Xót xa cháu bé bị đa chấn thương do vật liệu nổ

Khoảng 15 giờ 30 ngày 21-6, người dân cuối đường Cửa Tùng (thuộc KP 7, P 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) nghe tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Bích (68 tuổi, hộ nghèo). Âm thanh gây hoảng sợ ấy nghe nhỏ hơn tiếng mìn nổ nhưng lớn hơn tiếng súng. Ngay lập tức, bà con chạy đến thì phát hiện cháu Trần Phi H. (hơn 7 tuổi, chưa đi học) bị thương nặng ở vùng mắt và bàn tay, máu chảy nhiều. Lúc này, chỉ có H. và mấy đứa em nhỏ ở nhà. Mọi người liền đưa cháu bé đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Quảng Trị. Bước đầu xác định cháu bị chấn thương vùng mặt, vỡ nhãn cầu hai mắt, vỡ xương bàn tay. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng CA đã có mặt để điều tra, thu thập chứng cứ tại hiện trường. Nhiều người dân nghi vấn cháu bé bị thương tích từ vật liệu nổ là kíp nổ điện.

Ngoài sân đầy phế liệu, trong nhà bừa bộn đồ đạc.

Ngày 22-6, Trung tâm Hành động Bom mìn tỉnh Quảng Trị cũng có mặt tại nơi ở của nạn nhân để thu thập thêm thông tin. Nhà đã khóa cửa, không có ai. Người dân khu phố cho hay cụ Bích mắc bệnh tim nặng và vắng nhà từ lâu, thi thoảng mới về, nơi này chỉ còn mấy mẹ con cháu H. Theo Trưởng khu phố 7, mẹ cháu H. là chị Trần Thị Hương (1982), là vợ của Nguyễn Anh T. (con trai cụ Bích), nhưng không hôn thú. Hiện T. đang chấp hành bản án 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bản án tuyên năm 2017, khi đó, chị Hương và T. có 2 con chung, 1 bé gái chưa đầy 2 tuổi và 1 bé trai mới hơn tháng tuổi. Trước khi đến với T., chị Hương cũng có con với cuộc hôn nhân trước và đưa con về ở cùng, là cháu H. Do sống cùng cụ Bích, hộ nghèo, nên mọi chương trình hỗ trợ, giúp đỡ khu phố, chính quyền cũng quan tâm nhiều cho mẹ con chị Hương. Tuy nhiên, điều khiến mọi người xót thương cho mấy đứa trẻ lâu nay chính là môi trường sống quá mất vệ sinh, nếu không muốn ví như bãi rác.

Cháu H. đang được cứu chữa tại BVĐK tỉnh Quảng Trị.

Chị Hương mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu nên phía trước sân đủ loại bao bì, nhựa, dây nhợ nhưng không phân theo loại nào. Nhìn vào trong nhà, lại ngập ngụa bẩn và rác. Môi trường bẩn, mùi hôi xốc lên khiến hàng xóm bao nhiêu lần phản ánh vẫn chưa giải quyết được. Tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn, không dám tin đây là phòng ngủ khi đồ đạc bừa bộn, cáu bẩn từ trên giường xuống nền nhà. Trao đổi với Trưởng khu phố 7 Nguyễn Thị Kim Nga được biết, tổ dân phố nhiều lần họp để góp ý xây dựng nếp sống mới đô thi văn minh, xây dựng gia đình văn hóa nhưng vẫn không chuyển biến.

Trở lại vụ tai nạn khiến cháu H. thương tích. Ngay tại hiện trường, có chiếc quạt máy ở gần đó bị nổ hỏng, máu trên nền nhà đã khô. Bàn về nguyên nhân vụ nổ, nhiều người nghĩ có thể vật liệu nổ lẫn trong phế liệu nên con trẻ cầm chơi gặp nạn. Vật liệu nổ cụ thể là gì, hiện CA vẫn đang thực hiện giám định và điều tra rõ.

Trước hoàn cảnh đáng thương của H., nhiều tấm lòng hảo tâm, khu phố, Hội Phụ nữ đã vận động đóng góp để kịp thời chữa trị cho cháu.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_226865_.aspx