Xuân yêu thương, xuân ấm áp

Gala “Trái tim cho em - 2019” nối dài hành trình nhân ái

(HNM) - Những ngày này, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cùng các bệnh viện đang triển khai những hoạt động ý nghĩa nhằm bảo đảm cho bệnh nhân ở lại điều trị tại bệnh viện trong những ngày Tết có thêm tình yêu thương, niềm vui ấm áp…

Bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh) tham gia hội chợ “Xuân sẻ chia”.

Tết sẻ chia

Trong dịp Xuân Canh Tý 2020, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy (quận 5) phối hợp cùng các nhà hảo tâm thực hiện nhiều chương trình sẻ chia với người bệnh. Bệnh nhân vừa thưởng thức văn nghệ, vừa được cắt tóc làm đẹp, được lì xì, tặng chữ thư pháp. Ngoài ra, người bệnh còn tham gia bốc thăm may mắn với 15 phần quà và dự bữa cơm trưa thân mật. “Chúng tôi cảm thấy ấm lòng và được chia sẻ, yêu thương như ở nhà khi Tết cận kề. Bệnh viện và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi tin yêu cuộc sống và niềm tin về một ngày sẽ khỏi bệnh hoàn toàn”, bà Hoàng Thị Trâm (65 tuổi, quê Bình Thuận) đang điều trị tại Khoa Gan - Mật - Tụy giãi bày.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, ngoài những chương trình trên, bệnh viện còn tổ chức trao quà Tết do các nhà hảo tâm tài trợ gồm 200 phần quà trị giá 200 triệu đồng. Hoạt động Bếp yêu thương cung cấp các phần ăn miễn phí dành cho thân nhân người bệnh cũng diễn ra liên tục trong các ngày Tết… “Những hoạt động ý nghĩa này nhằm bù đắp một phần nhỏ những thiệt thòi mà các bệnh nhân đang phải gánh chịu”, Thạc sĩ Lê Minh Hiển chia sẻ.

Là nơi điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh) đã tổ chức hội chợ “Xuân sẻ chia”, trao 200 phần quà cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện; tổ chức hội chợ “Tết yêu thương” trao quà cho 70 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng tại hội chợ, bệnh nhân còn tham gia các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, xiếc ảo thuật, thi tô tượng, phát phiếu mua hàng... Đáng chú ý, bệnh viện đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm tổ chức hỗ trợ xe vận chuyển bệnh nhân nặng, bệnh nhân nghèo về quê sum họp với gia đình nhân dịp Tết cổ truyền. Bệnh nhân Nguyễn Thị Nụ (57 tuổi, quê Vĩnh Long) đang điều trị ung thư phổi xúc động trước những tấm lòng của nhà hảo tâm cũng như sự chu đáo của bệnh viện. "Tết này tôi phải ở lại bệnh viện điều trị, nhưng được an ủi rất nhiều từ những việc làm nghĩa tình mà bệnh viện dành cho", chị Nụ nói.

Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu cho biết, thông qua việc tổ chức những hoạt động chăm lo Tết, bệnh viện mong muốn sẻ chia cùng bệnh nhân đang điều trị ung thư, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê và có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật. “Chúng tôi mong các bệnh nhân có tinh thần mạnh mẽ vượt qua nỗi đau bệnh tật, để đón một cái Tết thật vui tươi và đầm ấm”, Tiến sĩ - Bác sĩ Phạm Xuân Dũng bộc bạch.

Mang không khí Tết vào bệnh viện

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, điều thú vị là năm nay, lần đầu tiên một con đường hoa đặc biệt được tạo lập trong những ngày Tết. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức chia sẻ, con đường hoa là không gian vui tươi, bình yên, giúp người bệnh đang điều trị nội trú cảm nhận không khí ngày Tết, bớt nỗi nhớ nhà, giảm phần nào nỗi đau do bệnh tật gây ra.

Đối với bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động chăm lo cho người bệnh vui Xuân, mang không khí Tết vào bệnh viện cũng được chú trọng. Bệnh viện Quận 2 tổ chức gói bánh chưng, mở các gian hàng quần áo cũ; giao lưu văn nghệ và tặng quà cho khoảng 100 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn… Trong khi đó, Bệnh viện Quận Thủ Đức tổ chức phiên chợ đặc biệt "0 đồng". Tại đây, 500 bệnh nhân điều trị nội trú được tặng phiếu mua hàng từ 40 quầy bán bánh mứt kẹo, trái cây, gạo, vật dụng thiết yếu... "Tôi sắm được bao nhiêu hàng Tết mà không tốn đồng nào, vui quá!...", bệnh nhân Dương Thị Cúc, 72 tuổi, đang điều trị tại bệnh viện xúc động nói.

Nói về ý nghĩa của các chương trình mang không khí Tết vào bệnh viện, bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Quận 2 cho biết, chương trình “Xuân yêu thương” được bệnh viện duy trì thành nét đẹp truyền thống, với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chăm lo tinh thần và sức khỏe mỗi người bệnh. “Trên hết, chúng tôi muốn đem lại niềm vui, sự ấm áp của ngày Tết cổ truyền cho người bệnh, đặc biệt là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại điều trị tại bệnh viện, không có điều kiện về quê đón Tết...”, bác sĩ Trần Văn Khanh chia sẻ.

Trong chuyến thăm và tặng quà Tết các bệnh nhân đang điều trị tại một số bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao hoạt động sẻ chia, tạo không khí yêu thương, ấm áp của ngày Tết với người bệnh, do các bệnh viện và nhà hảo tâm tổ chức. Phó Chủ tịch nước mong muốn những hoạt động ý nghĩa đó sẽ trở thành hoạt động truyền thống của mỗi bệnh viện, từ đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chỉ số hài lòng của người bệnh.

Còn theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Sở luôn khuyến khích các bệnh viện có các hoạt động xã hội, đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu hướng tự chủ, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày một tốt hơn.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/956002/xuan-yeu-thuong-xuan-am-ap