Xót xa gia cảnh bé sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh

Căn bệnh dị tật tim bẩm sinh quái ác đang khiến sự sống của bé trai sơ sinh ở Quảng Nam như ngọn đèn dầu trước gió.

Những ngày đầu tháng 4, ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Quang (36 tuổi) và chị Đinh Thị Lệ (32 tuổi, khối Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) chìm trong bầu không khí buồn bã, thê lương. Thứ thanh âm thân thuộc phát ra từ tiếng cười đùa con trẻ cũng không còn tràn ngập mái ấm của anh chị như những ngày trước đó. Tai ương bất ngờ giáng xuống trong phút chốc đã đẩy cuộc sống gia đình lâm vào tình thế chật vật, túng quẫn giữa vòng vây nợ nần.

Chị Lệ và 2 đứa con ở quê mong ngóng từng giây, từng phút tình hình hai cha con anh Quang ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Lệ và 2 đứa con ở quê mong ngóng từng giây, từng phút tình hình hai cha con anh Quang ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện tại, hai vợ chồng chị Lệ đang ở mỗi người một phương. Trong khi chị đang “một nách hai con” ở nhà thì anh Quang đang ở tận ngoài Bệnh viện Nhi Trung ương, TP Hà Nội, để túc trực chăm sóc đứa con sơ sinh bất hạnh đang phải chiến đấu từng phút, từng giây với hành trình giành giật sự sống.

Gương mặt hốc hác, da dẻ xanh xao, dáng vẻ mệt mỏi, tiều tụy là thể trạng của chị Lệ sau chưa đầy một tuần “vượt cạn”. Nằm hồi sức trong căn phòng nhỏ nóng như nung giữa tiết trời oi bức miền Trung, chốc chốc chị lại gượng dậy, vớ tay lấy chiếc điện thoại gọi cho chồng để nắm tình hình của đứa con đang nằm viện. Từ lúc hạ sinh con đến nay, tâm lý âu lo cùng cảm giác bất an cứ như sợi dây vô hình quấn riết lấy suy nghĩ chị.

Sau một hồi được chồng động viên, trấn an qua điện thoại, chị Lệ mới bình tâm chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh ngặt nghèo của mình.

Chị tâm sự, nhiều năm qua, chị làm công nhân may ở Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc, cách nhà tầm 3 cây số. Còn chồng chị hành nghề lái xe ba gác với nguồn thu nhập bấp bênh, nhất là thời điểm dịch COVID-19 hoành hành. “Nếu chi tiêu dè sẻn, chúng tôi cũng đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, trong đó có việc nuôi dưỡng ước mơ đến trường của hai con (cháu lớn đang học lớp 4, cháu bé đang học lớp 2).

Song, cuối năm 2022, tai ương bất ngờ giáng xuống khi mẹ ruột của tôi không may mắc bệnh nan y và phải nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng với khoản viện phí nằm ngoài khả năng của gia đình. Thời điểm phát hiện mẹ lâm bệnh nặng, cả hai vợ chồng tôi đều đang còn mang khoản nợ gần 100 triệu đồng vay mượn của người thân từ cách đây 10 năm để xây nhà. Vì lẽ đó, để có tiền hỗ trợ với gia đình trang trải thuốc men cho mẹ, tôi và chồng lại một lần nữa chạy đôn chạy đáo vay mượn của người quen” – chị Lệ giãi bày.

Anh Quang đang túc trực 24/24 chăm sóc con tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Và giữa lúc mối tai ương cũ chưa đi đến hồi kết thì vợ chồng chị lại đau đớn tột cùng khi đón nhận thêm hung tin. Sự là tối 28/3 vừa qua, chị hạ sinh bé trai thứ 3 trong niềm vui khôn xiết của người thân, bè bạn. Nào ngờ, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi cất tiếng khóc chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, da cháu bắt đầu tím tái và ngay lập tức được chuyển ra Bệnh viện Sản – Nhi Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị dị tật tim bẩm sinh và khả năng sinh tồn là cực kỳ thấp nên yêu cầu gia đình phải chuyển gấp ra Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngay trong đêm 29/3, con trai sơ sinh của anh chị được xe cấp cứu chuyển thẳng ra Hà Nội với tình trạng sức khỏe rất yếu. Và sau một ngày được theo dõi, trải qua ca tiểu phẫu thông ống dẫn oxy, cháu đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí vận chuyển, điều trị cho cháu đã vượt mức 50 triệu đồng - số tiền quá lớn này cũng đến từ việc cả hai vợ chồng phải kêu gọi bà con, họ hàng cho vay.

Nhắc đến bệnh tình của con, nước mắt của chị Lệ tuôn trào.

“Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ về hoàn cảnh gia đình, về số phận hẩm hiu, bất hạnh của đứa con trai mới vài ngày tuổi. Giờ ở quê tôi chỉ biết ngóng tin con từ xa trong sự bất lực. Nếu được chịu thay nỗi đau của con lúc này, tôi sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình” – chị Lệ khóc nghẹn.

Những khoản viện phí và chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới đang khiến vợ chồng anh Quang rất đỗi lo lắng.

Nói về quá trình điều trị cho con, anh Quang cho hay, sau khi cai máy thở, các bác sĩ thông báo khi sức khỏe của cháu tiến triển sẽ tiến hành phẫu thuật tim. “Chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 80 triệu đồng và dự kiến thời gian điều trị kéo dài 2 tháng. Quả thật số tiền này nằm ngoài khả năng của hai vợ chồng, nhất là cũng không còn chỗ nào để vay mượn thêm. Nợ cũ cộng nợ mới giờ chồng chất khiến gia đình chúng tôi rơi vào bế tắc” – anh Quang bộc bạch.

Nhắc đến hoàn cảnh vợ chồng anh Quang, chị Nguyễn Thị Kim Oanh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối phố Bình Ninh nói: “Sau khi hay tin con trai sơ sinh của anh Quang, chị Lệ không may bị dị tật tim bẩm sinh và phải ra tận Hà Nội điều trị, bà con địa phương liên tục hỏi thăm, giúp đỡ. Song, sự hỗ trợ cũng có giới hạn và rõ ràng không thấm vào đâu so với chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật. Thông qua báo đài, tôi rất mong các nhà hảo tâm gần xa dang rộng vòng tay, sẻ chia để gia đình anh Quang có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/xot-xa-gia-canh-be-so-sinh-bi-di-tat-tim-bam-sinh-ar762683.html