Xuân Lan: 'Con tôi có đủ cha, mẹ và ông bà nội ngoại'

Khi bước sang tuổi 34, siêu mẫu hàng đầu Việt Nam Xuân Lan cảm thấy 'việc có con không còn là kế hoạch nữa, mà là ước nguyện'. Cô cũng chia sẻ thời điểm đón nhận tin vui này cô chỉ biết khóc.

Con đã thay đổi cuộc đời tôi

Lúc này gặp chị, ai cũng thấy gương mặt lạnh tanh, cá tính được thay thế bằng nụ cười tươi rói. Vậy đâu là Xuân Lan thật?

Trên sàn diễn thời trang, tôi trung thành với hình ảnh lạnh lùng, cá tính, còn trong đời sống, tôi luôn sống với trái tim nóng bỏng. Có lẽ khi tôi công khai mình sắp có con, được nhiều người chia sẻ, chúc mừng, nên niềm vui nhân lên gấp bội. Tôi rất hạnh phúc! Hạnh phúc hơn cả khi được yêu, kết hôn, nhận giải thưởng, hay ký hợp đồng trở thành giám khảo VN’s Next top model. Vì thế, những người tiếp xúc đều bảo tôi thay đổi toàn bộ, rạng rỡ hơn, vui vẻ hơn. Con tôi đã thay đổi cuộc đời tôi!

 Mới đây Xuân Lan vừa có tiệc sinh nhật ấm áp bên những học trò tại Nha Trang

Mới đây Xuân Lan vừa có tiệc sinh nhật ấm áp bên những học trò tại Nha Trang

Sự thay đổi đó sẽ kéo theo nhiều thay đổi khác, chẳng hạn về tiền bạc. Bởi khi có bầu, sinh con, năng suất làm việc của chị chắc chắn giảm sút, trong khi nhu cầu tiêu tiền sẽ nhiều hơn?

Đúng. Mấy tháng đầu thai kỳ, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tôi là người của công việc, nên không thể trở thành bà nội trợ quanh quẩn trong nhà với con. Hiểu rõ tâm tư đó, bố mẹ tôi bảo: “Sinh cháu xong, con cứ yên tâm nghỉ ngơi 1-2 tháng rồi đi làm bình thường. Cháu để ông bà lo”. Tôi thấy mình quá may mắn. Hơn nữa, đời tôi đã trải qua nhiều chặng đường, lúc vinh quang tột đỉnh, lúc trắng tay làm lại từ đầu, nên tôi không ngại hi sinh kinh tế vì con. Bây giờ, kế hoạch công việc của năm sau cũng chốt lại nên không ảnh hưởng gì. Xuân Lan vẫn cứ là Xuân Lan, và là một bà mẹ yêu con.

Việc sinh con đã được định liệu từ trước, nhưng tại sao phải mất đến 3 năm chờ đợi?

Trước 30 tuổi, tôi chưa sẵn sàng tinh thần để sinh con. Tôi còn tự hỏi điều đó có cần thiết? Đến năm 31, 32 tuổi, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Dù lúc ấy, tôi rất yêu trẻ con, nhưng cảm giác đang trong guồng xoáy làm việc, đột ngột khựng lại, nhảy ra khỏi đó vì một đứa bé là điều không thể. Năm 33 tuổi trở đi, mong muốn có con thực sự thôi thúc, nhưng cũng phải tính toán ổn định kinh tế. Cho đến năm vừa rồi, 34 tuổi, tôi bắt đầu sốt ruột. Nó không còn là kế hoạch nữa, mà là ước nguyện. Đạt ước nguyện rồi, xác định gạt bỏ hết công việc để lo cho em bé rồi mà tôi vẫn thấy ngỡ ngàng, căng thẳng.

Chúc mừng chị đã “cầu được ước thấy”! Nhưng hiểu theo đúng nghĩa đen, phụ nữ muốn sinh con cần phải có đối tác?

Phụ nữ lớn lên, lấy chồng, sinh con là chuyện bình thường. Khi họ muốn có con, tất nhiên cả gia đình đều ủng hộ, còn muốn có con ở thời điểm nào thì cá nhân họ phải nỗ lực rất nhiều. Gia đình ở đây có thể hiểu là đại gia đình hoặc có thể là hai người. Càng ngày, xu hướng phụ nữ bị hiếm muộn càng gia tăng, dù đã chạy chữa mọi cách và tốn không biết bao nhiêu tiền. Chứng kiến nhiều trường hợp xung quanh mình rất khó có con, tôi thấy sợ. Trong thời gian mong có con, tôi cầu nguyện nhiều lắm, cầu xin trời phật sẽ thương, sẽ cho. Từ chế độ ăn uống, sinh hoạt, tôi đều tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng do tâm lý căng thẳng, kết quả không như ý. Sau khi đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc, tôi mệt mỏi và quyết định: Thôi, buông cho nhẹ. Nếu chưa có duyên năm nay thì từ từ năm sau, năm sau nữa. Vừa lúc đó, tôi có bầu! Thời điểm đón nhận tin vui này rất đột ngột, bất ngờ, tôi chỉ biết khóc, không muốn nói với ai. Tôi cố gắng gìn giữ từng li, từng tí, theo lịch khám bác sĩ ngay những ngày đầu tiên.

