Xúc động bộ ảnh nữ sinh Đồng Nai cùng người cha bán cá viên chiên dự lễ bế giảng

Được cha nắm tay suốt mười mấy lễ khai giảng, tổng kết, là động lực lớn nhất để nữ sinh Thanh Hiền cố gắng học tập thật tốt.

Ngày tổng kết năm nào, chú Phát cũng mang chùm bóng bay đến chúc mừng con gái.

Ngày tổng kết năm nào, chú Phát cũng mang chùm bóng bay đến chúc mừng con gái.

Học sinh cuối cấp giờ đã bước tới ngày bế giảng, khép lại 12 năm đèn sách, rời xa thầy cô, bạn bè, mái trường để đến một chân trời mới. Trong giây phút chia xa, bên cạnh khoảnh khắc được dựa vào vòng tay bạn bè mà khóc nức nở, điều có lẽ tuyệt vời hơn cả có sự xuất hiện của những người thân yêu nhất bên cạnh, lặng lẽ dõi theo và mỉm cười hạnh phúc.

Đó là hình ảnh rực rỡ mà cũng vô cùng giản dị, ngập tràn hạnh phúc được ghi lại tại sân trường THPT Xuân Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai) của một cô bạn nữ sinh bên bố mình trong ngày lễ bế giảng.

Được biết, nhân vật chính của câu chuyện là chú Hồ Xây Phát và con gái Hồ Thanh Hiền, học sinh lớp 11B2, trường THPT Xuân Hưng, Đồng Nai.

Chia sẻ với Zing.vn, cô bạn Hồ Thanh Hiền cho biết: "Ba là người dắt tay mình đi khai giảng từ lúc mới vào mẫu giáo. Ngày tổng kết, ba nói muốn được nhìn con bước lên bục nhận thưởng. Năm nào cũng thế, ba đều đứng dưới sân khấu cười tít mắt, vẫy vẫy chùm bóng bay khích lệ mình".

Sự quan tâm, chăm sóc đến từng điều nhỏ nhặt của ông bố cho con gái khiến nhiều người cảm động.

Cha của Hiền thường ngày bán cá viên chiên, rong ruổi trên đường phố. Mỗi dịp khai giảng, tổng kết, chú Phát lại đi bơm bóng bay để kiếm thêm thu nhập.

Đến nay đã 13 năm, người cha vẫn cố gắng sắp xếp công việc, chiều chiều đón con đi học về. Hình ảnh đó dần trở nên quen thuộc với những người xung quanh, thầy cô, bạn bè của Hiền và với cả các phụ huynh.

Chú Phát hay ngồi ở ghế đá chờ con. Nhìn thấy Hiền bước ra, chú thường hỏi han: "Hôm nay đi học vui không con?", "Mình về lẹ không mẹ đợi con nghe", "Đưa cặp đây ba cầm cho"...

Có những hôm không về ngay, hai cha con cứ ngồi kể huyên thuyên mấy chuyện vui vẻ, hỏi han học hành rồi mới chịu đứng dậy.

"Ba nhớ loại kẹo mình thích ăn từ hồi mẫu giáo đến giờ. Có những hôm dù trời mưa gió, ba vẫn ghé vào mua đúng hộp kẹo ấy. Bao nhiêu đồ chơi ba tặng từ khi còn bé, mình cất vào một chiếc tủ riêng", Hiền kể.

Nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh cảm động khi chú Phát mặc bộ quần áo lao động đã sờn, chở con gái cầm giấy khen trên chiếc xe cũ kĩ đúng dịp bế giảng năm ngoái.

Năm nay, người cha ấy lại lần nữa có mặt trong ngày tổng kết cùng con gái, nụ cười hân hoan của họ vẫn không hề thay đổi.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/xuc-dong-bo-anh-nu-sinh-dong-nai-cung-nguoi-cha-ban-ca-vien-chien-du-le-be-giang-a277585.html