Xót xa cuộc sống người dân Lào sau vỡ đập: Thiếu lương thực, thiếu cả quan tài

Chính phủ Lào cho biết vẫn còn 131 người được cho là mất tích, 587 gia đình với 3.060 người đang cần hỗ trợ. Theo các báo cáo, họ đang thiếu lương thực, thuốc men và quan tài.

Khoảng 3.000 người rơi vào tình cảnh không nhà cửa và một phần lớn đang phải tạm trú tại thị trấn Paksong, tỉnh Champasak lân cận.

Theo Vientiane Times, sự cố vỡ đập thủy điện Lào ngày 23/7 đã khiến 1.300 ngôi nhà chìm trong nước lũ và hơn 6.600 người dân buộc phải di tản đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ đã triển khai tàu thuyền khắp khu vực Attapeu để giải cứu những người mắc kẹt.

Tuy nhiên, do địa thế khu vực hiểm trở nên việc tiếp tế và viện trợ khẩn cấp cho hàng ngàn người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo tình hình của Văn phòng Điều phối nhân đạo Liên Hợp Quốc cho hay, đường sá, cầu cống đều bị hư hỏng nặng, 8 ngôi làng ngập do lũ quét sau sự cố vỡ đập. Thuyền và máy bay là phương tiện vận tải duy nhất tiếp cận được khu vực bị ảnh hưởng.

Thông cáo báo chí của Chính phủ Lào cho biết là vẫn còn 587 gia đình với 3.060 người đang cần hỗ trợ, 131 người được cho là mất tích.

Chính quyền tỉnh Attapeu đã kêu gọi đoàn thể, các tổ chức chính quyền, doanh nghiệp, cảnh sát, quân đội hỗ trợ quần áo, thực phẩm, thuốc men cho các nạn nhân bị ảnh hưởng do vỡ đập.

Phra Ajan Thanakorn, một nhà sư Phật giáo đang trở về từ Sannamxai cho hay vừa đưa 4 xe tải chở lương thực và thuốc men từ Vientiane đến, ông đang quay lại thủ đô để mang thêm hàng cứu trợ. Vientiane cách Sannamxai khoảng 800 km về phía bắc.

"Tình hình rất xấu", Thanakorn nói. "Mọi công tác cứu trợ đang tập trung vào Sannamxai. Tình nguyện viên ở đó đang phân phát thức ăn, thuốc uống cho những người sống sót. Họ vẫn đang thiếu lương thực, thuốc men và quan tài".

Một phụ nữ bế con tại trại tạm trú trong thời gian chờ nước rút để quay về làng.

Mọi người phân loại quần áo từ thiện để dùng trong những ngày lũ.

"Chuyện xảy ra quá nhanh, chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị", bà Joo Hinla, 68 tuổi, đến từ Ban Hin Lath chia sẻ.

Các trẻ em vây quanh một bếp than để sưởi ấm.

Người đàn ông này đang cầm điện thoại chờ tin tức về những người thân mất tích.

Một đứa trẻ cùng gia đình ở lại giữ nhà. Khi nước rút, em nhặt những vật dụng của gia đình bị nước cuốn trôi.

Đập vỡ khiến một lượng nước khổng lồ đổ xuống hạ lưu, cuốn trôi nhiều căn nhà.

Người dân huyện Sanamxai tiếp tục thu dọn đồ đạc để chuyển đến nơi di tản.

Em nhỏ ngồi thu lu trên chiếc công nông để chờ di tản tới nơi an toàn.

Khi nước rút, xác động vật, gia súc nổi lềnh bềnh.

Một cửa hàng tạp hóa bị ngập bùn đất, toàn bộ vật dụng bị hư hỏng nặng.

Bữa ăn trưa với xôi và quả trứng của người dân trong vùng bị ảnh hưởng sau vụ vỡ đập.

Tìm kiếm người thân trong đống đổ nát...

Bữa tối chỉ với mì gói của một gia đình người Lào.

Khi các em nhỏ đều đã say ngủ, nhiều người lớn tuổi vẫn ra hành lang ngồi hóng gió, để căn phòng bớt ngột ngạt.

Nhà cửa bị lũ cuốn trôi nên người dân phải dựng các căn lều bên cạnh rừng để sống tạm chờ nước rút.

Ảnh: Reuters, ABC Laos News, Attapeu, SANAMXAY

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/xot-xa-cuoc-song-nguoi-dan-lao-sau-vo-dap-thieu-luong-thuc-thieu-ca-quan-tai-a237862.html