Xuân Phúc - 'Cà Chớn, anh đừng đi!': Khao khát một vai chính phim hành động

Gần 4 năm lựa chọn con đường Nam tiến, Xuân Phúc đã gặt hái cho mình quả ngọt đầu tiên cho vai diễn điện ảnh Hải Sơn trong phim 'Cà Chớn, anh đừng đi' (đạo diễn Đỗ Cường) vừa khởi chiếu. Vai diễn đã ghi điểm hoàn toàn với khán giả và các đồng nghiệp về lối diễn đa sắc và cũng đánh dấu sự trở lại của anh kể từ thời điểm sau kết hôn cuối năm 2018. Nếu trên phim, Xuân Phúc là chàng trai phong trần, bụi bặm thì ngoài đời, anh là người đàn ông của gia đình. Cùng lắng nghe chia sẻ của Xuân Phúc với báo PL&XH về chuyện đời, chuyện nghề.

Chào Xuân Phúc! Cơ duyên nào đưa anh đến vai diễn Hải Sơn trong dự án điện ảnh “Cà Chớn, anh đừng đi!”?

Đây là một cơ duyên đầy bất ngờ đối với tôi khi nhận được cuộc điện thoại của nhà sản xuất, đạo diễn Đỗ Cường để gặp mặt và trao đổi về một dự án điện ảnh. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ rằng chắc mình có thể được mời vào một vai phụ hoặc vai thứ nào đó. Qua cuộc trao đổi và bàn bạc khá lâu thì tôi được gửi gắm và trao trọng trách với vai Hải Sơn của “Cà chớn, anh đừng đi!”

Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong dự án điện ảnh “Cà Chớn, anh đừng đi!” có thể được coi là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất, anh có gặp áp lực?

Chắc chắn là luôn luôn có khó khăn, luôn có thử thách ở mỗi vai diễn và đặc biệt lần này là một thử thách rất lớn với bản thân tôi. Đây là vai nam chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Khó khăn ở đây chính là áp lực từ nhiều mặt khi đây là vai nam chính điện ảnh đầu tiên. Khó khăn về tạo hình nhân vật khi tôi phải nối tóc giả trong suốt gần 2 tháng tiền kì của phim. Điều đó tưởng chừng dễ dàng nhưng tôi đã gặp khá nhiều bất tiện từ bộ tóc nối này…

Liệu rằng, nhờ ngoại hình điển trai và từng đảm nhận nhiều dạng vai phong trần, lãng tử được coi là sở trường nên anh thuận lợi để được chọn vai nam chính?

Rất may mắn là với phong cách phong trần, bụi bặm đã giúp tôi ghi điểm trong mắt nhà sản xuất và đạo diễn của phim.

Tạo hình khác biệt của Xuân Phúc trong phim “Cà Chớn, anh đừng đi!”. Ảnh NVCC

Tạo hình khác biệt của Xuân Phúc trong phim “Cà Chớn, anh đừng đi!”. Ảnh NVCC

Điều gì ở vai diễn Hải Sơn cuốn hút anh? Để hóa thân trọn vẹn với hình ảnh người họa sĩ phong trần, anh đã đầu tư chất diễn với nhân vật ra sao?

Chính sự lầm lì, ít nói nhưng bên trong lại là một người sống nội tâm gần giống với con người tôi bên ngoài là điểm cuốn hút tôi với vai diễn Hải Sơn này. Để hóa thân vào vai diễn này, tôi đã dành thời gian 1 tháng để đi học vẽ để mình nắm được những điều cơ bản và cần thiết của một người họa sĩ. Cũng trong thời gian đó, tôi tìm hiểu, quan sát những họa sĩ đường phố để xem phong cách, tính cách, hành động, cử chỉ của họ ra sao để từ đó có thể áp dụng vào vai diễn của mình một cách tốt nhất.

Vậy còn thử thách lớn nhất về vai diễn để anh vượt qua?

Thử thách lớn nhất với tôi khi đóng bộ phim này đó là những cảnh quay thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật, sự đấu tranh, giằng xé cảm xúc khi phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.

Lần đầu chạm mặt diễn xuất với nữ chính Kiều Trinh (vai Tuệ Nhi), cả hai có nhiều bất đồng về lối diễn không? Và quá trình hòa hợp ra sao để tạo nên “cặp đôi ngôn tình” của điện ảnh Việt ?

