Xót xa cuộc sống truân chuyên của diễn viên Mai Phương mắc ung thư phổi ở tuổi 33

Diễn viên Mai Phương quá tài năng và còn nhiều ấp ủ, say mê với nghệ thuật, nhưng những khó khăn cứ tìm đến với cô như một thứ định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời.

Diễn viên Mai Phương quá tài năng và còn nhiều ấp ủ, say mê với nghệ thuật, nhưng những khó khăn cứ tìm đến với cô như một thứ định mệnh nghiệt ngã của cuộc đời.

Nữ diễn viên Mai Phương.

Diễn viên, MC, ca sĩ - Mai Phương đều làm tốt

Tin tức diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khiến cả làng nghệ thuật Việt bàng hoàng, đau xót.

NSND Hồng Vân xót xa chia sẻ về Mai Phương: "Cho tới sáng nay con vẫn không muốn chia sẻ tình trạng của mình cho mọi người vì con sợ phiền và sợ mọi người hiểu lầm là con “ bán bệnh”.

Phương là như vậy tự trọng và tự lập... Quá nhiều anh em bạn bè đồng nghiệp yêu thương, lo lắng và muốn sẻ chia với Phương. Bản thân tôi suốt 2 tuần lễ qua khi biết Phương bệnh, tôi thật sự bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu để mọi người hiểu là con đang rất cần sự sẻ chia của mọi người.

Tới thời điểm này con đau buốt toàn thân , thậm chí mỗi lần tới cơn ho con cũng không thể ho mạnh vì xương của con giờ rất giòn dể gãy nhưng con không hề than thở bời con rất kiên cường đối mặt với căn bệnh. Và con vẫn mỉm cười".

Mai Phương bén duyên với nghệ thuật từ năm 10 tuổi với vai trò là thành viên đội kịch Tuổi Ngọc. Về sau, cô tốt nghiệp khoa kịch nói của trường Cao đẳng sân khấu - điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh rồi đầu quân cho sân khấu kịch Phú Nhuận.

Tại sân khấu kịch Phú Nhuận, Mai Phương gây ấn tượng với loạt vở diễn như: Người vợ ma, Liveshow những người cha, Nhiệm vụ bất khả thi…

Sau đó, nữ diễn viên bắt đầu thử sức với nghiệp diễn xuất bằng loạt vai diễn phụ trong các bộ phim: Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào,… "Trai nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng chính là cột mốc đầu tiên Mai Phương được xuất hiện trước công chúng với vai nữ chính. Sau đó, Mai Phương tiếp tục xuất hiện trong "Những thiên thần áo trắng" cùng Midu, Nhã Phương, Nam Cường,...

Mai Phương trong phim "Những thiên thần áo trắng".

Mai Phương cũng làm MC trong các chương trình Ngày chủ nhật của em, Bệ phóng tài năng, Chuyện phái đẹp... Cô còn sở hữu khả năng vũ đạo đáng nể khi từng là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông.

Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Có thể nói, thời điểm ấy Mai Phương cũng là một cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí Việt.

Bước ngoặt lớn trong đời Mai Phương

Vậy nhưng, ở vào thời điểm sự nghiệp đang thăng hoa, Mai Phương bất ngờ rút lui khỏi những hoạt động giải trí vì mang thai bé gái.

Mai Phương có mối tình thăng trầm với Phùng Ngọc Huy vào năm 2014-2015. Theo tiếng gọi của trái tim, cô đã dọn ra ngoài sống cùng người yêu mặc gia đình ngăn cản. Cả hai thuê một căn hộ tại quận 7, TP.HCM.

Mai Phương chia sẻ, yêu nhau ba năm, chia tay trên dưới chục lần nhưng đến cuối cùng, cô vẫn quyết định có con với người mình yêu. Ở cái tuổi xấp xỉ 30, Mai Phương tự ý quyết định mang thai và sinh con mà chẳng trông chờ gì vào người đàn ông bên cạnh. Có lẽ hơn ai hết, Phương hiểu rằng anh không phải mẫu người thuộc về gia đình, và hơn thế nữa, anh chưa sẵn sàng để gánh vác trọng trách làm chồng, làm cha.

Mai Phương và con gái.

Mai Phương bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân và dần quay lại làng giải trí. Trong suốt 4 năm đầu, Mai Phương vẫn một mình nuôi con cho đến ngày được gia đình chấp nhận, đưa cháu gái về chăm sóc.

