Xuân về trên hải đảo Tây Nam- Kỳ 2: Tình quân dân nơi 'đôi mắt thần của biển'

Đóng quân trên đỉnh núi cao, chịu vô vàn khó khăn, thiếu thốn nhưng các cán bộ, chiến sĩ ra-đa của Trạm ra-đa 625 đóng tại Hòn Đốc (xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) một lòng cố gắng hoàn thành sứ mệnh 'đôi mắt thần của biển'.

Sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển từ cảng biển An Thới (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), chúng tôi đã có mặt tại Hòn Đốc. Nơi đây vốn thuộc quần đảo Hải Tặc nức tiếng một thời. Quần đảo Hải Tặc gồm 16 đảo nổi và hai đảo chìm, diện tích trên 283 ha, là nơi có đường biên giới Việt Nam - Campuchia chạy qua.

Do địa hình hiểm trở, lại nằm trên tuyến đường thông thương quan trọng nên một thời gian dài, các đảo tại đây là nơi lý tưởng để cướp biển đồn trú, tấn công các tàu buôn qua lại. Tên gọi Hải Tặc cũng xuất phát từ đó. Ngày nay, quần đảo Hải Tặc đã bình yên và thu hút nhiều khách du lịch vì vẻ đẹp hoang sơ, nguyên thủy.

Nghe thấy thông báo tàu sắp cập bến, các thành viên trong đoàn í ới gọi nhau xuống boong tàu, dàn về hai phía thành tàu ngắm cảnh Hòn Đốc từ xa. Cánh phóng viên chúng tôi nhanh chóng tìm cho mình vị trí tốt nhất để ghi lại những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.

Thu vào tầm mắt là màu tươi xanh của núi, của biển, là nhịp sống hối hả của các ngư dân và sắc trắng quân phục của các chiến sĩ hải quân. Tại Hòn Đốc, đoàn đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà Trạm ra-đa 625, Đồn biên phòng Tiên Hải và Tiểu đoàn 519.

Đại tá Nguyễn Đăng Tiến - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Hòn Đốc

Đại úy Lê Văn Hiện, Trạm trưởng Trạm ra-đa 625 cho biết đơn vị đóng quân trên đồi cao, cách mặt nước biển 81 m tại xã đảo Tiên Hải, cách thị xã Hà Tiên 10 hải lý, cách Campuchia 6 hải lý. Quần đảo Hải Tặc có Hòn Đốc là lớn nhất, được lựa chọn là trung tâm văn hóa xã hội, tổ chức hành chính của xã với gần 500 hộ dân, gần 2000 nhân khẩu.

Tại đây, trạm trưởng Lê Văn Hiện thông báo tình hình, kết quả đơn vị đạt được trong năm 2017. Ngoài việc thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch,… đơn vị còn hiệp đồng với các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình trên không, trên biển trong phạm vi quan sát; kịp thời thông báo, giúp chỉ huy các cấp xử lý các tình huống không bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó đơn vị đã làm tốt các công tác dân vận, thực hiện tốt mô hình dân vận khéo... Với những kết quả đạt được, trong năm 2017, đơn vị, Đảng bộ đã được Tư lệnh Vùng công nhận Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị tiên tiến...

Sau khi nghe đồng chí Trạm trưởng Lê Văn Hiện báo cáo kết quả của đơn vị, tôi có dịp ngồi trò chuyện với trung úy Nguyễn Đức Hùng, người vừa được tặng thưởng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Hùng quê ở Thái Bình, sinh năm 1992 nhưng có nét già dặn, trưởng thành hơn tuổi. Trong câu chuyện với Hùng, tôi được biết bố anh vốn là bộ đội. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Hùng đã rất yêu hình ảnh chú bộ đội Cụ Hồ và có ước mơ sau này sẽ được khoác trên mình màu áo lính với ngôi sao vàng lấp lánh trên vai. Cuối cùng, Hùng đã thực hiện được ước mơ khi thi đỗ vào chuyên ngành ra-đa, trường Học viện Phòng không không quân. Ra trường anh được phân công về Hòn Đốc công tác.

Trung úy Nguyễn Đức Hùng (trái) đang cùng chiến sĩ của đơn vị trang trí bàn thờ Tổ quốc, đón Tết Mậu Tuất 2018

Hỏi Hùng, công tác xa nhà, chắc anh buồn lắm phải không? Hùng bảo: “Trước khi quyết định theo nghiệp lính, tôi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho mình là luôn tuân theo sự phân công công việc của cấp trên, cho dù có phải làm việc xa gia đình. Đã là người lính phải luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết”. Thế nên khi được phân công vào đầu kia của đất nước làm việc, Hùng chẳng may may đắn đo, lo lắng.

Ít ai biết rằng, ngoài bố, Hùng, anh trai thứ 2 của anh cũng là lính ra-đa. Nếu như Hùng là lính ra-đa hải quân gác biển thì anh trai lại là lính ra-đa không quân gác bầu trời. Anh em Hùng, người ở miền Nam, người miền Bắc nhưng luôn chia sẻ, động viện nhau cùng cố gắng trong công việc và cuộc sống. Hùng tiết lộ vì anh trai của mình làm việc xa nhà nên mẹ từng không muốn anh theo nghiệp lính.

Tuy nhiên, bằng tình yêu và khát khao thực hiện ước mơ, anh đã thuyết phục được mẹ. Nhìn cậu con trai út giờ đã trưởng thành, chín chắn trong suy nghĩ, mẹ Hùng rất mãn nguyện. Anh coi đó là món quà báo hiếu sự sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.

