Xuân bên trận địa canh trời
Khi năm mới cận kề, cán bộ, chiến sĩ Trung đội súng máy phòng không (SMPK) 12,7mm (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) vẫn ngày đêm vững vàng tay súng, góp sức giữ bình yên bầu trời Tổ quốc.
Sách bên hoa, đàn bên súng, trong nắng gió thao trường, làn da đen sạm, quân phục ngả màu, song tinh thần lạc quan, yêu đời và những nụ cười lính trẻ vẫn giòn tan.
Trước giờ báo thức, khu vực trận địa sương mù lất phất, gió thổi từng hồi lạnh buốt. Đang say giấc ngủ ngon, nghe tiếng kẻng báo động đánh địch đột nhập đường không, như phản xạ tự nhiên, cán bộ, chiến sĩ Trung đội SMPK 12,7mm vội tung chăn, vùng dậy, mang cuốc xẻng, bao xe, trang bị, lao nhanh về phía trận địa. Trong màn đêm yên tĩnh, những tiếng hô: “Số 1 bắt tiêu”, “số 2 bắt tiêu”, “khẩu đội 1 bắt tiêu”, “khẩu đội 2 bắt tiêu”... như làm nóng cả thao trường.

Trung đội súng máy phòng không 12,7mm luyện tập đánh địch đột nhập đường không.
Từ hướng Đông Nam, bất chấp tín hiệu cảnh báo của bộ đội ta, sau nhiều vòng quần lượn, hai chiếc trực thăng của địch bất ngờ hạ thấp độ cao, tiến hành rải truyền đơn và nổ súng tấn công, gây hấn. Tập trung quan sát, nắm chắc hành động, ý đồ của địch, Trung úy Phạm Anh Tuấn, Trung đội trưởng động viên bộ đội tích cực sục sạo, “khóa chặt” mục tiêu. Khi những chiếc máy bay đã vào trong tầm bắn hiệu quả, Trung đội trưởng phất cờ ra lệnh cho các khẩu đội đồng loạt nổ súng tấn công, tiêu diệt địch...
Kết thúc luyện tập tình huống, các khẩu đội tập trung lau chùi, bảo quản vũ khí, trang bị, tiếng cười, tiếng nói râm ran. Binh nhất Y Pha Êban, xạ thủ 4 (Khẩu đội 2) cho biết: “Trong các dịp cao điểm lễ, Tết, bộ đội phòng không chúng tôi vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bình yên bầu trời Tổ quốc. Đánh địch đột nhập đường không, các tình huống thường diễn ra rất nhanh. Nếu không làm chủ vũ khí, trang bị, không nắm chắc thời cơ, các khẩu đội sẽ không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Giỏi số mình, thuần thục số khác”, tuy mỗi xạ thủ đều có chức năng, nhiệm vụ riêng, song quá trình huấn luyện, thực hành chiến đấu, các chiến sĩ vẫn có thể thay thế, đảm nhiệm tốt vị trí của nhau”.
Tháng cuối năm, nắng vàng dịu nhẹ. Trên trận địa canh trời, những đóa hồng nhung, thược dược, mào gà, lưu ly thi nhau đua nở dọc các lối đi. Trước thềm nhà, dưới chân đài quan sát, những chậu cúc đại đóa, mai vàng, đào tươi cũng đang chớm nụ, e ấp chào xuân. Từ các vật liệu tái chế sẵn có, bằng bàn tay, khối óc, sự thông minh, khéo léo của mình, các chiến sĩ mày mò, chế tác, làm được rất nhiều lồng đèn, bảng chữ, pa nô, câu đối để vui xuân. Tại trung tâm trận địa, hai chiếc bếp lò hình con mèo ngộ nghĩnh, dễ thương, đắp bằng đất sét, rơm khô, tượng trưng cho năm Quý Mão đã sẵn sàng nổi lửa. Đơn vị đóng quân phân tán, cả ngoài trận địa và trong doanh trại, nên gần Tết, Trung đội tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng, bánh tét; bày mâm ngũ quả, trang trí bàn thờ Tổ quốc; sáng tác báo tường; làm mứt gừng, dưa món, thịt chua... ở cả hai nơi để bộ đội chung vui, trổ tài khéo léo của mình.
Đón chào xuân mới, lãnh đạo, chỉ huy Tiểu đoàn và các đại đội, trung đội đều ưu tiên, chọn trận địa phòng không làm hướng xuất hành, xông đất đầu tiên, mong một năm mới sức khỏe, thành công, an khang thịnh vượng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Xuân chiến sĩ, giản dị thôi, dăm ba chiếc bánh chưng xanh tự làm, tuy không được ở bên gia đình, song ai cũng rất tự hào, hạnh phúc.
Bài và ảnh: AN KHANG