Xót xa tìm thấy thi thể 3 học sinh trên dòng sông Lam

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm thi thể của cả 3 học sinh bị đuối nước trước đó đều đã được tìm thấy…

Đến khoảng 16h chiều ngày 24/6, thi thể học sinh thứ 3 trong vụ đuối nước trên sông Lam tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã được tìm thấy.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007, trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân ở gần cầu Rộ cách vị trí các cháu bị đuối nước khoảng 9km.

Sông Lam đoạn qua địa bàn xã Thanh Tường nơi nhóm học sinh bị đuối nước.

Sông Lam đoạn qua địa bàn xã Thanh Tường nơi nhóm học sinh bị đuối nước.

Trước đó do thời tiết nóng bức, chiều ngày 23/6, 3 học sinh gồm Nguyễn Gia Tiến (SN 2001), Nguyễn Quang Thông (SN 2001), Nguyễn Thế Hoàng (SN 2007, trú tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng với nhiều người dân ra sông Lam đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Tường để tắm mát.

Đến khoảng 18h40’ cùng ngày, khi người dân đã ra về nhưng nhóm học sinh vẫn ở lại tắm.

Khi mọi người phát hiện nhóm học sinh bị đuối nước vội quay lại cứu nhưng các em đã chìm.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Trong tối ngày 23/6, thi thể em Nguyễn Gia Tiến đã được tìm thấy, đến 9h sáng ngày 24/6 thi thể em Nguyễn Quang Thông cũng được phát hiện.

Hai em đang là học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm thi thể của cả 3 học sinh đã được tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Thái Văn Thành - GĐ Sở GD&ĐT Nghệ An đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình các nạn nhân.

Nguyễn Quang Thông được biết đến là cậu học trò chăm ngoan học giỏi, theo gia đình em dự định đang ký xét tuyển vào trường quân sự theo ước mơ của mình.

Nếu sự việc đáng tiếc không xảy ra, Thông và Tiến cũng sẽ cùng hàng vạn học sinh khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến trường để làm thủ tục bước vào kỳ thi THPT quốc gia ngày hôm nay.

Những ước mơ, dự định cho tương lai của hai cậu học trò đã không thể thực hiện, chỉ còn nỗi đau đớn đến tột cùng để lại cho người thân.

Bố cháu Nguyễn Gia Tiến gục ngã trước nỗi đau quá lớn.

Xóm nhỏ bên dòng Lam xanh hôm nay bao trùm bầu không khí tang thương, chỉ phút chốc dòng Lam xanh vốn hiền hòa đã cướp đi 3 cậu học sinh vô tội.

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nguyễn Gia Tiến khá khó khăn, chiếc bàn thờ lập vội trong căn nhà nhỏ 2 gian với tấm di ảnh của cậu học sinh khiến không ai có thể cầm nổi nước mắt.

Ông Nguyễn Gia Sỹ (1968, bố Tiến) gục khóc trong nỗi đau quá lớn. Phía trong người vợ khóc ngất bên bàn thờ của con trai.

Giấy báo dự thi của con trai anh vẫn được đặt trên bàn khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/xot-xa-tim-thay-thi-the-3-hoc-sinh-tren-dong-song-lam-d100381.html