Có theo nghề, Hùng mới biết được những khó khăn, gian khổ của nghiệp lính, đặc biệt là khi đóng quân tại hải đảo xa xôi. Thời tiết tại hải đảo Tây Nam có 2 mùa là mùa mưa và mùa khô nên các cán bộ, chiến sĩ gặp vô vàn khó khăn, đặc biệt là thiếu nước ngọt.

Vì trạm ra-đa thường đặt trên núi cao nên cán bộ, chiến sĩ đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mùa mưa, sương mù dày đặc, đường lên trạm trơn trượt, chỉ một chút sảy chân sẽ té ngã, bị thương. Có những thời điểm thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ cao đến hơn 40 độ C nhưng anh em chiến sĩ vẫn kiên cường, bám trạm, hoàn thành xuất sắc công việc.

Không chỉ hăng say trong công việc, các cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 625 còn tích cực tăng gia sản xuất. Hiện nay, cả đơn vị có khoảng hơn 150m2 rau, nuôi từ 50-80 con lợn/năm, gần 20 chục đôi chim bồ câu, hàng trăm con gà,… Nước tưới rau được các chiến sĩ tận dụng từ nước sinh hoạt, lọc qua cát, sỏi, than hoạt tính và bèo tây.

Ngoài việc cải thiện bữa ăn cho anh em chiến sĩ, nguồn thực phẩm được bán trong và ngoài xã đảo. Nhìn những hàng rau tươi xanh mơn mởn, những vật nuôi béo núc nỉu, chúng tôi càng thấu hiểu giá trị của lao động trong gian khó.

Trung úy Hùng cùng chiến sĩ chăm sóc vườn rau của đơn vị

Trong thời gian công tác tại Trạm ra-đa 625, ngoài công việc chính của một người lính ra-đa, Hùng đã cùng các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều hoạt động gắn kết tình nghĩa quân – dân nơi đảo xa. Còn nhớ trước khi cơn bão 16 đổ ập vào Hòn Đốc, Hùng đã cùng anh em một lòng chung sức giúp đỡ bà con di dời, chằng chống nhà cửa. Người dân nơi đây rất yêu quý bộ đội, thường gọi những người lính ra-đa một cách yêu thương, gần gũi là những chú lính đài. Hùng bảo giúp bà con từ sáng đến trưa, chỉ cần một cốc nước thôi cũng cảm thấy lòng mình ấm áp.

Anh em cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 625 luôn coi bà con là những người thân thích trong gia đình. Không chỉ giúp đỡ bà con về sức người mà các cán bộ, chiến sĩ còn tạo điều kiện giúp đỡ bà con về sức của. Vài năm nay, Trạm ra-đa 625 thực hiện công tác thiện nguyện, tặng 20kg gạo mỗi tháng cho 1 hộ gia đình khó khăn tại đảo. Năm 2016, hồ nước ngọt tại Hòn Đốc bị hỏng, Bộ Tư lệnh Vùng đã kịp thời điều động nước ngọt cho bộ đội và nhân dân trên đảo.

Nhiều hộ gia đình sau khi hết nước đều được cán bộ, chiến sĩ ra-đa sẻ chia từng can nước. Bà con thường bảo một giọt nước quý hơn cả tiền, cả vàng. Bà con vui vì xin được nước một phần mà hạnh phúc 10 phần vì sự gắn kết, đùm bọc của những người lính đảo.

Nắm bắt được tâm lý yêu thích văn nghệ, vui chơi giải trí, thể thao của bà con, cứ dịp Tết đến xuân về hay các ngày lễ lớn của đất nước, các cán bộ, chiến sĩ Trạm ra-đa 625 lại tổ chức nhiều phong trào, hoạt động, sân chơi giải trí bổ ích cho bà con. Đó không chỉ là những ngày hội sôi nổi, tươi vui mà trên hết còn khẳng định sự gắn bó tình quân – dân, tinh thần đoàn kết dân tộc.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Hùng ăn Tết tại đơn vị. Chia sẻ về Tết trên đảo, Hùng cho biết anh em của đơn vị đến từ 3 miền nên ngày Tết mang đủ hương vị của bánh chưng, bánh tét, của mai, quất, mứt, kẹo,…Điều thú vị là ai đến từ quê hương nào sẽ tự làm đặc sản của nơi đó nên những ngày giáp Tết, không khí của Trạm như có hội. Ở lại, các anh em cán bộ, chiến sĩ lại trò chuyện, tâm sự, vừa để vơi bớt nỗi nhớ nhà, vừa để hiểu và trân trọng nhau, trân trọng con đường mình đã chọn.

Chia tay Hùng, tôi nhớ mãi câu chia sẻ của anh về nghề: “Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Mắt người Việt Nam đã sáng, mắt các chiến sĩ ra-đa còn sáng hơn. Tôi luôn lấy đó là điểm tựa vững chắc để yêu đời, yêu nghề, một lòng cống hiến cho quân đội, cho nhân dân”.

Cảm ơn Hùng, cảm ơn các chiến sĩ ra-đa – những đôi mắt thần của biển cả, đang ngày đêm canh gác giữ bình yên cho Tổ quốc. Sẽ có nỗi buồn vì không được hưởng cái Tết đoàn viên trọn vẹn bên gia đình nhưng tôi biết, khi nhìn thấy hình ảnh mọi người trên khắp đất nước nô nức, hân hoan đón Tết trong sự an vui, thì đó đã là cái Tết ấm áp, hạnh phúc với những người lính đảo.

(Còn nữa)

An Nhiên

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/xuan-ve-tren-hai-dao-tay-nam-ky-2-tinh-quan-dan-noi-doi-mat-than-cua-bien-111276.html