Xuân khát vọng vươn cao

Chúng ta chia tay năm Quý Mão 2023 trong cảm xúc trào dâng như người leo núi mệt nhoài khi phải vượt qua những chặng đèo dốc gian nan để trèo lên tới đỉnh. Với Lào Cai cũng vậy, một năm đầy khó khăn nhưng là thước đo minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi gian khó, để rồi lại một lần nữa khẳng định rõ nhất bản lĩnh của người Lào Cai.

Thành tựu đó phải kể đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh đạt 5,11%, cao hơn mức bình quân của cả nước (5,05%); quy mô nền kinh tế tăng 3 bậc so với năm 2022, đứng thứ 3/14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm với con số đầy ấn tượng 4,43%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.399 tỷ đồng, vượt hơn 10% so với Trung ương giao. Nhiều công trình trọng điểm, giao thông kết nối được khởi công và hoàn thành, tạo cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự phát triển của Lào Cai những năm tới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tiếp tục xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đạt tiến độ đề ra, trong đó có 18/24 chỉ tiêu đạt trên 70% trở lên.

Điểm lại một vài nét chính để thấy rõ bức tranh kinh tế - xã hội của Lào Cai năm qua tiếp tục được điểm tô thêm những gam màu sáng, báo hiệu sự chuyển mình mạnh mẽ vươn lên để về đích các mục tiêu đại hội trong chặng đua nước rút còn lại, mà tăng tốc là năm 2024.

Năm Giáp Thìn tới sẽ là một năm hứa hẹn nhiều điều tốt lành, bởi lẽ ẩn chứa trong tâm thức mỗi chúng ta con số “24” ngẫu nhiên rất trùng hợp với định danh Lào Cai, cùng với năm Rồng - linh vật mà nhiều địa danh trên dải đất biên cương được lưu trong truyền thuyết xưa để lại, hiển linh trong thế núi, dáng non. Điều đó phải chăng là thiên thời, địa lợi… Còn nhân hòa chính là “khát vọng phát triển”, thể hiện ở quyết tâm không ngừng nghỉ vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Lào Cai những năm qua và càng trào dâng cháy bỏng cho đến hôm nay.

Một mùa Xuân mới mang theo bao ước vọng, mang theo niềm tin mãnh liệt về một năm mới Lào Cai sẽ vững vàng vượt qua gian khó, cất cánh về đích, sớm hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ đại hội, xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam của Trung Quốc…

Để rồi, một ngày không xa, sông Hồng lại rộn vang hồi trống khai hội Lễ hội sông Hồng lần thứ Nhất năm 2024. Lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, tôn vinh các nền văn hóa, văn minh dọc sông Hồng, tạo sức lan tỏa mang ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống, liên kết phát triển kinh tế - xã hội, du lịch giữa Lào Cai với các tỉnh, giữa Việt Nam với Trung Quốc. Tất cả, tất cả đang chờ đón du khách và bạn bè bốn phương đến với vùng đất biên cương, nơi giao duyên của “núi tuyệt đỉnh” với “sông đầu nguồn” hùng vĩ, nên thơ.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/xuan-khat-vong-vuon-cao-post379599.html