Năm 2011 Xuân Lan bất ngờ làm đám cưới với đạo diễn Nguyễn Thành Nam. Nhưng gần đây thông tin hai người đã chia tay đã được siêu mẫu xác nhận.

Chuyện bí mật ly hôn của chị vẫn là tin đồn. Giờ đây, trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái, chị có thể chia sẻ chính thức về chuyện này?

Nhiều năm nay, người ta đồn đại tôi nhiều thứ, nhưng tôi không bao giờ xác nhận điều gì. Mà tôi không có ý định thanh minh tin đồn, vì tất cả những chuyện liên quan tới cá nhân, tình cảm gia đình, tôi đã tuyên bố không bao giờ chia sẻ nữa. Thời còn trẻ, tôi rất thật. Ai hỏi gì, tôi chia sẻ hết. Nhưng có khi người ta không đọc hết các chi tiết tôi trả lời trên báo mà chỉ chú ý đến cái tít, rồi vội vàng đánh giá, làm phiền đến người thân trong gia đình, người trong cuộc. Bây giờ tôi cố gắng tránh hết sai lầm lúc trẻ.

Đôi khi im lặng không phải cách tốt, vì chị càng im lặng, người ta càng đồn đại?

Ai muốn đồn sao cũng được. Nên khi chị hỏi về vấn đề này, tôi chỉ trả lời đó là chuyện cá nhân. Còn chuyện em bé vượt lên trên niềm vui, hạnh phúc, thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi nên tôi sẽ chia sẻ về kế hoạch chăm con, lo lắng cho tương lai của con. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn một câu: Làm mẹ là thiên chức của phụ nữ.

Nói có con để khỏa lấp cô đơn tàn nhẫn lắm

Có thể hiểu chị sinh con để thỏa mãn bản năng làm mẹ. Nhưng đứa bé có phải kết quả của tình yêu để kết nối một gia đình?

Bất cứ đứa trẻ nào ra đời theo mong muốn đều là kết quả của tình yêu: Một cặp vợ chồng yêu, lấy nhau rồi sinh con là bình thường; Cặp vợ chồng khác phải vào bệnh viện thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo; Hoặc một người mẹ muốn có con theo cách của riêng mình; Hoặc những người trẻ chưa kịp kết hôn, họ sống thử, con họ ra đời mạnh khỏe,... Tôi nghĩ trên đời này, thần tiên nhất là khi người ta tạo ra một đứa trẻ. Đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, vô tội. Nó không có tình yêu của người này, sẽ có tình yêu của người khác để nâng niu, chăm sóc, yêu chiều.

Tuy lần này không công khai danh tính cha của con mình, nhưng Xuân Lan khẳng định con cô có cả bố mẹ và ông bà nội ngoại hai bên

Trong những trường hợp kể trên, chị rơi vào trường hợp nào: Người mẹ muốn có con theo cách của riêng mình?

Tôi có quyền từ chối trả lời câu hỏi này để không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và những người khác! Tôi nghĩ làm mẹ đơn thân hay không đơn thân đều phải nỗ lực hết mình để chăm con, nuôi con khôn lớn. Tất nhiên, người ta quan niệm một đứa trẻ ra đời có đầy đủ cả cha lẫn mẹ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, có những đứa trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay bị hụt hẫng, tổn thương, thấy tội hơn nhiều so với đứa trẻ có mẹ đơn thân. Theo tôi, nếu biết giáo dục con cái đúng cách và thể hiện tình thương yêu với con ngay từ nhỏ, con sẽ hiểu, và cảm nhận được. Đừng nhìn cuộc đời giống như phim, cứ gặp một đứa bé, không thấy ba đâu, hỏi ngay: “Ủa, cha con đâu?”. Nếu nó lắc đầu thể nào người lớn cũng sốc, sốc và sốc. Xã hội bây giờ đã khác xưa.

Đúng là thời buổi này làm mẹ đơn thân không quan trọng, quan trọng là có đủ khả năng để đảm bảo tương lai cho đứa bé. Nhưng tôi mong chị trả lời thẳng, chị ở vế nào: Làm mẹ đơn thân (single-mum) hay không đơn thân?

