Xót xa trước đôi bàn tay nứt nẻ, rỉ máu của nữ y tá quyết chiến với dịch corona

Mặc kệ đôi tay đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nữ y tá vẫn kiên cường cùng đồng nghiệp 'đấu tranh' chống lại dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra.

Virus corona đã trở thành cụm từ khiến hàng triệu người dân trên thế giới mỗi khi nghe đến đều phải phát sợ và vô cùng lo lắng. Do tính chất truyền nhiễm rất cao và khó điều trị nên hiện tại đã xảy ra rất nhiều trường hợp mắc nhiễm và tử vong. Theo dự đoán của nhiều chuyên gia y tế, nếu người dân không biết cách phòng tránh, tự bảo vệ bản thân và thậm chí xem nhẹ "đại dịch" này thì chắc chắn con số sẽ còn tăng lên nhiều hơn nữa.

Theo hãng tin Reuters (Anh) dẫn nguồn truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, cơ quan y tế tỉnh Hồ Bắc thông báo đã phát hiện thêm 2.354 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona ở tỉnh này lên 13.522 người.

Trong khi đó, với 64 ca tử vong mới, tổng số ca tử vong do nhiễm 2019-nCoV tại tỉnh Hồ Bắc là 414 trường hợp. Riêng tại thành phố Vũ Hán, số ca nhiễm mới được phát hiện trong ngày 3/2 là 1.242 người và tổng số ca tử vong là 313 người.

"Thiên thần" đấu tranh chống lại virus corona.

Trước tình hình nghiêm trọng và không có hồi kết này, các nhân viên y tế đã dùng hết sức lực của mình làm việc cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo những người bị nhiễm virus corona sẽ nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ tốt nhất để nhanh chóng khỏe mạnh. Đặc biệt, những điều này không chỉ là lời nói suông mà nó được chứng minh bằng thái độ sẵn sàng tham gia cuộc chiến sinh tử, từ cạo đầu đến việc ngủ trên sàn nhà.

Chưa dừng lại, một cảnh tượng đau lòng khác được báo chí Trung Quốc đưa tin gần đây khiến những ai nhìn thấy đều phải xót xa. Theo tờ China Press, một nữ y tá 22 tuổi đã rời gia đình, kiên định gia nhập vào hàng ngũ y bác sĩ chống lại virus nơi “tiền tuyến” Vũ Hán. Trong lá thư cô viết cho gia đình của mình có chia sẻ về kí ức tuổi thơ khi bản thân được những lương y cứu khỏi đại dịch SARS hoành hành vào năm 2002 – 2003.

“Giờ đây, đã đến lượt những đứa trẻ của thập niên 90 đứng lên bảo vệ mọi người. Tuyến đầu cần con! Họ cần sức lực của những người trẻ tuổi chúng con!” - nữ y tá xúc động viết.

Hiện tại, cô đang làm việc tại Khoa Truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hồ Nam. Được biết, trong suốt 4 ngày đầu tiên ở khu cách ly, nữ y tá 22 tuổi đã phải làm nhiệm vụ như một cỗ máy như liên tục điều trị cho bệnh nhân. Thậm chí buổi lót dạ của cô rất đơn giản và chỉ ngủ được một ít thời gian để quay lại công tác trong bộ trang bị bảo hộ và phun thuốc khử trùng phun thuốc khử trùng.

Khắc nghiệt đến mức đôi tay của cô bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng do bị bó chặt trong găng tay y tế, khử trùng bằng dung dịch nhiều cồn và nước. Không chỉ khô cằn mà bàn tay của nữ y tá này còn chằng chịt vết nứt đỏ tấy, hằn lên tơ máu khiến nhiều người không khỏi xót xa.

“Dù trong lòng vẫn canh cánh tâm sự và sợ hãi, cũng biết cả nhà rất lo cho con, nhưng con tin rằng thường xuyên mang khẩu trang và mặc trang bị bảo hộ sẽ giúp bản thân được an toàn!” - cô trấn an tâm lý gia đình sau cuộc vật lộn với đại dịch.

Câu chuyện về lòng quả cảm của nữ y tá đã nhận được rất nhiều sự cảm phục và biết ơn của tất cả người dân Trung Quốc. Gánh trách nhiệm cao cả trên đôi vai của mình, hy vọng những "thiên thần" này sẽ luôn có đủ sức khỏe, niềm tin để đẩy lùi đại dịch virus corona trong thời gian sắp tới.

Khoa Nguyen

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/xot-xa-truoc-doi-ban-tay-nut-ne-ri-mau-cua-nu-y-ta-quyet-chien-voi-dich-corona-86546.html