Một người bạn thân của nữ diễn viên cho biết: "Mai Phương sống khép kín hơn sau khi có con. Cô ấy ngại lên báo chia sẻ chuyện riêng tư vì sợ ảnh hưởng đến gia đình mình và gia đình Phùng Ngọc Huy. Lý do con gái chưa được gia đình nội thừa nhận, cô ấy chưa chia sẻ".

Sau khi sinh con, Mai Phương không nhận được vai diễn nào ấn tượng mà chỉ là lời mời tham gia các vai nhỏ, mờ nhạt, cũng vì thế, cuộc sống của cô và con gái không mấy dư giả nếu không có được sự trợ giúp từ gia đình. Tưởng như sau khi mẹ con cô được trở về với cha mẹ Mai Phương thì cuộc sống sẽ ổn định hơn, nhưng căn bệnh ung thư đến quá bất chợt khiến cả cô và gia đình "trở tay không kịp".

Trịnh Kim Chi kể đã đến thăm đàn em ngay khi biết tin Mai Phương bị bạo bệnh. Chị đau lòng nhớ lại: "Tôi đến thăm Mai Phương, nhìn gia cảnh của em mà đau lòng quá. Ba mẹ Phương phải gửi bé sang nhà bà con ở nhờ vì sợ bé chứng kiến cảnh mẹ đau sẽ không chịu nổi".

Bạn thân kể lại chuyện đời Mai Phương

Nghệ sĩ Minh Huy, một trong những người bạn thân thiết với Mai Phương đã nhắn nhủ tới cô những lời chân thật, đồng thời phần nào hé lộ về cuộc đời đầy truân chuyên của nữ diễn viên: "Số mày khổ, thật sự quá khổ. Cuộc đời này thực sự chưa bao giờ mỉm cười với mày, cày ngày cày đêm mà vẫn cứ lận đận thế này.

Còn nhớ ngày xưa 2 đứa đi tập rồi chở nhau đi múa trên cái xe cà tàng, mà gái lùn nên show không nhiều được như mấy bạn cao. Vậy mà mày cố gắng gấp đôi người ta. Bã bên trường múa mà chuyển qua nhảy hiện đại bã cũng tập ngày tập đêm để được đi diễn với nhóm chính. Vừa múa vừa kiếm tiền học thêm lớp diễn viên. Xong cái nó đi hát nhóm. Chắc nhóm nữ Candy không ai biết vì thời đó internet không phát triển như giờ. Tao còn nhớ qua dựng bài cho nhóm mày tập đùng đùng vậy mà vui. Cứ chê mày cho cố chứ thiệt tâm thương mày lắm.

Cuộc đời Mai Phương chứa nhiều nước mắt.

Nhóm mấy bánh bèo nay không chuyện này thì cũng chuyện khác. Mày lại tự bơi với showbiz, ca hát, diễn kịch, đóng phim, MC, gì kêu mày cũng nhận, xa mấy cũng đi, cứ làm ra tiền là cày hết sức, mấy show đi Đắc Lắk, Cà Mau xa lắc người ta đi máy bay cho đỡ mệt chứ mày có chiếc Kia Morning mà mày chạy tới hết để cho tiết kiệm chi phí. Được chút tiền thì cho má mua máy in cho nhà làm tiệm dán decal.

Ngày mày có em bé tao cũng cản hỏi là có đáng hay không, mày vẫn chấp nhận hết điều tiếng để con được thành hình. Trốn tránh báo chí thậm chí phải thuê nhà không dám ở nhà mẹ vì sợ bị chửi. Cứ thấy mày cày như trâu vậy mà thương cô gái bé bỏng của tao quá. Cứ nhắc đến mày tao chỉ muốn rớt nước mắt thôi.

Nhưng nói gì thì nói, nhớ lời tao dặn, có khóc thì nghịch cảnh cũng đến rồi, phải lạc quan yêu đời thì mới đẩy lùi bệnh tật được. Khóc nốt đêm nay thôi, mai phải thật mạnh mẽ để chiến đấu vì còn Lavie, còn gia đình mày và còn bạn bè mọi người luôn ở bên mày. Thương mày lắm bé Đậu của tao. Mạnh mẽ lên!".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/xot-xa-cuoc-song-truan-chuyen-cua-dien-vien-mai-phuong-mac-ung-thu-phoi-o-tuoi-33-a240769.html