Tôi ở vế... thứ ba.

Xin lỗi, tôi chưa hiểu?

Nghĩa là có tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi sẽ không liệt kê chi tiết gia đình có những ai!

Theo những gì chị trả lời, tôi lại hiểu chị đang ở vế single-mum?

Đó là cách chị hiểu. Tôi không xác nhận.

Chị khẳng định đảm bảo tương lai cho đứa bé – điều này rất đáng mừng. Nhưng liệu có tiền bạc, vật chất nào bù đắp được bóng dáng của người cha?

Về điều này chị cứ yên tâm. Con tôi có đầy đủ ông bà nội, ngoại, có cha có mẹ đàng hoàng. Nó sẽ lớn lên trong đầy đủ tình thương và hạnh phúc.

Thật lòng nhé: Có phải chị sự ra đời của một đứa con cũng là một cách để khỏa lấp cô đơn?

Cô đơn là cảm xúc ngắn hạn đôi khi tôi gặp trong cuộc sống, chứ không phải 24/24 giờ tôi cô đơn. Có con là điều thiêng liêng, là tình yêu, là cả một kế hoạch đòi hỏi mình phải nỗ lực hết mình. Giờ đây, tất cả công việc tôi đang làm, máu tôi đang chảy, hơi thở của tôi, tình yêu của tôi đều vì con. Nên nói có con để khỏa lấp cô đơn tàn nhẫn lắm!

Tôi sẽ không nhìn về quá khứ nữa.

Chị là trường hợp hiếm hoi khi thời thế chết mà danh tiếng siêu mẫu vẫn sống, nhưng có vẻ cuộc sống riêng không được tròn trịa. Chị có phân tích được trường hợp của mình?

Cuộc sống riêng không trọn vẹn là do cách nhìn nhận của mỗi người. Còn tôi đang là một phụ nữ hoàn toàn hạnh phúc. Tôi nghĩ mỗi người mỗi số. Xưa tôi đã từng hỏi một nhà sư: “Sao con thấy con buồn hoài. Trong chuyện tình cảm, người ta không ghi nhận tình thương của con, làm cho con rất mệt mỏi. Có cách nào để giải thoát?”. Thầy trả lời: “Đó là cái nợ của kiếp trước con phải trả một cách từ từ. Khi nào trả xong, con sẽ được hạnh phúc. Con người không ai trọn vẹn. Nếu không bằng lòng với cuộc đời mình, con sẽ không bao giờ hạnh phúc và bình yên”. Sau cuộc nói chuyện đó, tư tưởng của tôi được khơi thông. Từ đó, tôi chấp nhận sống với đau khổ và tìm niềm vui khác để thấy hạnh phúc. Tôi yêu hết mình, sống hết mình, làm việc hết mình để không bao giờ hối tiếc mình đã sống thờ ơ.

Siêu mẫu cho biết đây là giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Cô không ngồi ghế nóng cuộc thi Vietnam Next Top Model 2013 nữa, nhưng vẫn tham gia đóng phim truyền hình.

Tôi lại nghĩ chị mạnh mẽ, cá tính và thông minh quá, nên gặp nhiều thăng trầm khổ đau!

Tôi không dám nhận mình thông minh. Đúng hơn, tôi nhạy cảm quá, sống tình cảm quá. Bài học lớn nhất trong những lần thăng trầm là phải bình tĩnh. Càng trầm, càng bình tĩnh để tìm lối thoát.

Trong cuộc đời chị, nốt trầm nào khiến chị buồn nhất, đau đớn nhất?

Nhiều lắm, tôi không nhớ hết. Cuộc đời tôi tính ra còn hơn phim. Nói tóm lại, tôi không muốn sinh con tuổi ngựa giống tôi, toàn những khổ đau.

Đời chị đi qua nhiều thăng trầm, đắng cay, qua cả danh vọng, tiền tài. Vậy lúc này, điều lớn nhất đọng lại trong chị là gì?

Tôi đang hạnh phúc, đang tận hưởng cuộc sống. Từ khi có con, nhận được rất nhiều lời chúc phúc yêu thương trực tiếp hoặc gián tiếp trên facebook, điện thoại, email,… tôi rất xúc động và cảm thấy mình đang có tất cả. Nên quay trở lại chuyện tin đồn hay không tin đồn, người này người kia hỏi đổ vỡ, cô đơn,… những thứ ấy với tôi giờ giống như bọt biển. Tôi sẽ không nhìn quá khứ nữa. Tôi nhìn vào tương lai sáng lạn phía trước mà đi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện.

Theo V-Style

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/xuan-lan-con-toi-co-du-cha-me-va-ong-ba-noi-ngoai-253290.html