Xuân ấm Cù lao

25 Tết, trời bất ngờ hửng nắng ấm sau bao ngày mưa thì thầm, lạnh lẽo. Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam, do đồng chí Đinh Văn Thu- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn vượt sóng, lên đường thăm nhân dân và cán bộ chiến sỹ đang công tác, làm việc và sinh sống tại xã đảo Tam Hiệp, Cù Lao Chàm.

25 Tết, trời bất ngờ hửng nắng ấm sau bao ngày mưa thì thầm, lạnh lẽo. Đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam, do đồng chí Đinh Văn Thu- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn vượt sóng, lên đường thăm nhân dân và cán bộ chiến sỹ đang công tác, làm việc và sinh sống tại xã đảo Tam Hiệp, Cù Lao Chàm.

Chủ tich Đinh Văn Thu thăm CBCS Hải đội 2 Biên Phòng.

Trời mới nắng, nhưng gió vẫn còn rất lạnh, sóng cơ hồ vẫn âm thầm quẫy đạp dưới sâu, chiếc tàu của Bộ đội Biên phòng hùng dũng cưỡi trên đầu sóng, rời xa đất liền tiến đến Cù Lao Chàm, trong niềm xúc động, hân hoan của mọi người. Trong đoàn công tác, ai dường như cũng đã đến Cù lao một vài lần, song đến mảnh đất phên dậu của tổ quốc vào những ngày giáp Tết này thì có lẽ rất hiến hoi. Ai cũng nôn nao tâm trạng mong tàu cập bến sớm để chứng kiến không khí chuẩn bị đón xuân trên đảo. Tôi cũng vậy, muốn ngắm hoa xuân nở rực trên đảo nhỏ, muốn lang thang trong chợ, ngắm sản vật, ngắm bà con hối hả lo Tết, và muốn thăm hỏi các anh lính ở đảo tiền tiêu xuân này, lại như những xuân qua, tiếp tục chắc tay súng, bền bỉ, kiên cường tuần tra kiểm soát, bảo vệ cuộc sống cho nhân dân, gửi nỗi nhớ yêu thương trên từng con sóng

Điểm đầu tiên Đoàn công tác đến thăm là Tiểu đoàn Hỗn hợp 70, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam- những người lính bảo về vùng trời, vùng đất tiền tiêu.Thay mặt CBCS Đại úy Phùng Ngọc Tuấn- Tiểu đoàn Trưởng báo cáo lại cho đoàn công tác tình hình chuẩn bị Tết, cũng như công tác chủ động sẵn sàng chiến đấu của anh em trong Tiểu đoàn. Đại úy Tuấn cho biết: Tiểu đoàn đa số đều là lính trẻ, được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường chiến đấu, kỷ luật, kỷ cương nên anh em rất vững vàng, nhiệt tâm, năm nào cũng trực chiến 100% những ai cũng an tâm, vững lòng và hạnh phúc bởi đã góp một phần công sức bảo vệ cho vùng đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Đến thăm Đồn biên phòng Cù lao Chàm- Những chiến sỹ Biên phòng bảo vệ ANQG, TTATXH cho toàn dân trên đảo, mới thấm thía hết sự vất vả của các anh. Ngoài việc thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ an vui cho từng mái ấm, gia đình trên đảo, các anh phải lo toan đủ thứ. Từ chuyện kiểm tra, đăng ký tạm trú, tạm vắng, khai báo của khách nước ngoài, đến cả chuyện vui, buồn, hờn giận, đói no, được mất trong dân cũng phải chung tay chia sẻ. Hèn gì, khi đi bộ cũng một đồng chí Bộ đội biên phòng trên đường, hết thảy ai gặp cũng chào hỏi vui vẻ, nhiệt tình, thân thương như con cái đi xa mới về.

Phát biểu tại 2 đơn vị này, Chủ tịch Đinh Văn Thu mong muốn toàn thể CBCS vững tin và hết lòng hy sinh vì tổ quốc. Mọi khó khăn gian khổ, sự hy sinh thầm lặng của các đồng chí đều được chính quyền, nhân dân ghi nhận và tri ân. Chủ tịch cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiền tiêu phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, chăm lo tốt đời sống để CBCS yên tâm ứng trực, bảo vệ nhân dân. Mấu chốt quan trọng nhất là khống để xảy ra mất ANTT trong dịp Tết,

Chủ tịch Đinh Văn Thu thăm hỏi gia đình bị tai nạn cháy ngày 24-1.

Đến thăm, chúc Tết tại UBND xã Tân Hiệp, Chủ tịch Đinh Văn Thu biểu dương tinh thần dám nghĩ, dám làm, năng động, tự chủ trong việc phát triển kinh tế, có nhiều sang kiến, cách làm hay trong việc thu hút đầu tư, thu hút du lịch, nhờ vậy nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng vượt trội trong năm 2018. Tuy nhiên, để làm tốt hơn công tác phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, yêu cầu lãnh đạo UBND xã cần linh động, sáng tạo, chủ động hơn nữa, đặc biệt không để cho người dân đảo nào phải sống quá khó khăn, không có điều kiện vui Tết.

Cũng nhân nhắc đến những người dân còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, còn gặp nhiều tai nạn, đau thương, Chủ tịch đến tận nơi thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Đình Trọng, thôn Bãi Ông, Xã Tân Hiệp, Hội An- là trường hợp đặc biệt hôm 24/1 vừa qua đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm mất hết tài sản và đứa bé gái 3 tuổi con anh đã thiệt mạng trong vụ cháy. Đứng trước linh vị cháu bé, Chủ tịch hết sức xúc động, mong gia đình cố nén đau thương để còn chăm lo cho những cháu bé còn lại được hưởng một cái Tết an bình, hạnh phúc.

Kết thúc cuộc hành trình Đoàn công tác đến thăm các đồng chí thuộc Hải đội 2, Biên phòng, những chiến sỹ anh hùng bảo vệ an toàn vùng biển Việt Nam. Tại đây, Chủ tịch Đinh Văn Thu xúc động ghi nhận sự hy sinh thầm lặng của các đơn vị lực lượng vũ trang đảm bảo an toàn vùng biển. Ghi nhận những khó khăn, nỗ lực của lực lượng Hải quân khi phải đối đầu, ngăn chặn và đẩy đuổi những tàu lạ và những tàu thuyền ở địa phương khác đến khai thác hải sản tại vùng cấm của Cù lao Chàm.

Chia tay Cù lao Chàm vương vấn những cái bắt tay, những ánh nhìn chan chứa, những lời chúc vội vàng, kẻ ở, người đi, tất thảy chỉ mong một năm an yên, hạnh phúc.

Vội vàng hỏi thăm một chị bán hàng bên chợ, chị cười vui trả lời: ước gì năm nay trời yên, biển đẹp, Cù lao Chàm lại một năm nữa bội thu khách nước ngoài ra đảo đón Tết cùng dân. Theo lời chị, năm ngoái cả đảo có 2800 nhân khẩu thì có tới gần 3500 du khách đón Tết ở đảo mà đông nhất vẫn là khách nước ngoài. Tự nhiên cả Đoàn ai cũng thấy mừng, đảo tiền tiêu phiên dậu của tổ quốc đã, đang và sẽ không ngừng phát triển, không ngừng đi lên.

Thu Hương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_201891_xuan-am-cu-lao.aspx