Xuân Trường đổ gục sau trận thua của HAGL

HAGL trải qua 90 phút không tồi trên sân Hàng Đẫy. Tuy vậy, tỷ số 1-1 không đủ để giúp đội bóng phố núi giành vé vào bán kết cúp quốc gia 2018.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu CLB Hà Nội - HAGL vang lên, thủ thành Văn Tiến đã bật khóc trên sân.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu CLB Hà Nội - HAGL vang lên, thủ thành Văn Tiến đã bật khóc trên sân.

Trong khi tiền vệ đội trưởng Xuân Trường đổ gục xuống vì quá thất vọng với kết quả của toàn đội.

Làm khách trên sân của Hàng Đẫy, đội bóng phố núi thi đấu khá tự tin từ tiếng còi khai cuộc.

HAGL vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 47 nhờ bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn. Tình huống này, Văn Toàn thoát xuống sau đường chuyền của Rimario. Tiền đạo mang áo số 9 xử lý bóng một nhịp, sau đó thực hiện tình huống dứt điểm gọn gàng.

HAGL tạm dẫn trước 3-2 sau 2 lượt trận. Nếu như bảo vệ được thành quả, HAGL mới là đội bóng đi tiếp.

Trước sức ép cực lớn từ phía CLB Hà Nội, HAGL vẫn đứng vững nhờ phong độ ổn định của hàng thủ.

Nhưng ở phút 80, lưới của HAGL đã rung lên sau tình huống phạt góc của CLB Hà Nội.

Cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thành Chung là người đưa trận đấu về vạch xuất phát. Thành Chung đã đón bóng hụt từ quả tạt, nhưng anh may mắn lập công nhờ cái lưng.

Cầu thủ CLB Hà Nội ăn mừng bàn thắng "quý như vàng" ở phút 81.

Cục diện trận đấu đã xoay chiều CLB Hà Nội là đội bóng đi tiếp nếu tỷ số được giữ nguyên. 10 phút còn lại, Xuân Trường và đồng đội cố gắng vùng dậy, song đành bất lực.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-1. Sau hai lượt trận, hai đội hòa nhau 3-3, nhưng CLB Hà Nội giành quyền đi tiếp nhờ số bàn thắng trên sân khách.

Highlights 'dự bị' tỏa sáng giúp CLB Hà Nội vào bán kết kịch tính Cầu thủ vào thay người, Thành Chung của CLB Hà Nội phá lưới HAGL ngay từ cú chạm bóng đầu tiên để gỡ 1-1 ở phút 82, qua đó giúp chủ nhà đoạt vé bán kết cúp quốc gia.

Việt Hùng - Thế Sơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuan-truong-do-guc-sau-tran-thua-cua-hagl-post842989.html