nghé nằm ở trung tâm thành phố Huế.

Nhiều cây cối ngã đổ trên con đường đi vào Nội thành.

Gió to kèm mưa lớn đã biến con đường Nội thành rợp bóng cây xanh nay trơ trụi lá.

Hình ảnh Bến Tòa Khâm với xe xích lô du lịch bị cây cối ngã đè.

Khung cảnh Công viên 3 Tháng 2 trước trường Đại học Sư phạm Huế.

Chợ Đông Ba

Cửa Hiển Nhơn

Cây "Mắt Biếc" nổi tiếng ở Huế... (Ảnh: FB Hueoiblog)

...nay cũng tả tơi vì bão. (Nguồn: Sơn Lê)

Sau khi cơn bão qua đi, lực lượng đô thị thành phố đang nỗ lực dọn dẹp đường sá, các đường dây điện được gia cố lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Bài và Ảnh: Tú Uyên

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-doi-song/xot-xa-cay-mat-biec-tro-trui-sau-bao-so-5-khap-thanh-pho-hue-ngon-ngang-cay-do-1723496.tpo