Xúc động cảnh cha mẹ tiễn đưa con nhỏ 22 tháng tuổi vào phòng mổ hiến tạng

Trước khi để các bác sĩ đưa con vào phòng phẫu thuật, bà mẹ đã hôn con lần cuối và bật khóc: 'Con sẽ cứu 3 người khác. Mẹ mãi yêu con'.

Bé Coralynn Sobolik, sống tại thành phố New Hampton (bang Iowa, Mỹ) nhập viện ngày 19/4/2019 với các triệu chứng khó thở. Các bác sĩ chẩn đoán Coralynn bị nhiễm parainfluenza, một loại virus gây ra các bệnh về hô hấp. Thông thường, virus này chỉ gây ra sổ mũi và bệnh nhi sẽ tự khỏi. Song với những trường hợp nghiêm trọng như cô bé Coralynn, trẻ có thể bị khó thở, biến chứng và phải nhập viện.

Trong 5 ngày chống chọi với bệnh tật, Coralynn đã 3 lần rơi vào trạng thái ngưng tim, trước khi rơi vào trạng thái chết não và ngừng máy hỗ trợ sự sống vào ngày 29/4.

Trước tình trạng đó, gia đình quyết định hiến tạng của cô bé, giúp 3 người nhận tim, gan và thận hiến tặng tìm lại cơ hội sống.

Đó là giây phút xúc động khiến tất cả y bác sĩ, các nhân viên y tế tại bệnh viện Mayo Clinic ở thành phố Rochester, bang New York (Mỹ), nghẹn lòng không kìm được nước mắt. Tất cả đã đứng dọc hai bên hành lang và cúi đầu tiễn biệt cô gái nhỏ.

Các y bác sĩ trong bệnh viện đứng xếp hàng chờ cô bé Coralynn được đẩy vào phòng mổ, cùng hát Thánh ca như một lời tri ân đến cô bé.

Các y bác sĩ trong bệnh viện đứng xếp hàng chờ cô bé Coralynn được đẩy vào phòng mổ, cùng hát Thánh ca như một lời tri ân đến cô bé.

Đoạn video ghi lại hình ảnh cô bé 22 tháng tuổi được đưa vào phòng phẫu thuật để hiến tạng sau khi chết não đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên thế giới khi được mẹ bé chia sẻ lên Facebook.

Đoạn clip cảm động này đã nhanh chóng “gây sốt”, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Bản thân Meagan Sobolik và chồng cũng rất bất ngờ khi đoạn clip lại được nhiều người biết đến như vậy.

“Tôi không biết phải mô tả thế nào ngoài từ phi thường về cách đối xử của các nhân viên bệnh viện với chúng tôi. Họ xem chúng tôi như gia đình”, Meagan chia sẻ về khoảnh khắc con gái trước khi vào phòng mổ để hiến tạng. “Đó là một khoảnh khắc cảm động và tôi rất xúc động vì Coralynn đã có thể cứu được nhiều mạng sống như vậy”.

Cô bé Coralynn (22 tháng tuổi) đã hiến tạng cứu 3 người khác.

“Tôi rất vui khi những ký ức về Coralynn sẽ sống mãi. Chúng tôi nhận được sự động viên ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng có nghĩa câu chuyện con gái nhỏ của tôi đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng”, chị Meagan nói.

Trái tim của cô bé Coralynn được hiến tặng cho một cậu bé 4 tuổi, một cô bé khác 1 tuổi sẽ nhận gan của Coralynn. Trong khi, thận của cô bé 22 tháng tuổi sẽ mang lại cơ hội sống cho một phụ nữ 41 tuổi.

“Tôi khuyến khích mọi người nghĩ về việc hiến tạng. Cho dù đó là cha, mẹ, anh trai hay em gái... bạn có lựa chọn để giúp cho di sản của họ còn tồn tại mãi”, Meagan chia sẻ thêm về quyết định hiến tạng của con gái mình. “Di sản của Coralynn hiện đã có thể sống thông qua ba người khác nhau”.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip cũng đã gửi những lời chia buồn đến vợ chồng Meagan, đồng thời gửi những lời chúc an nghỉ đến cho cô bé Coralynn.

“Cô bé ấy xứng đáng là một thiên thần. Hy vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với bố mẹ của em”, một cư dân mạng chia sẻ trên Facebook.

“Thật là một khoảnh khắc cảm động. Cô bé vẫn sống trong cơ thể của một người khác. Hy vọng những người được ghép tạng sẽ sống một cách xứng đáng”, một cư dân mạng khác chia sẻ.

Sau khi chết não, một người có thể hiến tạng và cứu mạng nhiều người khác. Mọi người có thể đăng ký hiến tạng sau khi qua đời, hoặc người thân có thể đưa ra quyết định đầy nhân văn nhưng cũng rất khó khăn này.

Tại Mỹ, có tổng cộng 17.553 người đăng ký hiến tạng năm 2018. Còn tại Anh, trong 2 năm 2017-2018, đã có 955 người hiến tạng sau khi chết não.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/xuc-dong-canh-cha-me-tien-dua-con-nho-22-thang-tuoi-vao-phong-mo-hien-tang-a277285.html