Xót xa gia cảnh dân quân tử nạn khi giúp dân chạy lũ

Cơn lũ lịch sử nhấn chìm cả TP Tam Kỳ và các huyện lân cận tỉnh Quảng Nam đã đi qua, nhà nhà tất bật dọn dẹp đồ đạc, ổn định cuộc sống.

Cơn lũ lịch sử nhấn chìm cả TP Tam Kỳ và các huyện lân cận tỉnh Quảng Nam đã đi qua, nhà nhà tất bật dọn dẹp đồ đạc, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, những thiệt hại nặng nề khó lòng khỏa lấp bởi cơn lũ còn để lại cả nỗi đau mất mát, ly biệt. Con đường còn in đậm những vết bùn đen do nước lũ dâng cao dẫn về nhà anh dân quân tự vệ Trương Văn Được (30 tuổi, trú thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) bao trùm không khí tang thương. Trong lúc nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ người dân chạy lũ, anh Được đã mãi ra đi khi bao ước mơ còn dang dở...

Đại diện Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh Quảng Nam trao tặng bằng khen Thanh niên sống đẹp cho người thân anh Trương Văn Được. Ảnh: TTX

Bà Huỳnh Thị Mai (80 tuổi, bà ngoại của Được) khóc ngất bên linh cữu của anh: "Nó hứa với tôi là sẽ chăm sóc tôi đến cuối đời mà bây giờ nó đã bỏ đi chưa kịp nói một lời. Sao ông trời bày chi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thế này?". Hôm chứng kiến anh Được nằm co ro, chết bên hiên nhà, mẹ anh là bà Trần Thị Lê (54 tuổi) và bà Mai ngất xỉu phải vào viện cấp cứu. Trong hai ngày 9 và 10-12, khi nước lũ dâng cao, nhiều ngôi nhà tại xã Tam Thăng bị nước lũ nhấn chìm, trong đó có nhà anh Được. Sau khi đưa ông bà và mẹ lên chỗ cao, anh Được lao ra dòng nước lũ hỗ trợ người dân khuân vác đồ đạc, cõng người già, trẻ em, dắt trâu bò đến nơi trú ẩn an toàn... "Khi cả nhà tôi đang lao đao trong dòng nước lũ, đồ đạc chuyển không kịp thì Được chạy vô nói để nó làm, bảo tôi lo dẫn mấy đứa nhỏ đi trước. Thế rồi, Được cùng lực lượng dân quân, anh em trong ban phòng chống lụt bão đưa toàn bộ tài sản nhà tôi về nơi cao ráo, rộng rãi. Đến khi hay tin Được ra đi vì lạnh, kiệt sức trong đêm, tôi điếng cả người. Tội nghiệp quá, nó hiền lành, chất phác, ai cũng thương", bà Ngô Thị Hồng, hàng xóm, sụt sùi nước mắt kể.

Theo người dân trong thôn, đêm 10-12, nhiều nhà dân trong thôn nước ngập hơn 1m, Được không màng bản thân lao đến giúp đỡ người dân chạy lũ. Đến sáng hôm sau, mẹ Được không thấy anh về nhà, linh tính có chuyện chẳng lành nên đi tìm. Vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Được người tím tái nằm trong dòng nước lũ, bà lao đến ôm con, mới biết Được đã tắt thở. "Nó là niềm hy vọng của cả nhà, nó làm tất cả cũng vì bà con hàng xóm... Thấy nó nằm cheo queo, lạnh teo trên vũng nước tôi chết lặng. Nó đi rồi cả nhà biết vịn vô đâu mà sống", bà Lê nói như người mất hồn. Dứt lời, bà lại ngất đi, người nhà phải dìu vào phòng nghỉ. Ông Trần Phú Vinh (63 tuổi), cậu ruột của Được cũng không giấu được nỗi đau xé lòng. Ông Vinh rơm rớm nước mắt cúi đầu lạy tạ hàng xóm, họ hàng, nhiều người không quen biết hay tin đến thắp nhang tiễn biệt anh Được lần cuối cùng. Ông Vinh cho hay, anh Được tự nguyện tham gia lực lượng dân quân tự vệ từ nhiều năm nay, hay tin ở đâu cần giúp đỡ anh đều sẵn sàng có mặt. Đêm gặp nạn, anh Được vội vã, chỉ kịp mua cơm về cho ông bà ngoại và mẹ ăn rồi lo đi giúp dân...

Ông bà ngoại đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh Được.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương cùng các ngành chức năng xã, TP và tỉnh Quảng Nam đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh Được. Hoàn cảnh gia đình anh Được rất nghèo khó. Mình anh làm lụng nuôi ông bà ngoại già yếu và mẹ bệnh tật. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, xập xệ là nơi ở của gia đình 4 người. Anh Được làm tất cả mọi việc từ khuân vác đến phụ hồ, ai mướn gì làm nấy. Biết Được mất khi đang nỗ lực giúp dân chạy lũ, nhiều đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước cũng đã tìm về viếng thăm, hỗ trợ. "Chúng tôi biết được thông tin qua facebook, thật sự cảm phục và thương xót anh Được. Nhiều người muốn ra thăm, hỗ trợ gia đình lo mai táng nhưng vì mắc công việc nên tôi đại diện ra đây. Việc anh Được hết mình vì bà con vùng lũ mà thiệt mạng đáng nhận được sự chia sẻ từ cộng đồng, xã hội", anh Lê Hòa Phát, thành viên CLB từ thiện Ánh Từ Quang (Gia Lai) bộc bạch. Trước đó, chiều 12-12, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Ông Thanh tỏ sự cảm kích trước tinh thần xung kích vì cộng đồng của anh Được, đồng thời chia sẻ nỗi đau mất mát lớn lao với gia đình nạn nhân.

Ngày 13-12, Hội LHTN tỉnh Quảng Nam cũng đã đến thăm, truy tặng Bằng khen "Thanh niên sống đẹp" cho anh Được vì đã có tinh thần xung kích vì cộng đồng trong bão lũ.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_199617_xot-xa-gia-canh-dan-quan-tu-nan-khi-giup-dan-chay-lu.aspx