Xuân về trên vùng biển Tây Nam

Những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dù đang làm nhiệm vụ trên các đảo tiền tiêu cách xa đất liền hàng trăm hải lý, những người lính hải quân vẫn tranh thủ chuẩn bị đón tết trên đảo với nhiều hoạt động thể hiện phong tục tập quán tết cổ truyền dân tộc sôi nổi, đầy sắc xuân.

>> Dưới đây là những khoảnh khắc chuẩn bị đón mừng một mùa xuân mới của người lính hải quân được phóng viên Báo SGGP ghi lại:

Để đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5, đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, phóng viên báo đài phải di chuyển từ tàu lớn sang tàu nhỏ từng lượt để vào đảo. Sóng biển nhấp nhô, thuyền chao đảo. Ảnh: TÍN HUY

Chuyến tàu 632 vượt hàng ngàn hải lý mang đến cho các chiến sĩ đảo Hòn Chuối, Hòn Khoai, Thổ Chu, Hồn Đốc, Nam Du... những phần quà xuân ấm áp. Ảnh: TÍN HUY

Các chiến sĩ tàu 632 chuyển quà từ tàu 632 lên các đơn vị đóng quân trên đảo. Ảnh: TÍN HUY

Trang trí bàn thờ Bác Hồ. Ảnh: TÍN HUY

Do điều kiện ngoài đảo xa xôi nên các chiến sĩ phải dùng bông mai giả thay thế, để không khí mùa xuân thêm rộn ràng. Ảnh: TÍN HUY

Bộ Tư lệnh Vùng 5 và đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam trao quà cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh đảo Hòn Chuối. Ảnh: TÍN HUY

Cán bộ chiến sĩ trên tàu 954, gói bánh chưng. Dù không có đôi bàn tay phụ nữ nhưng bánh vẫn vuông và đẹp. Ảnh: TÍN HUY

Sau khoảng thời gian làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ quây quần ca hát cùng với tiếng đàn guitar. Ảnh: TÍN HUY

Để không khí thêm rộn ràng, các tân binh tại Tiểu đoàn 563 được tham gia các trò chơi dân gian. Ảnh: TÍN HUY

TÍN HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xuan-ve-tren-vung-bien-tay-nam-641566.html