Xuân về trên biên cương Lũng Làn

Khi những bông hoa đào, hoa mơ báo hiệu mùa Xuân về cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Làn (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang) thêm bận rộn để đón Tết ấm biên cương.

Đứng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, nơi có 8 dân tộc anh em (Mông, Xuồng, Nùng, Hoa Hán, Tày, Kinh, Giấy, Lô Lô) cùng chung sống, Đồn Biên phòng Lũng Làn có nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới dài hơn 17km. Địa bàn rộng nên việc bám nắm cơ sở luôn được cán bộ, chiến sĩ coi trọng.

Hội thi gói bánh chưng thắm tình quân dân trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Trung tá Đàm Đình Khang, Phó đồn trưởng, cho biết: Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực chiến, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có lệnh. Cùng với đó, đơn vị phân công lực lượng bám nắm địa bàn, tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vật liệu nổ, pháo nổ...; bảo vệ an toàn các đoàn khách du lịch. Đơn vị còn tạo điều kiện thuận lợi cho Việt kiều về quê ăn Tết; tổ chức đoàn công tác xuống các bản ăn Tết cùng người dân. Không chỉ có vậy, đơn vị còn thực hiện tốt công tác đối ngoại, phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền nước bạn theo tinh thần đoàn kết, hợp tác, hữu nghị.

Bài và ảnh: VŨ QUANG THÁI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xuan-ve-tren-bien-cuong-lung-lan-566156