Xuân đoàn kết

BPO - Khi từng cơn gió heo may thổi nhẹ trên miền đất đỏ bazan báo hiệu mùa xuân mới đang về, trong tiết giao thời ấy, lòng người xích lại gần hơn, trao nhau nụ cười, hơi ấm mùa xuân bằng những hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Một mùa xuân của đoàn kết, tết của yêu thương và lòng nhân ái lại về, hân hoan lan tỏa đến mọi nẻo đường, đến từng hộ dân ở tận các ấp, sóc biên giới xa xôi.

Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước phát động phong trào chung tay vận động hỗ trợ hơn 28.600 đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội có quà tết. Tất cả người dân đều có một tết cổ truyền trọn vẹn yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tết nhân ái

Trong những dịp lễ, tết, chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” bằng các hoạt động thiện nguyện hướng về người khó khăn càng được đẩy mạnh. Truyền đi thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và quyết tâm hành động để “không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình ẩm thực, văn nghệ gây quỹ được nhiều địa phương triển khai thực hiện và mang lại sức lan tỏa sâu rộng. Tại phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, với chủ đề “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương”, đầu tháng 1-2024, UBMTTQVN phường đã tổ chức chương trình văn nghệ, ẩm thực chay gây quỹ. Theo đó, đã có hơn 20 gian hàng ẩm thực từ các chùa, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân với phong phú món ăn thu hút đông người dân trên địa bàn thành phố tham gia hưởng ứng.

Chùa Sreyvonsa (phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) hưởng ứng tích cực với 6 gian hàng, tổng trị giá tham gia gây quỹ ủng hộ Tết nhân ái 75 triệu đồng. Sư thầy Danh Đa Ra, trụ trì chùa Sreyvonsa chia sẻ: Tham gia chương trình Tết nhân ái, các phật tử và nhà chùa mong muốn chia sẻ với những người còn khó khăn trên địa bàn chùa đứng chân. Đây cũng là dịp để mọi người quan tâm chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống.

Các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình m thực gây quỹ do UBMTTQVNphường Tân Xuân (TP. Đồng Xoài) tổ chức để cùng chăm lo cho người khó khăn đón tết Giáp Thìn 2024 đủ đầy, ấm áp hơn

Anh Mai Kiên Cường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ công tác xã hội Bình Phước cho biết: Các thành viên câu lạc bộ đã hưởng ứng tham gia gian hàng mong được góp sức gây quỹ giúp những người khó khăn trên địa bàn phường Tân Xuân có đủ quà tết, đón một mùa xuân ấm áp, đầy yêu thương và nhân ái.

Bà Thân Thị Thanh Xuân, Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Xuân cho hay: Xuất phát từ thực tế trên địa bàn còn những hộ khó khăn, chúng tôi tổ chức chương trình "Xuân đoàn kết - Tết yêu thương". Qua chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài phường quyên góp hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên tinh thần, tiếp thêm tình yêu thương để mọi người đều được đón xuân mới an lành, ấm áp yêu thương.

“Ấm lòng dân bản”

Những ngày đầu năm mới 2024, trên con đường bê tông đi vào sóc Ông Nắng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh rộn ràng tiếng nói cười của đoàn “khách đặc biệt” hòa trong sắc thắm cờ đỏ, sao vàng nơi biên cương Tổ quốc. Đó là cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kết hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Chơn Thành, các đoàn từ thiện ở tỉnh Bình Dương và lãnh đạo xã Lộc Thiện đến thăm, chúc tết già làng Điểu Nắng cùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở sóc.

Sóc Ông Nắng là khu dân cư sát biên giới và đã ký kết nghĩa với cụm dân cư phum Cooc Thomo, xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum (Vương quốc Campuchia). Già làng Điểu Nắng nay đã gần 90 tuổi, con mắt vẫn còn tinh tường, ánh lên niềm vui mừng khi thấy sắc phục bộ đội biên phòng cùng các lãnh đạo và nhiều người đến thăm sóc. Trong niềm vui, người trụ cột của đồng bào S’tiêng nơi đây không ngừng kể những câu chuyện về quá trình di dời sóc theo bộ đội biên phòng, sự gắn kết máu thịt giữa đồng bào với bộ đội. Theo già, nhờ có bộ đội biên phòng mà cuộc sống của đồng bào trong sóc đã không ngừng thay đổi, tiến bộ, trẻ được đến trường học đầy đủ.

Trong hành trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản", Bộ đội biên phòng Bình Phước cùng các tổ chức, cá nhân hảo tâm đến thăm, tặng quà tết già làng Điểu Nắng, sóc Ông Nắng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (huyện Lộc Ninh)

Trong hành trình thực hiện chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” do Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì tổ chức đã có sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Theo đó, chương trình được tổ chức điểm ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh và lồng ghép ở tất cả xã biên giới trên địa bàn tỉnh với hàng ngàn phần quà, hoạt động vui xuân, đón tết thiết thực.

Trung tá Trần Văn Chung, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lộc Thiện (Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) cho biết: Bằng nhiều nội dung, hình thức, chúng tôi luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng biên. Đó là tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân trong dịp tết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà các hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách thêm gắn kết tình quân - dân. Từ đó góp phần tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cán bộ biên phòng tặng quà tết cho các hộ dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Đến từ sớm để được khám bệnh và nhận quà tặng, ông Hồ Thảo (74 tuổi) ở ấp 11A, xã Lộc Thiện xúc động: Nhiều năm nay, cứ dịp tết đến, xuân về, chính quyền, ngành chức năng, lực lượng vũ trang lại tổ chức các chương trình chăm lo cho bà con vùng biên. Những hộ khó khăn được tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, ai cũng vui mừng, phấn khởi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn và xúc động trước sự quan tâm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền. Đây cũng là những động viên hết sức ý nghĩa để mỗi người dân biên giới càng nỗ lực phấn đấu vươn lên cùng chính quyền, bộ đội biên phòng xây dựng biên cương vững chắc.

Ngôi nhà mùa xuân

Nụ cười rạng rỡ lúc nào cũng trên môi của người nông dân S’tiêng Điểu Linh ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Mùa xuân này khác hẳn những năm qua, anh Điểu Linh cùng gia đình không phải sống trong căn nhà tuềnh toàng, phủ bạt nữa. Thay vào đó là căn nhà xây kiên cố, nền lát gạch men mát mẻ và lợp tôn sáng loáng như ánh lên một tương lai mới. Từ căn nhà của tình đoàn kết đã tạo sức mạnh, động lực để gia đình anh nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. “Tôi vui mừng, phấn khởi và hạnh phúc lắm. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước, địa phương và các đoàn thể rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động để vươn lên có cuộc sống tốt hơn” - anh Điểu Linh bày tỏ.

Ông Nguyễn Mậu Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ cho biết: Chăm lo cho người dân hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, năm 2023, xã Đắk Ơ được hỗ trợ xây dựng 124 căn nhà đại đoàn kết. Để mọi người được vui xuân, đón tết trong nhà mới ấm áp, chúng tôi đã cố gắng hoàn thiện, bàn giao 110 căn trước tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Năm 2023, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 776 căn nhà, trị giá 40,61 tỷ đồng cho hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong đó có 673 căn, trị giá 32,6 tỷ đồng cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và đầu năm 2024 sẽ xây dựng và bàn giao 332 căn cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở.

Mùa xuân đã về và càng rạo rực, hân hoan khi tình thương, lòng nhân ái, khối đoàn kết sức mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam luôn được duy trì và phát huy để tất cả người dân được hưởng trọn vẹn vị tết quê hương.

Cẩm Liên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/153722/xuan-doan-ket