Lần đầu đóng chung với Kiều Trinh cũng là lần đầu gặp phải một số bất đồng. Đã có lúc xảy ra cãi vã, hai anh em không hiểu ý nhau hoặc không thống nhất được quan điểm với nhau. Sau đó, tôi đã chủ động nói chuyện riêng, cùng nhau tâm sự chia sẻ những khúc mắc. Cái gì đúng, cái gì còn mơ hồ chưa hiểu thì hai anh em cùng ngồi lại, phân tích với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Cũng phải mất hơn 1 tuần để cả hai anh em có thể hòa hợp với nhau trong cách làm việc hơn. Và sau đó hai anh em bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn, biết cảm thông và hiểu ý nhau.

Qua suất chiếu sớm, vai diễn Hải Sơn trong “Cà Chớn, anh đừng đi!” được khán giả và các đồng nghiệp dành nhiều lời khen ngợi. Xuân Phúc chia sẻ cảm xúc và anh có đặt niềm tin về vai diễn của mình sẽ giành một giải thưởng điện ảnh?

Thật sự là qua suất chiếu sớm vừa rồi của phim, nhận được lời khen từ khán giả và các đồng nghiệp thì bản thân tôi cảm thấy được động viên và an ủi phần nào. Tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa, phải hoàn thiện cách diễn xuất của mình tốt hơn nữa. Từ những lời khen hay lời phê bình của mọi người thì tôi luôn lấy đó làm động lực để mình phải cố gắng từng ngày.

Phải rút ra được kinh nghiệm, những gì chưa được, những thiếu sót trong vai diễn lần này để củng cố cho vai diễn khác. Về giải thưởng điện ảnh thì không chỉ là khát khao của riêng tôi mà là của những người làm điện ảnh nói chung. Tôi nghĩ rằng nó là cái duyên và cứ để mọi thứ tự nhiên. Tôi cũng không dám đặt niềm tin gì quá lớn lao vì đây mới chỉ là một vai diễn lớn về điện ảnh đầu tiên của tôi, mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Tôi sẽ phấn đấu, luyện tập, trau dồi hàng ngày để tiến đến khát khao mà tôi luôn muốn chinh phục này.

Với vai diễn Hải Sơn được coi là thành quả ngọt ngào khi Xuân Phúc lựa chọn con đường Nam tiến. Nhìn lại con đường nghệ thuật của mình thời gian qua, anh còn những trăn trở?

Tôi còn rất nhiều trăn trở, với nghệ thuật, sự đào thải là liên tục. “Tre già măng mọc”, các lứa diễn viên trẻ sẽ xuất hiện liên tục. Nếu như bản thân mình không cố gắng, không làm mới mình thì sẽ sớm rơi vào quên lãng. Tôi vẫn đang khao khát và chờ đợi được đảm nhiệm một vai nam chính thể loại phim hành động. Võ thuật cũng là một trong những sở trường chính của tôi.

Với những người theo đuổi nghệ thuật, việc kết hôn sớm có khiến cuộc sống của một nam diễn viên trẻ gặp nhiều trở ngại khi phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ?

Thật sự thì với tôi chưa lập gia đình hay lập gia đình rồi thì cũng không mấy khó khăn, trở ngại khi đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ. Vì đơn giản một điều rằng với tôi, dù có làm gì đi nữa trên phim trường thì đó đều là mục đích phục vụ cho công việc. Tôi không bao giờ để chuyện đó làm ảnh hưởng gì tới gia đình của mình.

Bà xã Trúc Thanh đón nhận ra sao với hình ảnh của chồng trong phim mới? Anh có bí quyết gì để “giữ lửa” cuộc sống hôn nhân của mình?

Tôi rất vui khi bà xã của mình là người đồng hành với mình từ những khoảng thời gian tôi tham gia các vai phụ nhỏ, vai thứ và bây giờ là vai nam chính điện ảnh đầu tiên. Khi tôi chọn con đường Nam tiến, tôi phải đối mặt với vạch xuất phát ban đầu. Những tháng ngày chênh vênh, bấp bênh nhất của những năm lập nghiệp xa nhà, may mắn tôi luôn có cô ấy bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ.

Cô ấy đã ghi nhận sự tiến bộ và phát triển của tôi và luôn động viên tôi không ngừng nỗ lực để phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Bí quyết “giữ lửa” cuộc sống của tôi đơn giản thôi đó là: “Vợ luôn đúng”. Dù vợ có làm gì đi chăng nữa, sai hay đúng thì chồng luôn là người chịu trách nhiệm vỗ về, chăm sóc và đưa vợ đi ăn thật nhiều.

Cảm ơn Xuân Phúc về cuộc trò chuyện thú vị và chúc anh gặt hái nhiều thành công!

Vi Giáng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/xuan-phuc-ca-chon-anh-dung-di-khao-khat-mot-vai-chinh-phim-hanh-dong-148500.html