Xúc động bài thơ mẹ đơn thân mắc ung thư gửi con trước khi qua đời: 'Mai này con lớn khôn, nhớ giúp mẹ trả ơn ông bà'

Trước khi qua đời, người mẹ đã dồn hết tâm tư tình cảm để viết cho đứa con trai một bức thư đầy xúc động khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ bức tâm thư đẫm nước mắt của người mẹ đơn thân bị ung thư qua đời gửi cho con trai trước khi qua đời. Từng câu chữ trong bức thư khiến người đọc không thể cầm được nước mắt. Một mình bươn chải nuôi con nhiều năm, nay số phận nghiệt ngã bắt chị phải rời xa đứa con của mình vì căn bệnh ung thư quái ác.

Bài viết được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương cảm và xót xa trước hoàn cảnh của người mẹ trẻ.

Trong bức thư để lại, người mẹ gửi lời xin lỗi đứa con tội nghiệp của mình vì không thể tiếp tục sống để nuôi dưỡng con trưởng thành. Chị hy vọng, sau khi mình mất đi, đứa trẻ sẽ ngoan ngoãn học tập, sau này khi lớn lên thành người hãy thay chị báo hiếu cho ông bà.

Bài thơ người mẹ gửi cho con trước khi qua đời - Ảnh: Facebook

Nội dung bức thư người mẹ đơn thân qua đời vì ung thư để lại cho con trai:

“Dặn con

Mẹ xin lỗi nhé con ơi

Số mẹ bất hạnh phải rời xa con

Thương con hy vọng mỏi mòn

Được sống khỏe mạnh nuôi con trưởng thành

Ngờ đâu lá phải lìa cành

Vận số trời định mẹ đành phải xa

Con ngoan ở với ông bà

Chăm ngoan học giỏi người ta không cười

Dù cho xa cách đôi nơi

Nhưng mẹ vẫn mãi bên đời của con

Mai này con lớn, con khôn

Con nhớ giúp mẹ trả ơn ông bà

Các bạn có mẹ có cha

Thương con côi cút nghĩ mà xót xa

Bây giờ mình phải xa nhau

Con ơi ghi nhớ mấy câu dặn dò

Mẹ đi yên phận không lo

Tây phương cực lạc nương nhờ cõi tiên”.

Câu chuyện xúc động này đã lấy đi nước mắt của không ít người đọc. Hiện tại, bài viết liên tục được cư dân mạng chia sẻ và bình luận.

“Tội nghiệp quá, sau khi đọc bài viết này mình đã không kiềm nổi sự xúc động. Thật tội nghiệp đứa trẻ, còn nhỏ mà phải sống trong cảnh mồ côi. Hy vọng em sẽ bình an trưởng thành và thay mẹ chăm sóc cho ông bà thật tốt”, H.T xót xa.

“Tội nhất vẫn là những đứa trẻ nhỏ, không có gì bằng cha mẹ của mình cả. Mong chị sẽ được an nghỉ”, T.T bình luận.

Phương Duy (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/xuc-dong-bai-tho-me-don-than-mac-ung-thu-gui-con-truoc-khi-qua-doi-mai-nay-con-lon-khon-nho-giup-me-tra-on-ong-ba-c2a273142.html