Xuân về trong nắng mới

Tôi xa quê từ dạo ấy, thấm thoắt đã mười mấy năm, da diết nhớ nhung bao ký ức tuổi thơ. Những ngày đi học, những buổi tan trường, những ngày đi chăn bò cùng lũ bạn trong xóm, ra đồng tát cá, bắt cua, quần áo bùn đất lấm lem. Những buổi trưa hè đi tắm sông, thả diều, nhìn cánh diều chao lượn mà lòng mình cũng đang bay bổng. Tiếng nói, tiếng cười của những ngày xa xưa ấy vẫn sống mãi.

Bao năm sống nơi đất khách, tôi luôn dõi về, lắng nghe sự chuyển mình của quê hương với bao vui mừng giữa trời xa đất lạ. Ngày tôi về, bước xuống xe, tôi ngỡ ngàng trước sự thay đổi của quê mình. Cánh đồng Phẩn có con mương nay không còn nữa, mà hiện lên trước mắt tôi một trung tâm hành chính Đông Hòa bề thế. Trụ sở các cơ quan san sát, những con đường mang tên, chạy dọc ngang với nhà tầng cao ngút. Những bồn hoa khoe sắc dưới trời xuân.

Chiều buông ánh đèn màu lấp lánh sáng rực giữa lòng phố thị, quảng trường 1 Tháng 7 rộn tiếng vui đùa trẻ thơ, hòa cùng dòng người qua lại dạo chợ hoa xuân, kẻ bán người mua xôn xao nhộn nhịp. Tôi mang ba lô bách bộ lên chiếc cầu mới nối đôi bờ Xuân - Vinh, hay nói gần hơn là qua Nam Bình. Dòng sông Bàn Thạch lững lờ trôi, vài cánh lục bình lênh đênh mặt nước, khoai bắp xanh biếc bên bờ, và đâu đó còn vọng lại tiếng người gọi đò, đò ơi… đò... ơi...! Cho tôi qua sông, rồi điệu hò khoan vang lên:

“Muốn về đất biển ăn cua

So đi tính lại cũng thua Nam Bình

Nam Bình nhiều mía nhiều đường

Nhiều khoai môn ấp đầy sàng dễ bưng

Lại thêm một nắm rau rừng

Một khoanh bông súng một đùm ấu gai”

Nói đến Nam Bình, chắc hẳn chúng ta không quên những đám mía tím ngọt ngào, với mùi đường xóc thơm lựng, mo đường kẹo dẻo quánh. Những ngày giáp tết, người dân nơi đây đào khoai, làm đường để bán kiếm tiền mua quần áo mới cho con và sắm sửa trong nhà để đủ no ấm ba ngày tết. Vậy mà thấm thoắt đã đổi thay. Những xóm nhà lưa thưa, vách đất mái tranh, nay rợp màu ngói đỏ. Đường bê tông thẳng tắp đến từng ngõ xóm không còn lầy lội in dấu chân trâu như ngày xưa cũ.

Bình minh nắng xuân dịu dàng trải lụa lên khắp trời quê. Trên đường quốc lộ, dòng người xuôi ngược, pha lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Học sinh đến trường, công nhân về Khu công nghiệp Hòa Hiệp, cán bộ đến cơ quan làm việc, phiên chợ tết trưng bày rim mứt, hoa quả tốt tươi.

Nhà nhà mai cúc ươm nụ vàng bông, những chậu lan tím màu đong đưa trước gió, mấy chú bướm vàng tung tăng chao lượn trong vườn xuân. Nhìn cảnh sắc quê nhà đang lan tỏa hương tết nồng nàn như trỗi khúc nhạc hồn quê mênh mang, đón chào một mùa xuân mới tươi vui, ấm no, thanh bình, hạnh phúc, mang bao ước vọng trong tương lai Đông Hòa sẽ phát triển vươn tới tầm cao.

MAI CHI

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/313377/xuan-ve-trong-nang-moi.html