Xứ Huế rực rỡ trong sắc màu mùa hạ

Huế mùa hạ như không còn vẻ u buồn, thâm trầm vốn có. Các loài hoa đua nhau khoe sắc tạo nên những không gian tươi tắn và đầy quyến rũ.

Trên mọi nẻo đường trong thành phố, dọc đôi bờ sông Hương, trong những công viên..., ở phía Kinh thành cổ kính bên bờ bắc hay khu phố mới ở bờ nam sông Hương; các loài hoa cùng đua nhau khoe sắc. Ảnh: những con đường ở đôi bờ sông Hương, nhiều loài hoa cùng khoe sắc. Màu đỏ của hoa phượng luôn nổi bật nhất.

Trên mọi nẻo đường trong thành phố, dọc đôi bờ sông Hương, trong những công viên..., ở phía Kinh thành cổ kính bên bờ bắc hay khu phố mới ở bờ nam sông Hương; các loài hoa cùng đua nhau khoe sắc. Ảnh: những con đường ở đôi bờ sông Hương, nhiều loài hoa cùng khoe sắc. Màu đỏ của hoa phượng luôn nổi bật nhất.

Gốc phượng nổi tiếng ở chân cầu Trường Tiền phía bờ nam.

Nơi đâu cũng thấy những sắc hoa mùa hạ. Màu hoa in trên nền lá, nền trời, hoa rụng xuống mặt đất, mặt nước; hoa tô điểm cho những công trình kiến trúc, những không gian đường phố. Màu đỏ của hoa phượng, màu tím của bằng lăng, màu vàng của hoa điệp, màu trắng tinh khôi của hoa sứ... cùng màu xanh của lá, của trời mây, sông nước... tạo nên một bức tranh nhiều sắc màu, trong chan hòa nắng gió. Huế đẹp và khác, bởi những sắc màu... Ảnh: Màu tím của hoa bằng lăng trên hè đường Lê Lợi…

Một chút duyên trước khách sạn Saigon Morin.

Cây muồng hoàng yến vàng rực trước giảng đường trong khuôn viên Đại học Sư phạm.

Hoa điệp nở vàng ở hai bên bờ sông An Cựu…

Hòa sắc cùng hoa giấy màu tím hồng, trắng, hoa phượng đỏ ở đường Phan Chu Trinh bờ nam sông An Cựu.

Những cây muồng anh đào ở gần nhà ga Huế bên sông An Cựu nở hoa màu hồng cam

Hoa điệp vàng trên mái trường Quốc học.

Hoa phượng như những ngọn lửa thắp lên mùa hạ của học trò.

Cây phượng trong khuôn viên Nhà lưu niệm Điêu khắc gia Điềm Phùng Thị.

Hàng cây sứ trước Kinh thành nở hoa trắng, hòa cùng các màu hoa khác ở Công viên Phu Văn Lâu.

Cây sứ ở bên cửa Hiển Nhơn phía đông Hoàng Thành.

Hoa ngô đồng trong Đại Nội (Hoàng Thành).

Bằng lăng thấp thoáng sau mái Điện Long An - Bảo tàng Cổ vật cung đình.

Đường Đặng Thái Thân trong Thành Nội, phía sau Hoàng Thành rực đỏ hoa phượng.

Hoa nở hai bên bờ sông Hộ thành ngoài cửa Đông Ba, phía đông Kinh thành.

Nét chấm phá của màu tím bằng lăng ở khu vực cồn Hến, sông Hương.

Sắc màu mùa hạ Huế, một nét quyến rũ của thành phố cố đô.

CTV Hà Thành/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/xu-hue-ruc-ro-trong-sac-mau-mua-ha-772614.vov